Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 18 giải hạng nhất quốc gia: Gay cấn cuộc đua giành 1,5 vé thăng hạng

09:06, 29/06/2009

Vừa có chiến thắng vang dội "4 sao" trước Hòa Phát Hà Nội (HPHN), Bình Định lại mang trả đủ cho Than QN. Cú phơi áo của đội bóng đất võ tại đất mỏ giúp HPHN (thắng nhẹ nhàng đội chót bảng Quảng Ngãi 1-0) một lần nữa bắt kịp điểm số với Bình Định, khiến cuộc chạy đua giành chiếc vé thăng hạng trực tiếp thứ 2 tiếp tục giằng co quyết liệt.

Vừa có chiến thắng vang dội "4 sao" trước Hòa Phát Hà Nội (HPHN), Bình Định lại mang trả đủ cho Than QN. Cú phơi áo của đội bóng đất võ tại đất mỏ giúp HPHN (thắng nhẹ nhàng đội chót bảng Quảng Ngãi 1-0) một lần nữa bắt kịp điểm số với Bình Định, khiến cuộc chạy đua giành chiếc vé thăng hạng trực tiếp thứ 2 tiếp tục giằng co quyết liệt. Nói là vé thứ 2 bởi cho dù còn 8 chặng đua nữa nhưng với khoảng cách 10 điểm so với vị trí thứ nhì, ngôi đầu đến lúc này hầu như đã an bài. Người ta đã đặt hy vọng rất nhiều vào Huế như một trong số ít CLB còn lại có khả năng chặn đứng đà tiến của đội đầu bảng V.Ninh Bình. Đoàn Phùng và các học trò cũng rất quyết tâm thực hiện cuộc lật đổ. Tuy nhiên, số phận trận đấu đã được định đoạt từ rất sớm với bàn thắng của Sỹ Mạnh ngay ở phút thứ 5 (đây là bàn thứ 4 của chân sút nội hiệu quả nhất ở Hoa Lư này) và tiếp đó tiền đạo số 1 của đội chủ nhà Opara lại bị chấn thương rời sân. Trận bất bại thứ 12 liên tiếp - trong đó có 11 chiến thắng - V.Ninh Bình dưới tay HLV Nguyễn Văn Sỹ như một cỗ xe trên đà đổ đèo băng băng về đích không gì có thể cưỡng lại, trong khi ngoài Bình Định ở vòng 23, 7 đối thủ còn lại của họ đều không đáng kể. Vấn đề bây giờ không còn là V.Ninh Bình có mặt ở V-League mùa tới hay không, mà chỉ là họ sẽ quyết định chấm dứt mạch chiến thắng vào lúc nào, với ai? Tuy nhiên, cuộc chiến giành 1 chiếc vé rưỡi còn lại lại rất gay cấn khi có đến 5 CLB nhăm nhe. Sau Bình Định, HPHN 33 điểm; Cần Thơ (vừa buộc chủ nhà Tây Ninh chia điểm) chỉ còn kém đúng 1 trận thắng; bám sát ngay sau đó với khoảng cách chỉ 1 điểm là Than QN (29 điểm), Huế (28 điểm).

 

Cùng với cú ngã chổng vó của ƯCV Bình Định, thì ấn tượng đậm nhất sau vòng 18 là cuộc vượt thoát ngoạn mục của An Giang. Kết thúc lượt đi và cho đến cách đây 3 vòng, CLB này vẫn còn chôn chân ở vị trí áp chót, lại mở đầu lượt về bằng thất bại trước Cần Thơ, nhưng tiếp đó An Giang đã có loạt 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó chiến thắng 1-0 trước Tiền Giang cuối tuần qua là trận thắng thứ 3. Với chuỗi thành tích ấn tượng ấy, tân HLV Nhan Thiện Nhân đã chính thức đưa cái tên An Giang lần đầu tiên thoát khỏi "sổ Nam Tào", vươn lên vị trí thứ 10, cùng 20 điểm với ACB. Ở nhóm bên bờ vực thẳm, ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục chìm sâu bởi thất bại trước 2 đại diện Hà Nội; Tiền Giang và SG United cũng đang thực sự khủng hoảng. Đặc biệt, phát tín hiệu báo động đỏ là SG United. Thất bại nặng nề 1-4 trước ĐN.B đã là lần trắng tay thứ 4 liên tiếp trong 5 tuần đấu lượt về của đội bóng xứ Nghệ trên đất Sài thành này. Rất có thể HLV Nguyễn Văn Nhã sẽ theo chân Triệu Quang Hà ở V-League trở thành HLV 2 lần mất chức ở 2 CLB trong cùng một mùa bóng. Mà dường như chỉ có cách ấy mới chặn được đà mất thắng của cỗ xe này.

ĐÔNG KHA

 

Tin xem nhiều