
Sáng chủ nhật, mới sáng sớm mà vợ chồng chú Nguyễn Thanh Thi (54 tuổi), nhà ở phường Tân Phong (Biên Hòa), làm nghề lái xe đã dậy sớm, vào bếp nấu cơm nước.
Sáng chủ nhật, mới sáng sớm mà vợ chồng chú Nguyễn Thanh Thi (54 tuổi), nhà ở phường Tân Phong (Biên Hòa), làm nghề lái xe đã dậy sớm, vào bếp nấu cơm nước. Chú Thi nói: "Dằn bụng ba hột cơm để còn đi đá banh. Đã hẹn với đội bóng từ chiều hôm qua, đêm nằm cứ thấy nao nao, trông trời mau sáng".
Chú Thi vừa dọn cơm ăn, đã thấy "ông bầu" Huỳnh Văn Nam mang giày bata gọn gàng, xách một túi lớn đựng đồng phục của đội bóng, gồm quần áo, vớ... đến. Nghe gọi mình là "ông bầu", chú
Chuẩn bị sớm là vậy, nhưng trận đấu tới 9 giờ 30 mới bắt đầu, trễ hơn 30 phút so với dự kiến. Hôm nay, đội Hữu Nghị của "bầu" Nam có nhiều gương mặt mới và chưa thạo đường đến sân "Quán Bà Đốc" ở Cù lao Phố (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) nên thỉnh thoảng, "ông bầu" lại nhận được điện thoại hỏi đường. (Dân chơi bóng gọi sân này với cái tên như vậy, vì nó nằm trong khuôn viên của quán ăn có tên "Bà Đốc", chuyên bán cháo môn lươn và vịt 3 món).
Chú Lê Văn Thành, người cao tuổi nhất của Hữu Nghị năm nay đã 57 tuổi nhưng vẫn chạy suốt gần hết hiệp đầu và có những cú sút bóng đầy uy lực. Lúc ngồi nghỉ giải lao ở giữa trận đấu, chú Thành nói: "Tôi mê chơi bóng từ hồi trẻ đến giờ, đã quen chân quen tay rồi, bây giờ không đá thấy ngứa ngáy khó chịu lắm. Dù không còn chạy nổi suốt trận nhưng tôi vẫn vào sân đá bóng để duy trì thể lực".
Hôm 28-6, khi ra sân Quán Bà Đốc, đội bóng Hữu Nghị có gần 20 cầu thủ (trong đó gồm nhiều cầu thủ hàng U50 trở lên). Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện, nghề nghiệp khác nhau nhưng khi đến với đội bóng, họ trở thành một tập thể đoàn kết, hòa đồng, cùng chơi bóng vì niềm đam mê. "Cầu thủ người ta ra sân thì được trả tiền, còn tụi tui đá xong rồi, phải móc bóp ra, hùn lại để trả tiền thuê sân bãi, trọng tài. Tốn tiền vậy, mà ai cũng thấy vui" - "bầu"
"Đối thủ" của Hữu Nghị là ai? Một đội bóng mang tên Những Người Bạn cũng gồm toàn các "lão tướng" và trong đó người ta thấy xuất hiện những gương mặt một thời của làng bóng đá đỉnh cao như Nguyễn Anh Tú - cựu tuyển thủ đội Hải Quan TP. Hồ Chí Minh; Lê Đức Đạt, Nguyễn Văn Thành của đội tuyển bóng đá tỉnh Đồng Nai... Dù "thi đấu" với một đội bóng có nhiều người giỏi nhưng đội Hữu Nghị đã chơi một cách sòng phẳng, thậm chí còn tỏ ra lấn lướt ở hiệp 1 khi dẫn trước 3-1. Sang hiệp hai, Những Người Bạn sắp xếp lại đội hình, thay đổi chiến thuật và thắng ngược bằng kết quả 7-5
Chú Nguyễn Ngọc Hải, chủ sân bóng cho biết, nhờ làm nghề kinh doanh sân bóng, chú biết hiện tại ở thành phố Biên Hòa có đến 20 đội bóng lão tướng, trong đó có cụ hơn 70 tuổi vẫn mê đá bóng.
Thống Nhất












