Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

World Cup 2010: Thêm 3 vé có chủ

08:09, 11/09/2009

Với kỷ lục 8 trận toàn thắng, Anh và Tây Ban Nha (TBN) đã nối bước Hà Lan trở thành 3 đội tuyển ở châu Âu đầu tiên đặt chân lên chuyến tàu đến Nam Phi vào mùa hè tới.

Với kỷ lục 8 trận toàn thắng, Anh và Tây Ban Nha (TBN) đã nối bước Hà Lan trở thành 3 đội tuyển ở châu Âu đầu tiên đặt chân lên chuyến tàu đến Nam Phi vào mùa hè tới. Cả 2 đều có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà, tuy nhiên nếu việc các nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) châu Âu vượt qua Estonia 3-1 không có gì gây ngạc nhiên thì tỷ số 5-1 của đội quân tam sư thực sự là màn trình diễn hoành tráng. Lampard, Gerrard lập cú đúp, Rooney tiếp tục nổ súng (với 8 bàn thắng Rooney vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại châu Âu), nhưng thành công được đánh giá cao nhất của HLV Capello chính là việc sử dụng tiền vệ cánh phải Lennon của Tottenham. Nếu World Cup diễn ra ngay vào thời điểm này thì tuyển Anh sẽ thật đáng sợ. Trong 8 trận toàn thắng vừa qua, họ đã ghi tổng cộng 31 bàn thắng, bỏ xa đội thứ nhì là tuyển Đức (chỉ có 24 bàn). Sau Anh, suất nhì bảng để mong đi play-off của bảng 6 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Croatia và Ukraina. Croatia hơn 2 điểm nhưng Ukraina lại còn hơn 1 trận (trận tới sẽ gặp Anh). Tại bảng 5 của TBN, với khoảng cách 4 điểm so với Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia sẽ sớm lấy vé đi play-off nếu lượt tới thắng trên sân Estonia (lượt đi họ đã thắng đến 7-0).

 

Tây Ban Nha đã có vé tới Nam Phi mùa hè sang năm.(Ảnh: TL)

Lượt trận vừa qua cũng đánh dấu sự thức tỉnh của các nhà ĐKVĐ thế giới Italia (đây là lần đầu tiên đội ĐKVĐ phải thi đấu vòng loại) cùng sự gượng lại của Bồ Đào Nha (BĐN). Thắng 2-0 trước đối thủ trực tiếp Bulgaria, Italia đã mở ra 90% cơ hội giành vé trực tiếp dự VCK. Lượt tới họ chỉ cần hòa trước Ireland là đủ điểm. Thậm chí, có sảy chân thì vẫn có thể chuộc lại ở lượt cuối khi gặp Cyprus. Ngay cả trắng tay cả 2 trận cuối, Italia vẫn còn vé đi play-off. Trong khi đó, Bulgaria đã gần như bị loại, Ireland đang đứng trước cơ hội theo chân Italia. Tại bảng 1, dù cầu thủ đắt giá nhất C.Ronaldo vẫn tiếp tục mờ nhạt nhưng chỉ với 1 bàn thắng của trung vệ Pepe tại Hungary, cùng việc đội đầu bảng Đan Mạch bất ngờ bị Albania cầm chân, BĐN đã nhen lại sự sống. BĐN hiện còn kém Đan Mạch 5 điểm, kém Thụy Điển 3 điểm, nhưng lượt tới 2 đối thủ này sẽ phải sống mái với nhau, trong khi 2 trận còn lại, CR9 và các đồng đội được tiếp Hungary trên sân nhà và gặp Malta. Tóm lại, khó giành ngôi đầu nhưng khả năng thứ nhì của BĐN là rất cao. Trong khi đó, ở bảng 7 với trận hòa Serbia 1-1, tuyển Pháp lại không được "sáng" như vậy. Dù trên lý thuyết Les Bleus vẫn có cơ hội giành ngôi đầu, nhưng với nhiều hơn Pháp 4 điểm, lượt tới Serbia chỉ cần thắng Romania họ sẽ sớm hoàn tất vòng loại. Chưa kể phía sau, Áo vẫn đang lăm le tiếm ngôi nhì của Pháp. Thú vị nhất là cuộc đua giữa Đức - Nga ở bảng 4 mà cuộc gặp nhau tại Moskva vào ngày 10-10 tới sẽ là trận "chung kết" (lượt cuối 2 đội đều chắc chắn giành chiến thắng). Với hơn 1 điểm, Đức chỉ cần hòa, trong khi Nga phải thắng nhưng họ lại có lợi thế sân nhà.

 

Chủ nhân của chiếc vé thứ 3 dự VCK World Cup sau vòng đấu mới nhất này là Paragoay ở khu vực Nam Mỹ. Lại nhận lãnh thất bại và bị Ecuador (thắng Bolivia 3-1) đẩy xuống vị trí thứ 5, ai cũng thấy nguyên nhân tụt dốc không phanh của Argentina, song chỉ... 2 người không thấy là Maradona và vị chủ tịch LĐBĐ nước này. Nếu không kịp thời có một quyết định thay đổi, hy vọng đá play-off với đội xếp thứ 4 khu vực CONCACAP của Messi và các đồng đội cũng coi chừng tan vỡ khi Urugoay (vừa hạ Colombia 3-1) chỉ còn cách họ vỏn vẹn 1 điểm. Tại khu vực CONCACAF, 2 trong 3 vé trực tiếp đến Nam Phi hầu như sẽ thuộc về Mỹ và Mexico. Cuộc đấu loại khu vực châu Á cũng đã chính thức khép lại bằng việc xác định được đội đứng thứ 5 để tranh chiếc vé vớt với đại diện châu Đai dương New Zealand. Tuy nhiên, đó là đoạn kết đầy kịch tính với cái chết tức tưởi dành cho chủ nhà Saudi Arabia. Đến phút 90+1 Saudi Arabia có bàn thắng dẫn 2-1, cầm chắc chiến thắng, vậy mà phút 90+3 Bahrain kịp san hòa 2-2 và giật luôn chiếc vé đi play-off nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương (lượt đi hòa 0-0). Chỉ có thể giải thích, thánh Alla đã không đứng về phía chủ nhà.

 

Như vậy, ngoài chủ nhà Nam Phi, cùng nửa chiếc vé của Bahrain và New Zealand, trước 2 lượt trận cuối cùng của vòng loại đã xác định được 10 ĐT có mặt tại VCK World Cup 2010: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên (châu Á); Hà Lan, Anh, TBN (châu Âu); Brazil, Paragoay (Nam Mỹ).

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều