Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - Berjaya bị tước chiến thắng vào những giây chót: ỨC!

09:07, 13/07/2009

Trước đối thủ được coi là rất xương xẩu, từng giã Bình Định, Tây Ninh đến 4 bàn trắng, cầm hòa cả Hòa Phát Hà Nội lẫn Huế, lại sở hữu chân sút ngoại binh lợi hại nhất giải, việc Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) cầm hòa được Than QN có thể coi là đạt yêu cầu.

Trước đối thủ được coi là rất xương xẩu, từng giã Bình Định, Tây Ninh đến 4 bàn trắng, cầm hòa cả Hòa Phát Hà Nội lẫn Huế, lại sở hữu chân sút ngoại binh lợi hại nhất giải, việc Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) cầm hòa được Than QN có thể coi là đạt yêu cầu. Tuy nhiên, với những gì diễn ra trên sân chiều thứ bảy vừa qua thì thà cứ thua trắng có lẽ lại đỡ ức chứ 1 điểm trong trường hợp này... đau quá. Miếng ăn đã tới tận miệng - không, đã vào miệng - còn bị giật mất!

 

Đồng Nai-Berjaya (phải) bị mất điểm ở phút chót.

Đội quân của HLV Quách Hùng Bảo đã có một trận cầu hay và hợp lý nhất kể từ đầu giải xét về cả lối chơi, chiến thuật lẫn sự tỏa sáng của từng cá nhân, ở mọi vị trí. Thành công đầu tiên đến từ hàng phòng ngự chơi tập trung, chặt chẽ; hợp cùng với tiền vệ đánh chặn Minh Tiến đã hoàn toàn cô lập, vô hiệu hóa cặp tiền đạo ngoại binh của Than QN, đồng thời cắt đứt các đường "tiếp đạn" cho chân sút đang dẫn đầu giải "vua phá lưới" Eduardo H. Furrier (27). "Khẩu đại pháo" đã có đến 16 lần nổ súng này suốt trận hầu như chỉ "xách xe không" chạy. Cặp trung vệ Duy Nam - Thierry bọc lót kín kẽ gần như hoàn hảo. 2 tiền vệ hộ công Xuân Thành - Hữu Phát có những đường chuyền sáng tạo, di chuyển hợp lý. Bộ đôi tiền đạo Anthony và đặc biệt là Đinh Cường tích cực chạy chỗ, mạnh dạn cầm bóng đột phá. Nhờ giữ được cự ly đội hình hợp lý giữa các tuyến mà các vị trí hỗ trợ có hiệu quả cho nhau trong phòng thủ và thực hiện được những pha phối hợp gắn bó khi triển khai tấn công. Trên hết, các cầu thủ ĐN.B thể hiện được quyết tâm cao nhưng không nôn nóng, căng cứng mà tự tin, thoải mái. Việc cùng lúc hội tụ được tất cả những yếu tố ấy là điều rất hiếm có ở ĐN.B (nếu trận nào họ cũng chơi được như vậy thì hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện thăng hạng chứ đừng nói mục tiêu "top 5"). Ngoài bàn mở tỷ số ở phút 11, Đinh Cường ập vào đội nối bóng sau một thoáng lúng túng trong chọn điểm rơi của trung vệ và thủ môn đội bạn từ cú mở chéo vào trước mặt thành của Trường Xuyên, ĐN.B còn có thể thắng thêm vài bàn nữa. Rõ nhất là 2 tình huống, ở hiệp I Xuân Thành có cơ hội trống trải đối mặt cầu môn mở toang, anh hoàn toàn có đủ thời gian và không gian để ngắm nghía "bắn" hạ thủ môn, nhưng Thành lại vội vã tung một "cú mập" sấm sét và... bóng ra ngoài -  một cự ly quá gần (chỉ chừng 15m) để phải dùng "pháo tầm xa" như vậy. Hiệp II, Đinh Cường đã có màn solo qua 3, 4 cầu thủ Than QN xuống sát biên ngang, chuyền vào như đặt cho Hữu Phát, ở cự ly gần như ngay trên vạch 5,50m - một vị trí đá ra ngoài còn khó hơn đá vào - nhưng cú đệm lòng của Phát lại... vọt xà đến mức khó tin.

 

Phía bên kia phần sân, HLV Đinh Cao Nghĩa của Than QN tung con bài cuối cùng là cây sào tiền đạo ngoại binh cao có đến 2m (vượt hẳn Thierry một cái đầu). Nhưng đòn đánh không chiến này cũng vô hiệu, bởi lối chơi lăn xả, tránh chấp kiên cường của Thierry và Duy Nam. Bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận cầu môn chủ nhà, những phút cuối cùng các cầu thủ đội khách đành xoay ra dùng bài sút xa. Nhưng thời gian đã cạn. Thêm 3 phút bù giờ. Đội bóng xứ mỏ gần như đã chấp nhận một lần nữa nhận lãnh thất bại trên đất Biên Hòa. Tuy nhiên đúng vào những giây cuối cùng của phút bù giờ, cú sút vớt vát từ ngoài 20m của Minh Tuấn (6) đã xuyên thủng hàng phòng ngự ĐN.B chui tọt vào lưới. Các CĐV, BHL ĐN.B như chết điếng không tin vào mắt mình, còn các cầu thủ thì đổ sụp xuống sân. Ai là người lẽ ra phải có mặt ở vị trí đó, vào thời điểm ấy để truy cản cú sút oan nghiệt: các tiền vệ Đức Nhân, Hữu Phát... hay 1 trong 2 tiền đạo? Chỉ một tích tắc sơ sểnh ở những giây cuối cùng phải trả giá bằng 2 điểm, đổ sông đổ biển công lao nỗ lực suốt hơn 92 phút trước đó, mà lẽ ra thầy trò HLV Quách Hùng Bảo xứng đáng có một trận thắng to, được thưởng to. Đau thật!

Với bàn thắng trong trận đấu này, Đinh Cường đã có tổng cộng 9 bàn, vươn lên ngang bằng với Nildo (BĐ), Suleiman (V.NB), chỉ kém Belibi (HPHN-10 bàn) và Furrier (TQN-16 bàn); nhưng dẫn đầu trong số các chân sút nội ở giải hạng Nhất.

 

Càng ức, đau hơn khi trong trận đấu cùng giờ Tây Ninh bất ngờ ngã ngựa tại Quảng Nam, nếu bảo vệ được thắng lợi trước Than QN, ĐN.B đã qua mặt người anh em Đông Nam bộ vươn lên vị trí thứ 7 và với 27 điểm gần như đã sớm an tâm trụ hạng.

ĐÔNG KHA

 

 

 

 

Tin xem nhiều