
Có đến 4 CLB chủ nhà chiều nay hy vọng sẽ đòi được món nợ đã vay ở lượt đi. Trước hết đó là V.Ninh Bình. Lượt đi tại Hà Nội ACB đã bất ngờ quật ngã V.Ninh Bình 1-0 nhưng hiện thời, vị trí giữa đôi bên là một trời một vực, cách nhau đến 9 bậc với... 21 điểm.
Có đến 4 CLB chủ nhà chiều nay hy vọng sẽ đòi được món nợ đã vay ở lượt đi. Trước hết đó là V.Ninh Bình. Lượt đi tại Hà Nội ACB đã bất ngờ quật ngã V.Ninh Bình 1-0 nhưng hiện thời, vị trí giữa đôi bên là một trời một vực, cách nhau đến 9 bậc với... 21 điểm. Với mạch 10 trận bất bại (trong đó có 9 trận thắng), cỗ xe V.Ninh Bình đang băng băng một mình về đích, họ sẽ không để đội khách của bầu Kiên chặn đà hưng phấn, cho dù trận đấu chiều nay HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ nội nguy hiểm nhất Hà Hoàng Đảm do thẻ phạt. Với Hòa Phát Hà Nội (HPHN), đà tiến của họ đã bị hãm lại khi chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận đấu mở đầu lượt về khiến bị đội đầu bảng V.Ninh Bình bỏ xa 9 điểm và đội thứ 3 Bình Định bắt kịp ở điểm số 27. Lượt này dù thi đấu trên sân khách nhưng đội bóng đất võ sẽ không khó lấy trọn 3 điểm trước Quảng Nam, do vậy để có thể bảo vệ ngôi nhì bảng (cùng chiếc vé lên hạng trực tiếp), HPHN phải có chiến thắng trước Than QN. Một nhiệm vụ không quá khó khi lượt đi các học trò ông Nguyễn Thành Vinh đã cầm hòa 0-0 ở đất mỏ. Huế cũng sẽ tranh thủ tận dụng cơ hội được tiếp CLB chót giải Quảng Ngãi và đã được gọi tên cho suất xuống hạng đầu tiên, để giành số điểm tối đa hòng sẵn sàng soán ngôi khi một trong 2 CLB HPHN hoặc Bình Định sảy chân. CLB chủ nhà thứ 4 cũng đầy quyết tâm và tràn trề khả năng đòi nợ là SG United. Tuy vừa le lói ánh sáng cuối đường hầm sau trận thắng Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) ở vòng 15 vừa qua, nhưng trong tình cảnh và tương quan hiện nay, đội khách An Giang nhiều khả năng sẽ phải trả lại đầy đủ cho SG United chiến thắng 2-0 ở lượt đi.
Ở 2 cặp đấu còn lại, chủ nhà Tiền Giang và ĐN.B lại không có được sự tự tin như vậy. Tiền Giang vừa bắt đầu giai đoạn 2 bằng 2 thất bại liền, mà mới nhất là trận thua người anh em Cần Thơ ngay trên sân nhà hôm thứ ba rồi, để rơi vào khu vực nguy hiểm, sẽ khó có thể đòi lại món nợ thua 0-3 ở lượt đi trước đội khách Tây Ninh khôn ngoan và ổn định. Tương tự, ĐN.B cũng sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước đối thủ đến từ Cần Thơ. Dù lượt đi, ĐN.B từng xuất sắc thực hiện cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 ngay tại Tây đô với cú đúp của Đinh Cường, nhưng đó hoàn toàn không phải là một đảm bảo cho trận lượt về trên sân nhà chiều nay. Cần Thơ hiện đang có phong độ rất cao với chuỗi 5 trận bất bại (4 thắng, 1 hòa, trong đó thắng cả Than QN và Huế ngay trên đất cô đô) hiện đang xếp thứ 5, trên ĐN.B 4 bậc với khoảng cách 9 điểm. 2 chân sút chủ lực mang về phân nửa số bàn thắng cho đội bóng Tây đô là William De.O.Santos (9 - 6 bàn) và Marcelo (10 - 3 bàn); trong khi đó khâu ghi bàn vẫn là vấn đề với ĐN.B khi 2 chân sút số một mùa rồi là Phạm Hữu Phát và Xuân Thành vẫn chưa tìm lại được chính mình (năm ngoái mỗi người ghi 5 bàn, còn nay đã qua 15 vòng đấu mà Thành mới có vỏn vẹn 1 bàn, còn Phát vẫn chưa một lần được ăn mừng bàn thắng). Ngoài Đinh Cường, mang về bàn thắng cho ĐN.B trong 2 trận rồi gặp Tây Ninh và An Giang lại là 2 gương mặt ngoài dự kiến, từng bị thất sủng: tiền vệ Đức Nhân và tiền đạo Đình Khang. Thầy trò HLV Quách Hùng bảo rất cần sớm có một chiến thắng đầu tay ở lượt về để giải tỏa tâm lý, lấy lại sự tự tin. Còn các CĐV vẫn đang nóng ruột chờ màn ra mắt và bàn thắng chào sân của tân binh người Brazil Paolo khi
Vòng 16: 15 giờ 30: Huế - Quảng Ngãi, Quảng Nam - Bình Định; Đồng Nai.B - Cần Thơ (ĐN2 THTT); 16 giờ: V.Ninh Bình - ACB (VTV3), HPHN - Than QN (VTC3); 17 giờ: SG United - An Giang.
Đông Kha



![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)







