Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 24-10, kết thúc cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh:
Tuyển Việt Nam có xóa "dớp" được sân Thống Nhất?

10:10, 23/10/2009

Chỉ 2 ngày sau lượt trận khai mạc những nhận định đánh giá trước đó về tương quan lực lượng 4 đội tham dự giải đã phải được xem xét lại. Không phải đội bóng nghiệp dư Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) mà chính Turkmenistan mới là đội tệ nhất.

Chỉ 2 ngày sau lượt trận khai mạc những nhận định đánh giá trước đó về tương quan lực lượng 4 đội tham dự giải đã phải được xem xét lại. Không phải đội bóng nghiệp dư Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) mà chính Turkmenistan mới là đội tệ nhất. Nếu năm rồi Turkmenistan sớm đoạt chức vô địch chỉ sau 2 trận thì năm nay cũng chỉ sau 2 trận họ đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Các cầu thủ đến từ Trung Á cứ như người vừa ốm dậy. Hầu hết đều chạy không nổi mà chỉ đi bộ trên sân, chứ đừng nói tranh chấp bóng. Nhìn vóc dáng mập mạp, "bụng bia" của tiền đạo số 10 được tung vào sân ở hiệp II, khó có thể tin đây là một ĐTQG như lời khẳng định họ "đến VN để bảo vệ chức vô địch". Trước một đối thủ như vậy, Singapore (SGP) chơi nhàn nhã như đá tập cũng dễ dàng giành chiến thắng 4-2, thậm chí tỷ số hoàn toàn có thể đậm hơn nhiều.

 

Thất bại của ĐTVN (phải) đã cho thấy rất nhiều vấn đề. (Ảnh: TL)

Với SVHQ, đúng là đội hình mang sang Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh lần này không mạnh, tài năng bằng những lần trước (nhìn chung là chất lượng của đội khách mời quen thuộc này cứ giảm dần qua mỗi năm, phải chăng họ thấy không cần thiết phải mang sang lực lượng tinh binh (?!). Tuy nhiên, đây là một tập thể trẻ trung, rất khỏe - điển hình là tiền đạo số 9 Kim Byong Oh, tác giả cả 2 bàn thắng vào lưới ĐTVN, là "cơn ác mộng" thực sự cho các hậu vệ đội chủ nhà, nhất là trung vệ Minh Đức - và đặc biệt là ý thức chấp hành kỷ luật chiến thuật gần như tuyệt đối. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thất bại của ĐTVN trước đội bóng đàn em đến từ Hàn Quốc là nằm ở cách tiếp cận trận đấu. Nếu Ban huấn luyện SVHQ đã rút kinh nghiệm nghiêm túc từ trận thua 0-1 trước SGP và quan sát, nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội quân Lê Huỳnh Đức trong trận đấu với Turkmenistan, để đề ra một đấu pháp phòng ngự, phản công cực kỳ hợp lý để khắc chế lối đá của ĐTVN; thì có vẻ như đội chủ nhà sau kết quả ở ngày khai mạc giải đã không có sự chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu này, nếu không muốn nói là có phần chủ quan. Chính vì vậy khi vấp phải đối thủ vào cuộc với tinh thần khác hẳn cùng một trận địa phòng thủ được giăng thiên la địa võng, với nhiều tầng lớp, không để bất kỳ khoảng trống nào, các cầu thủ VN đã hoàn toàn bế tắc. Bài đập - nhả sở trường mang nhãn hiệu "Calisto" cũng hoàn toàn biến mất bởi lối chơi đeo bám, bắt người chặt trên mọi vị trí của SVHQ. Tóm lại về mặt con người, trình độ, đẳng cấp ĐTVN không thua, mà đây là cái thua về đấu pháp.

 

Thất bại bất ngờ này khiến không chỉ món nợ trước SVHQ thêm chồng chất (năm ngoái ĐT của ông Calisto cũng từng thua 0-1) mà khả năng giữ cúp ở lại của đội chủ nhà cũng trở nên rất hẹp, khi đối thủ cuối cùng tối nay đã khẳng định là đội khó chơi nhất giải. Gần 1 năm trước, tại bán kết AFF Cup 2008, sau trận lượt đi hòa 0-0 ở Mỹ Đình, SGP tràn trề hy vọng lần thứ 3 liên tiếp có mặt ở trận chung kết. Nhưng ở trận lượt về mọi nỗ lực của đoàn quân Sư tử biển đã vấp phải sự chống trả quả cảm, xả thân của hàng phòng ngự ĐTVN và thủ môn Dương Hồng Sơn, để rồi gục ngã ngay trên sân nhà từ pha dàn xếp tuyệt đẹp: Tấn Tài tỉa bóng cho Công Vinh băng xuống trả vào như đặt cho tiền đạo dự bị Quang Hải kết liễu số phận nhà ĐKVĐ. Một trận thua mà người Sing rất ấm ức cho đến giờ. Việc vị HLV người Serbia Avramovic mang sang Cúp quốc tế TP.Hồ Chí Minh lực lượng tinh binh nhất (chỉ vắng của 2 cựu binh là tiền đạo Indra Sahdan và tiền vệ gốc Trung Quốc Shi Jiayi vì lý do chấn thương) ngoài mục tiêu nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu với Thái Lan tại vòng loại Asian Cup 2011 vào tháng tới, còn cho thấy SGP rất muốn sớm thanh toán món nợ thua đau trước ĐTVN, qua đó khẳng định: họ vẫn mạnh hơn VN. Những người quen cũ, đã quá hiểu nhau: Hồng Sơn, Như Thành, Minh Đức, Việt Cường, Minh Châu, Minh Phương, Thành Lương, Tấn Tài, Việt Thắng và Quang Hải (sẽ trở lại) sẽ lại gặp những: Lewis, Bennett, Precious, Noh Rahman, Khaizan, Fahrudin, Wilkinson, Dickson, Noh Alam Shah, Agu Casmir, Duric.

 

Bất luận tính chất thế nào thì cuộc gặp gỡ tối nay vẫn mang ý nghĩa một trận "chung kết" với cả đôi bên. Ông Calisto cho rằng mình quá nặng "vía" với sân Thống Nhất (kể cả khi dẫn dắt ĐTLA), có thể tối nay ông sẽ không hiện diện trong khu vực kỹ thuật, liệu trò tạm quyền Lê Huỳnh Đức có xóa "dớp" được cho thầy "Tô"?

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều