Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tối nay 25-10, chung kết Merdeka Cup: Việt Nam - Malaysia
Thanh thản mà đá

10:10, 25/10/2008

Tin vui nối tiếp tin vui, chiến tích đưa BĐ nước nhà trở lại trận chung kết Merdeka Cup sau 42 năm của các tuyển thủ U.22 Việt Nam (VN) đã thực sự gây nức lòng người hâm mộ.

Tin vui nối tiếp tin vui, chiến tích đưa nước nhà trở lại trận chung kết Merdeka Cup sau 42 năm của các tuyển thủ U.22 Việt Nam (VN) đã thực sự gây nức lòng người hâm mộ. Đặc biệt cái cách mà các cầu thủ trẻ của chúng ta đã vượt qua đội U.20 Sierra Leone ở trận bán kết: ngoạn mục và thật bản lĩnh ! Cho đến phút 73, U.22 VN vẫn bị dẫn 2 bàn trắng, vậy mà chỉ trong 17 phút của giờ đấu chính thức họ đã kịp san bằng cách biệt, đứng vững trong 30 phút hiệp phụ khi thể lực đã bị mài mòn trước các đôi chân trẻ, khỏe châu Phi, để rồi tự tin, lạnh lùng kết liễu số phận đối phương trong cuộc đấu cân não trên chấm 11m luân lưu. Cái bản lĩnh ấy vốn là điểm yếu chí tử của nhiều thế hệ BĐVN lâu nay. 2 người hùng làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ấy chính là tiền đạo Đức Thiện và thủ môn Tấn Trường. Nếu ở trận đầu tiên gặp ĐT quốc gia Myanmar, chỉ cần 8 phút vào sân, chân sút "siêu dự bị" quê Long Khánh, Đồng Nai này đã có bàn thắng ấn định tỉ số 3-1, thì ở trận bán kết chiều tối thứ năm vừa qua, sau 27 phút có mặt trên sân, Đức Thiện đã có "bàn thắng vàng" san hòa hồi sinh cho U.22 VN ở phút 84 từ một cú sút bất thần tuyệt đẹp ngoài 20m đưa bóng vào góc xa. Còn thủ môn Tấn Trường đã xuất sắc cản phá thành công 2 quả 11m luân lưu, đem về chiến thắng mà VN vẫn còn "dư" một đợt sút cuối. Tuy nhiên, làm nên thành công ngoài mong đợi của ĐT U.22 tại Merdeka Cup phải kể đến tài cầm quân của HLV Mai Đức Chung. Không chỉ "mát tay" với các đội trẻ (nói theo ông Chung là "may mắn"), ông Chung còn có tài tâm lý "kích hoạt" tinh thần các cầu thủ trẻ, giúp họ giải phóng, bộc lộ được khả năng cao nhất; và khả năng nhìn người, đặt vị trí. Cả Đức Thiện và tiền đạo Thể Công Quang Vinh (tác giả bàn rút ngắn tỉ số 1-2 trong trận bán kết) đều là 2 sự điều chỉnh thay người của HLV Chung (Vinh thay Tăng Tuấn, Thiện thay Danh Ngọc). Hay như Phan Thanh Bình lần đầu tiên được bố trí đá lùi để cầm chịch thế công cũng là điều rất bất ngờ với nhiều người nhưng lại đem tới thành công.

Thanh Bình và đồng đội tiếp tục mang lại niềm vui cho người hâm mộ VN. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Trước
đội chủ nhà Malaysia ở trận chung kết tối nay, U.22 VN không có gì để mất mà chỉ có được thêm, được nữa, được cả. Chính tâm lý thanh thản, thoải mái ấy là niềm tin cho câu chuyện bất ngờ ở Merdeka Cup mang tên các cầu thủ trẻ VN sẽ đi đến tận cùng, cho dù chủ nhà mạnh hơn hẳn (là ĐTQG) và có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". 42 năm sau khi những Tam Lang, Đỗ Thới Vinh nâng cao chiếc cúp Merdeka 1966, tối nay thế hệ hậu bối sẽ tiếp bước các bậc cha, chú?

Đông Kha

Tin xem nhiều