Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chào 2 nhà tân vô địch!

09:08, 04/08/2009

Vòng 23 đã chính thức ghi tên 2 nhà tân vô địch V-League và hạng nhất 2009. SHB Đà Nẵng làm được nhiều hơn cả yêu cầu để có một lễ hội đăng quang tưng bừng trên thánh địa Chi Lăng (dù thất bại họ vẫn cứ lên ngôi) sau 17 năm chờ đợi. Còn V.Ninh Bình thua vẫn cứ được ấn vào tay chiếc cúp vô địch hạng nhất sau 3 mùa khai sinh.

Vòng 23 đã chính thức ghi tên 2 nhà tân vô địch V-League và hạng nhất 2009. SHB Đà Nẵng làm được nhiều hơn cả yêu cầu để có một lễ hội đăng quang tưng bừng trên thánh địa Chi Lăng (dù thất bại họ vẫn cứ lên ngôi) sau 17 năm chờ đợi. Còn V.Ninh Bình thua vẫn cứ được ấn vào tay chiếc cúp vô địch hạng nhất sau 3 mùa khai sinh.

 

Vòng 23 giải hạng nhất quốc gia: "Y như... trong kinh!"

 

Mọi dự báo trước vòng đấu của chúng tôi trong số báo thứ bảy 1-8, đều "tình cờ" diễn ra y hệt. Tại Quy Nhơn, các cầu thủ khách vẫn chạy, vẫn tranh cướp, nhưng người ta không thể nhận ra một V.Ninh Bình từng có 20 trận bất bại trước đó, để rồi chấp nhận thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa. Đúng là cú sút phạt của Cruz cực đẹp và không thể cản phá nhưng không có bàn thắng này thì rồi sớm muộn chủ nhà Bình Định cũng sẽ có đủ 3 điểm. Tại Cần Thơ, HPHN cũng "cương" tới cùng và suýt nữa đã giành chiến thắng. Vậy là, Bình Định đã được "trả" đủ 4 điểm mà họ bị thiệt trước Cần Thơ sau "sự cố" Quảng Ngãi. Dù vẫn chưa thể đòi lại vị trí thứ 3 do vẫn kém đội bóng Tây Đô trong đối đầu (hòa 0-0 và thua 1-3), nhưng hẳn ông Dương Ngọc Hùng không còn ca cẩm, đổ thừa được nữa.

 

Gánh nặng thứ 2 mà BTC trút được sau trận "chung kết ngược" mới thật hú vía. Nỗi lo SG United làm một "Chí Phèo" Quảng Ngãi thứ 2 là hoàn toàn có cơ sở, và họ cũng đã bắn tiếng dọa. May thay, Quảng Nam quá tệ. Thua 1-3 ngay trên sân nhà trong trận cầu sinh tử, Trần Vũ và các học trò không thể trách ai ngoài chính mình khi tự tay đóng sập cánh cửa ân huệ mà "người anh em" Quảng Ngãi vừa "hy sinh" mở ra cho họ. Hẳn vào thời điểm kết thúc trận "chung kết ngược" BTC đã thở phào một tiếng rõ to. SG United mà thua thì có chuyện. Là CLB hoàn tòan do ông chủ tư nhân bỏ tiền túi ra chơi, mang danh gắn với một địa phương nhưng chân không chạm đất, đầu chẳng đội trời, họ chẳng có gì để mất và cũng chẳng ai làm gì được họ?

 

Cũng đúng như dự liệu lo lắng của lãnh đạo ĐN-Berjaya, An Giang của ông Lê Thế Thọ có điểm tại Quảng Ninh khi chủ nhà chỉ thực sự đá ở hiệp II sau khi để đội khách dễ dàng dẫn trước 2 bàn trong hiệp I, và Tiền Giang lấy trọn 3 điểm trước Huế. Kết quả này vừa đủ để 2 CLB miền Tây hơn đối thủ miền Đông đúng 1 điểm, đẩy ĐN-Berjaya xuống thứ 11 đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Còn 1-1 là tỷ số cả ACB và Tây Ninh đều hài lòng. Vậy là vòng 23 diễn ra đúng... "y như trong kinh"!

Đông Kha

Tin xem nhiều