Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Loạt trận mở đầu Champions League: Đã có một bảng sớm ngã ngũ

10:11, 05/11/2008

Tuy không giành trọn được 3 điểm trước đối thủ Basel đã từng đè bẹp 5 bàn trắng ngay trên đất Thụy Sĩ (đồng thời cũng chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trên tất cả mặt trận ở con số 11) nhưng bàn thắng của Messi mang về 1 điểm đã giúp cho Barcelona trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng knock-out 1/8.

Tuy không giành trọn được 3 điểm trước đối thủ Basel đã từng đè bẹp 5 bàn trắng ngay trên đất Thụy Sĩ (đồng thời cũng chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trên tất cả mặt trận ở con số 11) nhưng bàn thắng của Messi mang về 1 điểm đã giúp cho Barcelona trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng knock-out 1/8. Cùng lúc, chiến thắng khít khao 1-0 trước Shakhtar cũng vừa đủ giúp CLB Bồ Đào Nha Sporting Lisbon nối bước Braca. Như vậy, cho dù còn 2 lượt trận nữa nhưng 2 chiếc vé đầu bảng C đã được định đoạt. Shakhtar và Basel sẽ tranh nhau suất an ủi xuống chơi ở vòng 1/16 cúp UEFA.

 

Trận đấu được chú ý nhất rạng sáng qua giữa Roma và Chelsea đã mang đến kết quả hoàn toàn bất ngờ. Trong thế cùng quẫn, Totti và các đồng đội đã chơi một trận quật cường để đánh bại á quân châu Âu mùa rồi. Chelsea khởi đầu đầy trơn tru, nhưng bàn mở tỷ số của Panucci ở phút 34 là bước ngoặt của trận đấu. Cởi bỏ gánh nặng tâm lý, Roma đã trở lại chính mình, chỉ trong vòng 9 phút từ phút 48 đến 57, Vucinic đã ghi liền 2 bàn, quyết định trận đấu và cứu chiếc ghế cho HLV Spaletti. Bàn gỡ 1-3 muộn màng của Terry cũng không cứu vãn được thất bại bẽ bàng cho The Blues khi phút 81 Deco nhận thẻ đỏ. Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng đã nghe hơi thở của cả Roma và Bordeaux (tiếp tục thắng Cluj 2-1) phả sau gáy khi chỉ hơn đúng 1 điểm. Thậm chí Cluj vẫn còn hy vọng khi chỉ kém Chelsea đúng 1 trận thắng.

 

Trong khi người Roma hồ hởi thì các tifosi của Inter Milan tiếp tục thất vọng với "người đặc biệt" Mourinho. 2 lần dẫn trước nhưng cuối cùng Inter phải lội ngược dòng trối chết mới tìm được trận hòa 3-3 trước đội bóng tí hon của Hy Lạp Anorthosis. Một ứng cử viên khác của bảng này là Werder Bremen đã chấm dứt chuỗi 3 trận hòa bằng... thất bại nặng nề 0-3 ngay trên sân nhà trước Panathinaikos, rơi xuống chót bảng.

 

Ở bảng D, trận tái đấu Liverpool - Atletico Madrid một lần nữa kết thúc với tỷ số hòa 1-1 mà chủ nhà là đội được "cứu rỗi" khi Gerrard có được quả 11m ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Hai đội tiếp tục cùng so kè với 8 điểm. Ở trận còn lại Marseille trả sòng phẳng món nợ 0-2 ở lượt đi trước PSV bằng chiến thắng 3-0, đồng thời đổi luôn vị trí cho nhau.

***

Đêm nay (rạng sáng 7-11) sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động khi đồng loạt diễn ra 16 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng cúp UEFA. Ở bảng A, Robinho cùng Man City sẽ ra quân trận đầu tiên của vòng bảng (lượt trước nghỉ) tiếp đối thủ đến từ Hà Lan Twente (lượt trước thắng Santander 1-0). Trận đấu đáng chú ý của bảng B là cuộc chạm trán trên đất BĐN giữa 2 tên tuổi đang tạm dẫn đầu: Benfica - Galatasaray. Cả 2 trận ở bảng C đều rất hứa hẹn: Udinese đang bay cao ở Ý sẽ tiếp Spartak Moskva, Tottenham lượt đầu thua Udinese 0-2 nhưng đang hồi sinh ngoạn mục sẽ gặp vị khách Dinamo Zagreb. Tại bảng E, "hiện tượng" Braga (lượt trước hạ CLB Anh Portsmouth còn dưới sự dẫn dắt của Harry Redknapp - tân HLV Tottenham - 3 bàn không gỡ, vươn lên dẫn đầu) sẽ khó lòng tiếp tục trên đấy Ý khi gặp AC Milan vừa lần đầu tiên chiếm ngôi đầu Serie A. Một đại diện Anh khác là Aston Villa (lượt trước thắng Ajax 2-1) cũng hy vọng có điểm tại Praha. Cuối cùng, một cặp đấu cũng được chờ đợi trong đêm nay là Feyenoord - CSKA Moskva.

Quý Chánh

 

 

 

Tin xem nhiều