Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

19g sân Mỹ Đình, Việt Nam - Syria: Mang hào khí AFF Cup 2008 vào trận

09:11, 14/11/2009

Hôm nay 14-11, sẽ là một ngày cực kỳ "nóng" của cả bóng đá thế giới và Việt Nam. Ở châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, Bắc Trung Mỹ là cuộc chạm trán sinh tử quyết định 9 chiếc vé cuối cùng trên chuyến tàu đến Nam Phi dự VCK World Cup 2010.

Hôm nay 14-11, sẽ là một ngày cực kỳ "nóng" của cả bóng đá thế giới và Việt Nam. Ở châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, Bắc Trung Mỹ là cuộc chạm trán sinh tử quyết định 9 chiếc vé cuối cùng trên chuyến tàu đến Nam Phi dự VCK World Cup 2010. Tại châu Á, trong đó có Việt Nam, là loạt trận quan trọng của vòng loại ASIAN Cup 2011.

 

Syria chuẩn bị rất kỹ cho chuyến làm khách trước ĐTVN.(Ảnh : T.L)

Ngay từ khi có kết quả bốc thăm vào bảng D, sau Trung Quốc - đối thủ chính của ĐTVN tại vòng loại ASIAN Cup 2011 đã được xác định là Syria. Sau 2 lượt trận đầu tiên, điều này càng xác thực. Sau 2 trận thắng trước Trung Quốc và Lebanon, Syria hiện được 6 điểm đang dẫn đầu bảng và chắc chắn sẽ có thêm 3 điểm từ trận lượt về trên sân nhà trước Lebanon. Như vậy, VN hiện mới có 3 điểm, cần phải giành thêm tối thiểu 7 điểm nữa trong 4 trận còn lại. Cứ cho là chúng ta sẽ thắng trong trận lượt về tại Lebanon và cầm hòa Trung Quốc trên sân nhà, thì nhiệm vụ đặt ra là phải có chí ít 3 điểm trong 2 trận trước Syria. Thành tích trong quá khứ cộng với trận thắng 3-2 của ĐT Syria trước Trung Quốc và CLB Al Karamah loại Bình Dương tại AFC Cup mới đây, cho thấy quốc gia Tây Nam Á này rất đáng sợ trên sân nhà. Do vậy, tất cả hy vọng của ĐTVN trông đợi vào trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối nay.

 

Khoảng cách chênh nhau 39 bậc trên bảng xếp hạng hiện tại của FIFA (Syria hạng 95, VN hạng 134) phản ánh đúng trình độ của 2 nền BĐ. Trực tiếp quan sát trận hòa 1-1 giữa Syria và Thái Lan, HLV Calisto đánh giá rất cao đối thủ, đặc biệt là cách vận hành sơ đồ chiến thuật 3-2-3-2 nhiều lạ lẫm, cùng tinh thần chiến đấu của họ. Ngược lại, Syria cũng tỏ ra rất e dè VN, qua việc họ chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này: khởi động bằng trận giao hữu với Kuwait (thua 0-1), thi đấu 2 trận tại Thái Lan (hòa 1-1 và thua 0-1) rồi ém quân luôn tại đây để làm quen với khí hậu và thời tiết, bay sang VN sớm hơn dự kiến nửa ngày để tranh thủ thêm một buổi tập làm quen mặt sân Mỹ Đình... HLV trưởng Fajer Ebrhim khẳng định mang sang VN thành phần mạnh nhất mà Syria hiện có. Trong đó, những gương mặt đáng chú ý là bộ đôi tiền đạo: đội trưởng Khatib và Raja Rafe; 2 cầu thủ đang đá thuê ở Kuwait và Iran: tiền vệ Hussein và tiền đạo Alzino và một loạt cầu thủ của Al Karamah vừa loại Bình Dương của Vũ Phong: thủ môn Balhous, hậu vệ Deeb, tiền vệ Jenyat, Shahin... BĐ Syria thiên về lối chơi kỹ thuật nhưng nếu không thể khoan thủng hàng phòng ngự VN bằng những bài phối hợp nhanh, họ sẽ tận dụng tối đa sự vượt trội về chiều cao (trung bình 1,80m) cùng thể hình lực lưỡng để chuyển sang lối chơi sức mạnh, đánh không chiến.

 

Trong các buổi tập sau cùng của HLV Calisto cho thấy, ĐTVN sẽ tổ chức phòng ngự nhiều tầng với sự bọc lót của 5 tiền vệ và 2 trung vệ (cùng cả 2 tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng khi cần thiết) nhằm kiểm soát khu vực giữa sân một cách tốt nhất. Chấp nhận chủ động phòng ngự, khai thác sự nôn nóng của đối phương để tung ra các đòn phản công chớp nhoáng. Hy vọng tối nay, ĐTVN sẽ làm sống dậy trên sân Mỹ Đình hào khí của ASIAN Cup 2007 (thắng UAE) và AFF Cup 2008.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều