Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sân cỏ cuối tuần: Derby thành Manchester

08:09, 18/09/2009

Một lần nữa, Premier League lại là giải đấu hấp dẫn nhất cuối tuần này mà trung tâm điểm là trận derby thành Man (19 giờ 30 tối chủ nhật 20-9). Dù sống chung cùng thành phố, nhưng mối "oan cừu" giữa các CĐV Man đỏ và đặc biệt là Man xanh là rất sâu sắc.

Một lần nữa, Premier League lại là giải đấu hấp dẫn nhất cuối tuần này mà trung tâm điểm là  trận derby thành Man (19 giờ 30 tối chủ nhật 20-9). Dù sống chung cùng thành phố, nhưng mối "oan cừu" giữa các CĐV Man đỏ và đặc biệt là Man xanh là rất sâu sắc. Điều này xuất phát từ vị trí của 2 CLB. Người MU luôn tự cho mình là kẻ bề trên và coi đội bóng cùng thành phố như... con nít. Còn người Manchester City thì không có gì sung sướng hơn nếu đánh bại được kẻ hợm hĩnh chung nhà. Việc "hớt" được Tevez từ MU cũng được coi là một chiến thắng hả hê, chẳng vậy mà Man City đã cho gắn một pa-nô to đùng phóng lớn hình cựu tiền đạo MU này dựng ngay trước cửa ngõ vào thành phố với dòng chữ "Welcome to Manchester!", khiến các CĐV MU tức điên. Đầu mùa, bất chấp những mua sắm rầm rộ của các nhà tỷ phú Ả rập, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng dè bỉu Man City còn lâu mới vươn đến tầm đẳng cấp của một đội bóng lớn như... Arsenal (chứ chưa nói đến so với MU (!?). Tuy nhiên, dù chưa sử dụng được đầy đủ những bản hợp đồng đắt giá nhất mùa này (do chấn thương), nhưng thực tế Man City hiện đang có chuỗi 4 trận toàn thắng (chỉ sau Chelsea 5 thắng), trong đó chiến thắng của họ trước Arsenal ấn tượng và hoành tráng hơn nhiều của MU 1 tuần trước đó. 2 CLB thành Man đang so kè nhau ngay sau lưng đội đầu bảng Chelsea với cùng 12 điểm (nhưng Man City thi đấu ít hơn 1 trận), do đó chiến thắng thuộc về đội nào tối mai sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, có lẽ đây chưa phải là thời điểm Man xanh có thể lật đổ Man đỏ. Bởi tối mai MU thi đấu trên sân nhà và chỉ mất mỗi Paul Scholes (bị thẻ đỏ), trong khi HLV Mark Hughes lại phải đau đầu khi chân sút số 1 đã nổ súng liên tiếp 4 trận vừa qua là Adebayor bị treo giò 3 trận (do lỗi cố tình đá vào đầu đồng đội cũ Van Persie, riêng tội khiêu khích, ăn mừng bàn thắng bằng cách "chọc quê" các CĐV Arsenal, FA còn treo đó, chưa xử). Đó là chưa kể Robinho và Santa Cruz vẫn chưa kịp bình phục, Tevez không biết có thể ra sân hay không và nếu có thì chắc chắn sẽ phải chịu sức ép từ sự thù địch trên sân Old Trafford. Tất cả hy vọng của đội khách sẽ đặt vào tuyến giữa với Gareth Barry - Ireland - Wright Phillips cùng sự tinh ranh của Bellamy. Vòng 6 Premier League tuần này còn có trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham cũng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn (22 giờ đêm mai).

      Quý  Chánh

 

Tin xem nhiều