Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Như thế là chưa công bằng

09:08, 31/08/2009

"Sự cố" loạn đả trên sân vận động Đồng Nai vào chiều 28-8 khiến trận đấu giữa đội U.21 ĐN-Berjaya và U.21 Đồng Tâm Long AN (ĐTLA) trong khuôn khổ vòng loại bảng E giải bóng đá U.21 quốc gia - báo Thanh Niên, phải dừng lại ở phút 64 khi đội chủ nhà ĐN đang dẫn với tỷ số 3-0, là vô cùng đáng tiếc và gây ảnh hưởng về nhiều mặt.

"Sự cố" loạn đả trên sân vận động Đồng Nai vào chiều 28-8 khiến trận đấu giữa đội U.21 ĐN-Berjaya và U.21 Đồng Tâm Long AN (ĐTLA) trong khuôn khổ vòng loại bảng E giải bóng đá U.21 quốc gia - báo Thanh Niên, phải dừng lại ở phút 64 khi đội chủ nhà ĐN đang dẫn với tỷ số 3-0, là vô cùng đáng tiếc và gây ảnh hưởng về nhiều mặt. Cần phân tích đâu là nguyên nhân khởi phát và nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm bài học từ sự việc này?

 

Một pha tranh bóng giữa đội Đồng Nai và Đồng Tâm Long An.

Việc cả 2 đội U.21 Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) và ĐTLA cùng chịu mức phạt 15 triệu đồng và loại khỏi giải như nhau là chưa thuyết phục. Trước hết bất kỳ ai cũng hiểu rằng, không một đội bóng nào đang dẫn với tỷ số 3-0 lại dại dột gây chuyện phá hỏng thành quả của mình. Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa cho rằng, khởi nguồn cho cuộc ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên là do các cầu thủ dự bị của ĐN chạy vào sân gây hấn trước. Tuy nhiên, ông đã cố tình bỏ qua "mồi lửa" trước đó từ cầu thủ đội trưởng Nguyễn Văn Khải của mình (người vừa có tên trong danh sách đội tuyển U.23 quốc gia) với hành vi bỏ bóng nhảy xổ vào người Quốc Thịnh (7) của ĐN.B ngay sau quả giao bóng. Đặc biệt băng ghi hình cho thấy rất rõ, đúng là một số cầu thủ dự bị của U.21 ĐN-Berjaya lao vào sân, nhưng hành động ra tay đánh trước chính là cầu thủ ĐTLA. Sau đó các cầu thủ ĐN.B mới đánh trả và đôi bên lao vào nhau ẩu đả tập thể, dẫn đến sự phẫn nộ của các CĐV đội chủ nhà. Không thể nói ĐTLA là nạn nhân bị đánh khi băng hình cũng cho thấy trước khi khán giả tràn xuống sân, cầu thủ của họ hung hãn, chủ động chạy qua tận phía phần sân kỹ thuật của ĐN để "dí" đánh các chiếc áo xanh chủ nhà.

 

Trở lại những diễn biến trước đó nữa cho thấy chính sự thiếu kiềm chế, cay cú của những người lãnh đạo phía ĐTLA đã làm bốc hỏa những cái đầu nóng các cầu thủ trẻ của họ. Việc HLV phó Ngô Quang Sang hùng hổ lao vào sân phản đối trọng tài, gây hấn với một săn sóc viên đội chủ nhà muốn can gián là hành vi hoàn toàn phạm luật. Còn Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa chính là người chỉ đạo thủ môn của mình không bắt quả phạt đền và sau đó còn dùng những lời lẽ thóa mạ trọng tài, kích động các cầu thủ (mà trợ lý và trọng tài thứ 4 đều chứng kiến), dẫn đến hành vi thô bạo của đội trưởng Văn Khải. Ngay cả nếu quyết định thổi quả phạt đền của trọng tài là không chính xác thì cũng không có lý do nào để bào chữa cho việc vì ức chế với trọng tài mà các cầu thủ U.21 ĐTLA lại trả đũa, trút giận lên cầu thủ đội bạn, đặc biệt lại là trên sân khách. Ấy vậy mà trong đơn kiến nghị mới đây, lãnh đạo U.21 ĐTLA lại vẫn lu loa: "Chúng tôi là nạn nhân... và bị loại khỏi giải là quá nặng", đồng thời đề nghị "tăng án phạt cho ĐN.B"(?!).

 

Chúng tôi cho rằng, việc xử lý kỷ luật Ban tổ chức (BTC) sân đã không bảo đảm an ninh cho trận đấu (để khán giả tràn xuống sân) là đúng, nhưng nếu kỷ luật cả 2 đội U.21 ĐN và ĐTLA với cùng hình phạt như nhau là chưa công bằng. Đúng với ý đồ muốn phá hỏng trận đấu sau khi thấy rõ không tránh khỏi một thất bại của phía ĐTLA. Dường như BTC đã có phần vội vã, mới nghe báo cáo của giám sát mà chưa xem băng hình (vì chưa kịp chuyển ra) đã phán quyết.

 

Tiếng nói người trong cuộc

 

Ông Lê Văn Triều, Phó BTC, Trưởng đoàn U.21 Đồng Nai: "Tôi rất thất vọng với cách ứng xử của BTC"

 

"Tôi hết sức tiếc vì đã để xảy ra vụ ẩu đả nói trên. Tuy nhiên, với bản án của BTC giải thì thú thật chúng tôi cho rằng đó là phán quyết không công bằng. Riêng cá nhân tôi rất bất bình với quyết định loại đội U.21 ĐN ra khỏi giải, bởi rõ ràng nó giống như kiểu "vơ đũa cả nắm". Đúng là chúng tôi có lỗi trong vụ ẩu đả giữa 2 đội, nhưng như thế là không có nghĩa là mọi trách nhiệm đều được "quy chụp" cho chúng tôi. Không biết BTC có tự hỏi, với một đội bóng đã có 6 điểm, 9 bàn thắng như chúng tôi thì tội tình gì phải gây hấn với đối thủ hay không? Còn về BTC sân Đồng Nai, việc để khán giả tràn xuống sân và tham gia vào vụ việc, BTC giải có quyền đưa ra những hình thức kỷ luật như treo sân, thậm chí phạt thật nặng, chúng tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm...".

 

Đội trưởng Nguyễn Đức Nhân:  "...Công sức của cả đội bỏ ra bây giờ lại đổ ra sông ra biển, như thế tội cho bọn em lắm. Trong vụ ẩu đả hôm đó, chúng em thừa nhận là cũng có lỗi, nhưng tất cả là do đều không kiềm chế được những cái đầu nóng, đó cũng chỉ là một phút bốc đồng, nổi nóng mà thôi. Cũng phải nói lại, bên phía ĐT.LA cũng đã có những ứng xử, hành động không đẹp khiến các cầu thủ ĐN nổi nóng và cuối cùng xẩy ra sự việc nói trên. Giờ nói gì cũng muộn, mong các bác, các chú xem lại, để chúng em có cơ hội được thể hiện mình..."

                                                                                                                              P.V

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều