Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAN CUP 2007:
Lịch sử đã sang trang

11:07, 16/07/2007

Khi trận đấu giữa Việt Nam (VN) và Nhật Bản (NB) đã kết thúc, chúng ta hướng về phía sân Quân khu 7, nơi mà UAE và Qatar vẫn còn đang tranh tài. Bị loại và đi tiếp, chỉ cách nhau mong manh một bàn thắng khi hai đội bóng Tây Á đang cầm chân nhau 1-1 đến tận phút bù giờ. Và niềm vui đã vỡ òa...

Khi trận đấu giữa Việt Nam (VN) và Nhật Bản (NB) đã kết thúc, chúng ta hướng về phía sân Quân khu 7, nơi mà UAE và Qatar vẫn còn đang tranh tài. Bị loại và đi tiếp, chỉ cách nhau mong manh một bàn thắng khi hai đội bóng Tây Á đang cầm chân nhau 1-1 đến tận phút bù giờ. Và niềm vui đã vỡ òa...

* Biết mình đang ở đâu

Nhật Bản (NB) đã thắng. Các nhà đương kim vô địch Asian Cup thậm chí còn thắng đậm đến 4-1 và hàng loạt cơ hội nguy hiểm được họ tạo ra trước khung thành đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Vị thế của nhà vô địch, của một đội bóng lớn đã khẳng định. Và họ đã chỉ ra cho các cầu thủ chủ nhà biết mình đang ở đâu.

Chúng ta vẫn chưa thể vươn tầm đẳng cấp. Các cầu thủ xứ hoa anh đào mạnh hơn toàn diện. Họ chơi nhàn nhã và đẹp mắt. Cách các cầu thủ NB tiếp cận khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn thật nhẹ nhàng mà nguy hiểm. Bốn bàn thắng mà NB ghi được là bốn kết cục tất yếu với lối chơi tấn công đẹp mắt mà học trò ông Osim tạo ra nơi “chảo lửa” Mỹ Đình.

Cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân Mỹ Đình.

Chúng ta kém hơn về kỹ thuật! NB đã chơi như một... tiểu Brazil với những pha phối hợp đan bóng đẹp mắt cộng với các pha đột phá cá nhân ngẫu hứng.

Chúng ta kém hơn về thể lực! Các cầu thủ VN càng về cuối càng tỏ ra đuối sức trước các pha vờn bóng của những cầu thủ đối phương và “lỗ rò” nơi hàng phòng ngự càng lộ rõ.

Chúng ta kém hơn về chiến thuật! Trừ bàn thắng có phần may mắn từ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ đối phương thì các cầu thủ VN nếu xét tổng thể, vẫn chưa gây ra được nhiều khó khăn cho thủ môn Kawaguchi. Ngay cả sự thay đổi đội hình từ 4-5-1 sang 4-2-3-1 của ông Riedl vẫn không giúp được đội chủ nhà làm nên bất ngờ.

Chúng ta chưa đủ sức vượt rào đẳng cấp, song các cầu thủ VN đã hết sức cố gắng và quan trọng nhất, tuyển VN đã vào tứ kết!

* Cảm ơn tất cả

Xin dành lời cảm ơn đầu tiên cho cho người hâm mộ VN. Nếu không có những cơn sóng đỏ ở Mỹ Đình, không có những dòng người đổ ra mừng chiến thắng khắp các đường phố, không có không khí bóng đá sôi động ở VN thì có lẽ không khí Asian Cup 2007 ở bảng B đã nhạt hơn rất nhiều.

Xin dành lời cảm ơn thứ hai dành cho thầy trò ông Riedl, họ đã chiến đấu cho niềm khát vọng trước các đối thủ cao to hơn, kỹ thuật hơn, đẳng cấp hơn đến phút cuối cùng. Những chấn thương hành hạ, những yếu thế ban đầu đã không thắng được ý chí và lòng kiêu hãnh VN. Các cầu thủ đã chiến đấu quả cảm như những chiến sĩ thực thụ cho niềm hy vọng của cả dân tộc. Thật đáng tự hào!

Và cuối cùng, xin cảm ơn ông Metsu và các cầu thủ UAE. Chiếc vé vào tứ kết của VN phải phụ thuộc vào trận cầu danh dự của “phù thủy trắng” và đội bóng đương kim vô địch Cúp Vùng Vịnh. Ông Metsu đã giữ đúng lời hứa, các cầu thủ UAE đã chiến đấu như những nhà vô địch thực thụ dù bị dẫn trước 1-0 từ trước. 2-1, họ đã thắng và đã làm hàng triệu con tim VN vỡ òa trong niềm vui lần đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Chúng ta đã lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất!

Chúng ta đã phải tính thêm chút gì đó nơi lòng hảo tâm của “Thần May mắn” được chia sẻ cho các cầu thủ xứ sở hình chữ S, song chúng ta cũng biết rằng, may mắn không dành cho kẻ lười biếng. ĐTVN đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần và sức lực cho một kết quả tốt đẹp nhất có thể. Vậy thì giấc mơ VN sẽ còn bay cao và như một câu ngạn ngữ: “Không ai đánh thuế ước mơ cả!”- tại sao chúng ta không tiếp tục mơ về một điều thần kỳ mang tên VN? Vì lịch sử đã sang trang cho những bước tiến mới mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn của ĐTVN từ bây giờ và trong cả tương lai nữa!

Mai Quốc Ấn

(Ảnh: TTXVN)

Tin xem nhiều