Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Olympic Bắc Kinh 2008: Mong chờ những kỳ tích

08:08, 04/08/2008

Hôm nay 5-8, Đoàn thể thao Việt Nam do Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang dẫn đầu chính thức lên đường sang Trung Quốc dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng 21 VĐV của 9 môn: wushu, taekwondo, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bơi lội, bắn súng, bóng bàn, thể dục.

Hôm nay 5-8, Đoàn thể thao Việt Nam do Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang dẫn đầu chính thức lên đường sang Trung Quốc dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng 21 VĐV của 9 môn: wushu, taekwondo, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bơi lội, bắn súng, bóng bàn, thể dục.

 

Đây là lần đầu tiên tại một kỳ Olympic Việt Nam tham gia tranh tài ở nhiều môn và nhiều VĐV nhất. Tuy biết Thế vận hội là một sân chơi quá tầm so với thực lực của nền thể thao Việt Nam, nhưng không vì thế mà chúng ta lại từ bỏ hy vọng lập nên những kỳ tích. Điểm qua các kỳ Thế vận hội mà chúng ta tham dự từ trước tới nay thì thành tích cao nhất của thể thao Việt Nam, chỉ mới là tấm huy chương bạc quý giá của nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000. Và đây cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam ghi tên mình vào lịch sử Olympic, mở đầu cho thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nền thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực và châu lục. Điều đó đã được minh chứng qua 3 kỳ SEA Games gần đây nhất, đoàn Việt Nam luôn nằm trong tốp dẫn đầu bảng xếp hạng của khu vực. Nối tiếp đó là các kỳ ASIAD, những Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Vũ Thị Nguyệt Ánh, Bảo Ngọc (karatedo), Lý Đức (thể hình), Trần Đình Hòa (billards) và các VĐV cầu mây như: Hải Thảo, Thu Ba, Bạch Vân, Thu Hiền... đã đưa nền thể thao Việt Nam lên tầm cao mới.

 

Vì vậy, tại Olympic Bắc Kinh 2008, dù không đặt chỉ tiêu cho huy chương nhưng chúng ta vẫn hy vọng những VĐV Việt Nam sẽ ghi tên mình vào lịch sử lập nên những kỳ tích cho nước nhà. Tại sao những Tiến Minh, Nguyên Nhung (cầu lông) một môn thể thao phát triển tương đối chậm so với các môn khác tại Việt Nam đã nỗ lực thi đấu hết mình để có mặt tại Bắc Kinh 2008 thì chúng ta lại không dám hy vọng những Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết (cử tạ)... sẽ có những trận thi đấu xuất thần mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ Olympic này. Chỉ tiếc một điều là niềm hy vọng vàng của Việt Nam nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang (HCV giải trẻ thế giới 2006 và HCB ASIAD 15) bị bệnh không đủ sức khỏe tham gia tranh tài tại Bắc Kinh 2008. Trước đó, vào ngày 1-8, tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã công bố các mức thưởng 5.000 USD cho HCV, 3.000 USD cho HCB và 2.000 USD cho HCĐ. Ngoài ra, Tập đoàn Động Lực cũng đưa ra các mức thưởng 200 triệu đồng/HCV, 100 triệu đồng/HCB và 50 triệu đồng/HCĐ.

Trần Huân

Tin xem nhiều