Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League:
Đêm của người Anh

09:10, 01/10/2008

2 chiến thắng ấn tượng nhất trong loạt trận rạng sáng qua đều thuộc về Premier League. Arsenal cho thấy cú vấp ngã trước Hull chỉ là một tai nạn khi đè bẹp cựu vô địch Porto tới 4 bàn không gỡ, trong khi MU cũng dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Đan Mạch Aalborg với tỷ số 3-0.

Berbatov và Rooney - hai cầu thủ chơi xuất sắc nhất mang về chiến thắng "3 sao" cho MU.

2 chiến thắng ấn tượng nhất trong loạt trận rạng sáng qua đều thuộc về Premier League. Arsenal cho thấy cú vấp ngã trước Hull chỉ là một tai nạn khi đè bẹp cựu vô địch Porto tới 4 bàn không gỡ, trong khi MU cũng dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Đan Mạch Aalborg với tỷ số 3-0. Đặc biệt, tiền đạo trị giá 30,75 triệu bảng Berbatov (bằng cả ngân sách hoạt động của Aalborg trong... 8 năm) đã có bàn thắng đầu tiên cho MU, không phải một mà đến 2 bàn trong lần đầu tiên ra mắt đấu trường châu Âu dưới màu áo "Quỷ đỏ". Phút 55, từ pha bóng bật ra của hậu vệ Aalborg, Berbatov dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi thủ môn đội chủ nhà còn chưa kịp quay về. Nhưng bàn thắng thứ 2 của Berbatov ở cuối trận thực sự thể hiện đẳng cấp của anh với một pha ngã người cắt kéo. Chính tiền đạo người Bulgary là cầu thủ được tờ Goal cho điểm cao nhất (8,5 điểm) trong trận đấu này. Trước đó trong hiệp 1, sau khi kết thúc 5 tháng khô hạn bàn thắng, Rooney là người mở tỷ số ở phút thứ 23 sau đường chuyền của Ryan Giggs. Điều hết sức hài lòng của HLV Ferguson ở trận đại thắng này còn là sự ra mắt rất ấn tượng của cầu thủ trẻ người Brazil Rafael da Silva. Chơi hiệu quả trong phòng ngự và xuất sắc trong những tình huống tấn công, Rafael chắc chắn sẽ là trụ cột bên hành lang phải của MU trong tương lai không xa. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên ở Champions League năm nay của nhà ĐKVĐ đã phải trả giá bằng chấn thương của cả Rooney, Ragael và nặng nhất là Paul Scholes (anh phải phải rời sân trên cáng chỉ sau 16 phút sau một pha va chạm nguy hiểm với Augustinussen của đội chủ nhà và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng). Chiến thắng đậm đà (và tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại trên sân khách tại Champions League lên con số 7) đã đưa MU vươn lên dẫn đầu bảng E trong trận đấu cùng giờ, Villarreal chỉ giành được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Celtic (phút 57, tiền vệ tuyển TBN Marcos Senna ghi bàn từ pha đá phạt trực tiếp).

 

Không chịu kém cạnh MU, ở bảng G, tại sân Emirates, các pháo thủ thành London đã trút giận sau thất bại trước Hull lên đầu các vị khách đến từ BĐN Porto, đội đã có trận thua thứ 10 trong 11 lần đến làm khách trên đất Anh. Hàng phòng ngự của Porto chỉ có thể đứng vững cho đến phút 31, Adebayor thoát xuống phá bẫy việt vị, bình tĩnh chuyền ngược lại để Van Persie băng vào dứt điểm ghi bàn mở tỉ số. Mười phút sau đó, tiền đạo người Togo đã có được bàn thắng của riêng mình với cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đi đập đất và dội mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới. Hiệp hai mới bắt đầu được 3 phút Van Persie nâng tỷ số lên 3-0 và Adebayor hoàn tất chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ nhà từ quả phạt đền sau khi Bendtner bị đốn ngã trong vòng cấm. Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp giúp Arsenal lấy ngôi đầu bảng từ chính tay Porto. Ở trận đấu còn lại đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, Dynamo Kiev và Fenerbahce chia nhau 2 vị trí cuối.

Nếu như người Anh có một đêm huy hoàng thì người Italia lại hú hồn trước các các đối thủ Đông Âu. Tại bảng H, đội bóng tí hon BATE Borisov của Belarus suýt chút nữa đã cho Juventus đo ván khi dẫn trước tới 2-0 chỉ sau 23 phút. May mà 2 bàn thua sớm đã đánh thức các cầu thủ Juve thoát khỏi cái giá lạnh tê cóng của thời tiết. Ngay trong hiệp 1, Iaquinta đã ghi liền 2 bàn kéo lại 1 điểm cho đội bóng Italia. BATE đã chứng tỏ cho cả châu Âu thấy rằng họ không phải là vật lót đường, hay "kho điểm" cho các đối phương. Tương tự, dù được chơi trên sân nhà song Fiorentina cũng không thắng nổi Steaua Bucharest của Romania.

 

Trận đấu được chờ đợi nhất rạng sáng qua là cuộc đối đầu giữa những người Hà Lan của Zenit và Real Madrid. Do thời tiết giá lạnh tại Nga nên UEFA đã quyết định cho trận đấu tiến hành sớm hơn 2 tiếng. Nhưng bất chấp cái lạnh bên ngoài, cầu thủ đôi bên đã cống hiến một trận cầu nóng bỏng và vô cùng hấp dẫn. Trước trận đấu người ta nói rất nhiều đến hàng công của 2 đội, nhưng rốt cuộc, những người để lại "dấu ấn" lại thuộc về hàng thủ. Cả 3 bàn thắng của trận đấu đều xuất phát từ những sai lầm của các hậu vệ. Mới phút thứ 4, từ đường căng ngang của Van der Vaart, trung vệ Hubocan của Zenit lóng ngóng đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà. Đến phút 25, lại đến lượt hậu vệ Real biếu cho chủ nhà bàn gỡ: từ một pha dàn xếp bên cánh trái, Arshavin bấm bóng vào vòng cấm, hoàn toàn có thể phá ra bằng chân nhưng Heinze lại bay người đánh đầu và đã chậm hơn một tích tắc so với Danny, bản hợp đồng 30 triệu euro của Zenit đã kịp làm rung lưới Casillas bằng một cú vẩy bóng. Phút 31, lại đến lượt một trung vệ khác của Zenit là Puygrenier chứng tỏ mình "không hề kém cạnh" người đá cặp Hubocan bằng cách cố xoài người cản cú sút vừa nhẹ vừa thiếu chính xác của Van der Vaart để biến nó thành một đường chuyền thuận lợi cho Van Nistelrooy và Van Gol đã không từ chối món quà trao tặng. Đây đã là bàn thắng thứ 62 trong 98 trận khoác áo Real của tiền đạo người Hà Lan. Trong suốt hiệp 2, Real đã gồng mình chống đỡ trước những đòn tấn công dồn dập của Zenit để bảo vệ thành công chiến thắng 2-1. Với 2 chiến thắng tuyệt đối, CLB Hoàng gia TBN đã tạo ra một lợi thế khá lớn trước các đối thủ còn lại trong bảng H tử thần, trong khi đó nhà VĐ Cúp UEFA và siêu Cúp châu Âu Zenit vẫn trắng tay (2 tuần trước Arshavin và đồng đội đã thất thủ 0-1 trên sân Juvetus).

Ở bảng F, sau 2 trận thua bẽ mặt (với 6 lần bị thủng lưới), tài cầm quân của HLV Klinsmann càng bị đặt vấn đề khi họ lại tiếp tục không thể vượt qua Lyon trên sân nhà cho dù Ribery đã trở lại. Phút 25, Demichelis gây sững sờ cho các CĐV trên sân Arena bằng bàn đá phản lưới nhà. Phải đến phút 52, từ đường chuyền của Miroslav Klose Zé Roberto đánh đầu san hòa cho đội chủ nhà. Tuy vậy, nhờ trận Fiorentina - Steaua cũng bất phân thắng bại nên Bayern Munich vẫn giữ được ngôi đầu bảng. Nhưng đội VĐ 7 lần nước Pháp Lyon đã đổi chỗ với Fiorentina ở vị trí thứ nhì nhờ hơn bàn thắng.

Lý Chánh

 

Tin xem nhiều