Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều mai 30-9: Bán kết lượt về AFC cup Bình Dương mở cửa vào bán kết

09:09, 29/09/2009

Ngay sau VCK giải U.21 quốc gia, chiều mai SVĐ Bình Dương lại là trung tâm BĐ cả nước dõi về để chờ đợi một sự kiện lịch sử: lần đầu tiên một CLB Việt Nam lọt vào bán kết giải đấu châu lục.

Ngay sau VCK giải U.21 quốc gia, chiều mai SVĐ Bình Dương lại là trung tâm BĐ cả nước dõi về để chờ đợi một sự kiện lịch sử: lần đầu tiên một CLB Việt Nam lọt vào bán kết giải đấu châu lục.

 

HLV Mai Đức Chung và Kiatisuk.

Một chút tiếc nuối khi lượt đi 2 tuần trước, ngay trên sân Rajamangala, Quang Thanh rồi Vũ Phong đã đưa Becamex Bình Dương (B.BD) 2 lần vượt lên dẫn trước CLB chủ nhà Thái Lan Chonburi nhưng lại để đối phương bắt lại. Tuy nhiên, tỷ số hòa 2-2 là một ưu thế rất lớn cho trận lượt về trên sân nhà. Chỉ cần hòa 0-0 hay 1-1 là B.BD sẽ mở cánh cửa vào bán kết, trở thành một trong 4 đội mạnh nhất của AFC Cup 2009. Từ 1,5 tỷ đồng ban đầu, lãnh đạo CLB B.BD cùng các mạnh thường quân đã quyết định tăng mức thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho trận đấu chiều mai. Những ngày qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung ráo riết tập luyện chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Chonburi. Điều làm ông Chung an tâm nhất sau trận lượt đi là tân binh Osita vừa đến từ Thanh Hóa đã nhanh chóng hòa nhập ngay trong lần đầu tiên khoác áo B.BD để hợp cùng Văn Hải thành cặp trung vệ có thể làm quên đi cặp Như Thành - Helio. Với phong độ cao của Philani và Vũ Phong, hợp cùng tân binh Molina (đến từ SHB.ĐN), việc Kesley tiếp tục vắng mặt sẽ không là vấn đề quá lớn. Nếu cứ chơi tự tin, thanh thoát như 2 tuần trước trên đất Thái, B.BD hoàn toàn có thể giành chiến thắng (năm 2007 tại Cúp Truyền hình BD, Chonburi từng thất bại 3-4 trên sân Gò Dậu trước đội chủ nhà). Tự tin nhưng không được chủ quan và cũng được ra sân với tư tưởng chỉ cần thủ hòa. Sáng 27-9, CLB Chonburi đã đến BD để chuẩn bị cho trận quyết đấu này. HLV Kiatisuk cho biết, đội hình Chonburi không có nhiều thay đổi so với trận lượt đi nhưng chắc chắn với chỉ một "cửa" họ sẽ tập trung toàn lực cho tấn công với tất cả quyết tâm và sức mạnh. Trận hòa ở lượt đi chắc chắn cũng giúp cho "Zico Thái" hiểu rõ những điểm mạnh, yếu của B.BD. Đó là điều mà ông Mai Đức Chung cần tính đến để không bị bắt bài và tạo bất ngờ cho đối phương.

 

Ở 3 cặp tứ kết còn lại cũng chưa có gì rõ ràng sau trận lượt đi khi có đến 2 trận cũng bất phân thắng bại: Al Kuwait (Kuwait) hòa Arbil (Iraq): 1-1, còn cặp đấu sẽ là đối thủ của B.BD ở bán kết: Al Karamah (Syria) và Al Arabi (Kuwait) cũng hòa 0-0. Chỉ có CLB Neftchi của Uzbekistan trên sân nhà thắng đối thủ Hong Kong South China 5-4, nhưng với 4 bàn thắng trên sân đối phương là một lợi thế lớn cho đại biểu Hong Kong trong trận lượt về ngày mai.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều