Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hôm nay 15-9, tứ kết lượt đi AFC Cup 2009: Bình Dương trước cơ hội làm nên lịch sử

08:09, 14/09/2009

Kể từ khi BĐVN xác định tiến lên chuyên nghiệp, hội nhập với đấu trường khu vực và châu lục ở cấp CLB, chưa có bất kỳ đại diện nào vượt quá vòng 3. Thậm chí, chúng ta còn để lại những thảm bại... đi vào lịch sử.

Kể từ khi BĐVN xác định tiến lên chuyên nghiệp, hội nhập với đấu trường khu vực và châu lục ở cấp CLB, chưa có bất kỳ đại diện nào vượt quá vòng 3. Thậm chí, chúng ta còn để lại những thảm bại... đi vào lịch sử. B.Bình Dương là đại diện đầu tiên thực sự có quyết tâm và cả thực lực lẫn tiềm lực để đặt tham vọng ở sân chơi từng luôn được coi là quá tầm và gánh nặng với các đội bóng VN này. Và, thực tế đội bóng Đông Nam bộ đã đi đến tứ kết, đồng thời tràn trề cơ hội làm nên lịch sử, trở thành CLB đầu tiên của VN nằm trong Top four AFC Cup (cúp C2 châu Á), thậm chí có mặt ở trận chung kết. Đối thủ của B.Bình Dương, CLB Chonburi của Thái Lan ở vòng loại đứng đầu bảng G, từng hạ nhục Hà Nội ACB với tổng tỷ số... 8-0 sau 2 lượt trận. Đặc biệt, Chonburi rất am hiểu BĐVN nói chung và B.Bình Dương nói riêng vì được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Thái Lan từng cùng Hoàng Anh Gia Lai đoạt 2 chức vô địch V-League và không ít lần đối đầu với B.Bình Dương trong tư cách cầu thủ: Kiatisak. Chonburi hiện đang đứng thứ nhì tại Thai-League, là một tập thể rất mạnh và có lối đá khá đa dạng. Dưới tay HLV Kiatisak có hơn nửa đội hình là những tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ Thái Lan, trong đó có 3 cái tên trong đội hình chính thức tại AFF Cup 2008: thủ môn Kosin và bộ đôi hậu vệ biên Suree Sukha, Natthaphong Samana; cùng trung vệ Jantakam, tiền đạo Sunthornpit, Ekaphan (từng có thời gian chơi tại V-League). Ngoài ra còn có 2 hậu vệ trẻ từng có thời gian học việc tại Manchester City (khi CLB này còn thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Thaksin). Đặc biệt, cặp tiền đạo của đội bóng Thái Lan Kone Mohamed (ngoại binh từng chơi cho Hoàng Anh Gia Lai) - Arthit Sunthornpit cực kỳ lợi hại (đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng ở mùa này). Tuy nhiên, đây là đối thủ vừa tầm với B.Bình Dương, nếu so với 4 CLB Tây Á hay Neftchi (Uzbekistan), South China (Hong Kong).

 

10 ngày sau khi kết thúc V-League với vị trí thứ nhì, HLV Mai Đức Chung đã dẫn quân xuống biển Bình Thuận để nhồi thể lực trong vòng một tuần lễ nhằm để các cầu thủ bắt lại nhịp điệu thi đấu (Chonburi có thuận lợi là Thai-League vẫn đang diễn ra). B.Bình Dương vừa tăng cường 4 gương mặt mới, gồm 2 trung vệ Ostia (từ Thanh Hóa), Thanh Tùng (Nam Định) và 2 tiền vệ Molina (Đà Nẵng), Minh Chuyên (TP.Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, chỉ có 2 ngoại binh là kịp đăng ký cho trận lượt đi với Chonburi tại Thái Lan. Trung vệ Như Thành vẫn có tên trong chuyến sang Bang kok, nhưng hầu như chắc chắn sẽ không ra sân, bởi chuyện đi ở (sẽ về V.Ninh Bình), với mũi nhọn Kesley dù đã thỏa thuận sẽ ở lại B.Bình Dương thêm ít nhất 1 mùa nữa nhưng cũng sẽ không có mặt, bởi anh cần ổn định tư tưởng. Dù vậy, sự vắng mặt của Như Thành và Kesley sẽ không quá ảnh hưởng đến lối chơi của đội khách, bởi gần như suốt 2/3 giai đoạn lượt về B.Bình Dương đã làm quen với điều này. HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất tự tin: "Mục tiêu của chúng tôi là đi tới trận chung kết AFC Cup 2009 và giành thắng lợi, bởi điều này sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi có một suất tại vòng đấu play-off của đấu trường AFC Champions League mùa giải tới".

 

Nếu vượt qua được Chonburi sau 2 lượt, ở bán kết đại diện VN sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Al Karamah (Syria)- Al Arabi (Kuwait). Sau chức vô địch AFF Cup của đội tuyển quốc gia (mà B.Bình Dương đóng góp đến non nửa đội hình chính thức), đội bóng Đông Nam bộ đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho BĐVN.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều