
Từng chiếm giữ vị trí thứ 3 sau vòng 3, nhưng trận thua thứ 3 liên tiếp - và là thất bại thứ 5 sau 9 vòng đấu - đã đưa CLB Đồng Nai-Berjaya tụt xuống thứ 11, rơi vào khu vực nguy hiểm. Làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng này, lấy lại niềm tin khi lượt đi của giải chỉ còn 4 lượt trận?
Từng chiếm giữ vị trí thứ 3 sau vòng 3, nhưng trận thua thứ 3 liên tiếp - và là thất bại thứ 5 sau 9 vòng đấu - đã đưa CLB Đồng Nai-Berjaya tụt xuống thứ 11, rơi vào khu vực nguy hiểm. Làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng này, lấy lại niềm tin khi lượt đi của giải chỉ còn 4 lượt trận?
* Thua... vì sợ thua!?
Sau hiệp I trận Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) - Huế, một giám sát nói với chúng tôi: "Bộ ĐN-B tính ru ngủ Huế hả? Sân nhà muốn thắng phải xông lên tấn công chứ !". Chưa quên ám ảnh thất bại vỡ trận 0-4 trên sân ĐN 8 tháng trước, nên HLV Đoàn Phùng cho H.Huế nhập cuộc thận trọng, chủ yếu chơi phòng thủ và phản công bằng những quả thọc dài cho 2 tiền đạo: Opara (20) và Hoàng Trọng Trung (13). Ấy vậy nhưng, trước chủ nhà cũng thận trọng không kém, chính đội khách lại tạo ra được những cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp I mà nếu may mắn và thủ môn Thanh Thắng không xuất sắc, thì họ đã có sớm có bàn thắng. Về phía ĐN.B, do Thierry bị bệnh nên lần đầu tiên Anthony được xuất phát ngay từ đầu chơi cặp với
Đọc được thế trận ấy, vào hiệp II, khi ĐN.B chưa kịp thực hiện bất cứ một sự điều chỉnh nào, thì HLV Đoàn Phùng đã ra tay. Huế bất ngờ chủ động đẩy cao đội hình, tăng tốc tấn công ngay sau khi nhập cuộc trở lại, đặc biệt là khoét vào cánh trái của Trường Xuyên. Chủ nhà lập tức rơi vào thế bị động, rối loạn. Chỉ trong hơn 5 phút đầu tiên đã có đến 4 lần khung thành ĐN.B chao đảo, mà 2 trong số đó thủ môn Thanh Thắng phải hết sức vất vả cản phá. Bàn thắng sau đó ở phút 57 từ cú đá phạt xuyên hàng rào của Huế là một kết quả tất yếu. Chỉ sau bàn thua này, cùng một loạt sự điều chỉnh (Thierry vào sân thay Anthony đẩy Đinh Cường lên, 2 tiền vệ Xuân Thành, Xuân Thiện thay Minh Tiến và trung vệ Duy Hoàng), các cầu thủ chủ nhà mới như bừng tỉnh ngủ, bùng lên dồn ép, đẩy hẳn đội bạn về một phần sân. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng xem ra sau 3 trận đấu vận đen vẫn đeo đuổi ĐN.B. Đặc biệt, pha ngã người tung cú sút ở khoảng cách chỉ 4m trước khung thành của Toledo ở phút 89 là tình huống mà bóng đi vào bất kỳ vị trí nào cũng sẽ chui vào lưới, trừ... vị trí đứng của thủ môn thì... nó lại tìm đến đúng nơi duy nhất ấy (!). Có lẽ nếu điều chỉnh sớm hơn và nếu các cầu thủ chủ nhà chơi với tinh thần, lối chơi như thế từ ngay hiệp I, vận may đã không "giận dỗi" mà ngoảnh mặt, kết quả đã có thể hoàn toàn khác và "lúa" cũng đã về.
* Khủng hoảng niềm tin
Càng "đen" hơn cho ĐN.B khi cùng với thất bại trên sân nhà trước Huế, cũng ở vòng 9 này, cả 2 đội đứng sau là Hà Nội ACB và Sài Gòn United lại đều tìm được chiến thắng, khiến ĐN.B trôi luôn xuống vị trí 11 (ngoài 2 đội chót bảng Quảng Ngãi, An Giang; chỉ còn đứng trên tân binh Quảng Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại).
Nếu lấy đỉnh là hạng 3 sau vòng 3, thì đó quả là một cú trượt dài. Cần phải thấy rằng, chưa bao giờ trong 3 mùa giải gần đây, ĐN.B lại rơi xuống vị trí thấp đến thế trên đường đua giải hạng Nhất. Đây là hệ quả của việc sớm để thua quá nhiều - 5 thất bại sau 9 trận (2 sân nhà, 3 sân khách), nhiều thứ nhì, chỉ kém An Giang 1 trận - do đó dù có đến 3 lần giành trọn số điểm cũng không kéo lại được. Nguy hiểm hơn, những thất bại liên tiếp này, khiến các cầu thủ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự khủng hoảng niềm tin (vào Ban huấn luyện, vào đồng đội và vào cả chính mình...).
Theo tính toán, để có thể đảm bảo an toàn trụ hạng, một CLB cần giành được 30 điểm, có nghĩa là với 10 điểm hiện nay trong 4 trận còn lại của lượt đi ĐN.B phải lấy thêm được tối thiểu (xin nhấn mạnh là "tối thiểu") 5 điểm. Trên lý thuyết và bình thường đó không phải là nhiệm vụ quá tầm so với thực lực của đội, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại quả đáng lo ngại. Cứ cho, ĐN.B sẽ lấy trọn 3 điểm trong trận tiếp đội chót bảng Quảng Ngãi vào cuối tuần này thì liệu sẽ tìm được chí ít 2 trận hòa trước 3 đối thủ còn lại, mà trong đó có 2 là cựu V-League: Bình Định (sân nhà, vòng 12) và Hà Nội ACB (sân khách, vòng 11), và đội thứ ba là ƯCV số 1 đang dẫn đầu giải: V.Ninh Bình (sân khách)? Vấn đề hàng đầu của ĐN.B bây giờ là phải khôi phục niềm tin, cởi bỏ tâm lý yếm thế, nản chí nơi các cầu thủ. Ban huấn luyện phải quyết đoán, dũng cảm, thể hiện tinh thần tiến công hơn trong tư tưởng chỉ đạo, tổ chức lối chơi, sắp xếp đội hình... Rất có thể sẽ có một quyết định thay đổi quan trọng trong những ngày tới, dù chỉ để như một liệu pháp tâm lý hầu đổi vận. Nhưng mọi quyết sách vào thời điểm nhạy cảm này cần cân nhắc tỉnh táo, không vì áp lực dư luận chi phối mà phải trên cơ sở cân nhắc mọi lẽ. Bởi, thêm một thất bại nữa trước Quảng Ngãi trên sân nhà cuối tuần này sẽ thực sự là tín hiệu SOS cho con tàu ĐN.B!
Minh Chung










