Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hướng đến giải hạng Nhất 2009: Cuộc đua thăng hạng đã bắt đầu

10:11, 05/11/2008

Mặc dù, mùa bóng mới 2009 phải hơn 2 tháng nữa mới khởi tranh nhưng cuộc đua giành vé lên V-League đã bắt đầu vào cuộc với sự chuyển động, chuẩn bị mạnh mẽ của các "đại gia".

Mặc dù, mùa bóng mới 2009 phải hơn 2 tháng nữa mới khởi tranh nhưng cuộc đua giành vé lên V-League đã bắt đầu vào cuộc với sự chuyển động, chuẩn bị mạnh mẽ của các "đại gia". 

 

Để có thể theo chân T&T HN thăng hạng là cả một câu chuyện dài với Đồng Nai (trái).

 

Có đến 3 CLB chuyên nghiệp xuống hạng (Bình Định, Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB), cuộc đấu tranh suất thăng hạng mùa tới được dự báo sẽ hết sức quyết liệt. Chính vì vậy, "gã nhà giàu" Ninh Bình (đúng hơn là ông chủ Vinakansai) một lần nữa lại sớm có những bước đi hết sức ráo riết, vẫn với cách thức mở rộng hầu bao. Với "tiền là chuyện nhỏ", ngoài việc giữ lại tiền đạo B.John, công thần ở mùa trước, Ninh Bình hầu như đã gom sạch những chân sút ngoại hàng đầu của giải hạng Nhất 2008, đó là "vua phá lưới" Suleiman của QK4; Maxwell, Uwanaka của T&T Hà Nội và cả Mbabazi từ Hà Nội ACB. Rõ ràng thế công mùa tới của đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ rất đáng sợ. Tuy nhiên, người ta chưa biết với chừng ấy ngôi sao ngoại, Ninh Bình sẽ xử lý ra sao khi điều lệ giải hạng Nhất cho phép mỗi trận đấu chỉ có 2 ngoại binh ra sân. Chẳng lẽ các ông chủ Vinakansai muốn học đòi tỷ phú Abramovic của Chelsea thật, bằng cách cứ bỏ tiền thu gom hết ngoại binh giỏi về mình (dù không thi đấu) để các đội khác không thể có, cũng là cách làm suy yếu đối phương(!?). Nhưng không chỉ ngoại binh, lực lượng nội binh hiện tại của "đại gia" này cũng đã rất hùng hậu với sự chiêu mộ cựu tuyển thủ trung vệ Hùng Dũng từ Đà Nẵng (được giao băng đội trưởng), 2 cầu thủ Lưu Ngọc Hùng, Cao Tùng A Vũ từ TMN Cảng SG, tiền vệ Minh Nghĩa của HAGL, tiền đạo Sỹ Mạnh của T&T... Mùa chuyển nhượng vẫn còn dài, chắc chắn những "món hàng" trong giỏ đi chợ của đội bóng... quá sức tham vọng này sẽ không dừng lại ở đây.

 

Không đủ điều kiện đi theo con đường "chiêu binh mãi mã" như Ninh Bình, Bình Định lại chọn con đường chắc chắn, "có hậu". Trong số 3 CLB chuyên nghiệp xuống hạng thì đội bóng "đất võ" được coi là có nhiều cơ hội trở lại "mái nhà" V-League sớm nhất, bởi yếu tố truyền thống và tinh thần hơn hẳn 2 đội bóng Hà Nội. Sự trở lại của HLV Dương Ngọc Hùng đã mang lại một bầu không khí đoàn kết, tích cực. Việc đầu tiên của vị HLV rất có uy tín này là kêu gọi các cầu thủ gốc Bình Định cùng mình "quy hồi cố hương". Tiền đạo lão tướng Minh Mính (ĐTLA) và tiền vệ Thanh Phương (HAGL) đã trở về, nay đến lượt Khoa Thanh, Hoàng Vũ cũng đã được mua lại hợp đồng từ Hòa Phát (nghe đâu cả tỷ đồng). Trong số các cầu thủ thử việc, ông Hùng cũng đã chấm được cầu thủ chạy cánh trái Phước Đức mùa rồi của Tây Ninh. Về ngoại binh, 3 gương mặt cũ Bruno, Cruz, Nildo cũng đã trở lại.

 

Trong số các đội thuộc nhóm giữa thì An Giang của tân HLV Châu Văn Trường, với sự hậu thuẫn của doanh nghiệp An Đô đang "chiêu quân" khá rầm rộ khi vừa mời 8 cầu thủ Thái Lan sang "xem giò" và sắp tới sẽ có thêm 1 cầu thủ đến từ Brazil. Với các đội "tỉnh" còn lại như Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền Giang, Huế dự báo mùa tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi nhà tài trợ giũ áo ra đi hoặc ngân quỹ eo hẹp.

Trần Hải

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều