Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 16 giải hạng nhất quốc gia: Cuộc chòi đạp của các đội nhóm cuối

09:06, 15/06/2009

Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm chút ánh sáng cuối đường hầm, CLB chót bảng Quảng Ngãi đã bất ngờ có được 1 điểm trên sân đối thủ đứng trên mình tới 10 hạng. Thậm chí, tưởng như một chiến thắng đã bỏ túi cho HLV Nguyễn Kim Hằng khi Rodrigues đưa đội khách Quảng Ngãi vượt lên dẫn trước và mãi đến phút 90+3 Opara mới có bàn san hòa, giật lại 1 điểm cho Huế.

Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm chút ánh sáng cuối đường hầm, CLB chót bảng Quảng Ngãi đã bất ngờ có được 1 điểm trên sân đối thủ đứng trên mình tới 10 hạng. Thậm chí, tưởng như một chiến thắng đã bỏ túi cho HLV Nguyễn Kim Hằng khi Rodrigues đưa đội khách Quảng Ngãi vượt lên dẫn trước và mãi đến phút 90+3 Opara mới có bàn san hòa, giật lại 1 điểm cho Huế. Đội áp chót Quảng Nam cũng suýt nữa cầm hòa được CLB đang đứng thứ 3 Bình Định nếu không có bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Văn Việt. Tại Hà Nội, một ACB ì ạch, thiếu động lực, lại tưởng như đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Nguyễn Văn Sỹ và V.Ninh Bình ở con số 10 khi dẫn trước với bàn thắng của Goran vào cuối hiệp I. Phải đến phút 76, Sỹ Mạnh mới gỡ hòa cho đội đầu bảng. Kể từ lần chia điểm với cựu HLV Văn Sỹ Hùng của SG United, đây là lần đầu tiên V.Ninh Bình để mất điểm.

 

Thành công trọn vẹn là 2 đại biểu dồng bằng sông Cửu Long. An Giang cho thấy quyết tâm cải thiện hình ảnh ở lượt về khi giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Sau trận thắng ĐN.B, tân HLV Nhan Thiện Nhân đã có chiến thắng đầu tay trước tân HLV Nguyễn Văn Nhã của SG United (CLB vừa bổ nhiệm vị giám đốc kỹ thuật này kiêm luôn chức HLV trưởng thay cho Văn Sỹ Hùng). Điều đáng nói, tiền đạo Toledo lại đều đặn nổ súng và còn lập cú đúp. Đây đã là bàn thắng thứ 4 trong 3 trận liên tiếp kể từ khi rời ĐN về đầu quân cho An Giang từ giai đoạn 2 của cầu thủ người Brazil này. Với 2 chiến thắng liền, An Giang đã nhường lại vị trí của chiếc vé xuống hạng thứ 2 cho Quảng Nam để nhảy lên hạng 12, bằng điểm với ACB và chỉ còn kém Tiền Giang, ĐN.B đúng 1 điểm. May cho Tiền Giang, nếu vòng này họ không có 3 điểm từ đội khách Tây Ninh thì đã bị 2 CLB xứ Quảng kéo vào cùng một rọ. Chiến thắng đậm 3-0 của đội bóng sông Tiền trước Tây Ninh (bằng đúng tỉ số mà lượt đi đội chủ nhà đã thắng) giúp đội này qua mặt ACB vươn lên một bậc gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng giới trong cuộc lại không mấy ngạc nhiên và cho đây là hợp đồng "3 đi 3 về" của 2 CLB này.

 

Dù có nhiều cuộc bứt phá như vậy, nhưng 9 vị trí đầu trên bảng xếp hạng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, tình hình ở nhóm cuối trở nên hết sức phức tạp. Cả một đoàn đông đến 6 CLB từ thứ 8 đến 13 đang dính chùm vào nhau với khoảng cách sít sao chỉ 1-2 điểm. Điều này có nghĩa là từ SG United, ĐN.B, Tiền Giang, đến ACB đều có thể thay chân An Giang, Quảng Nam bất cứ lúc nào.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều