Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Copa America - Venezuela 2007: Bắt đầu màn knock-out

09:07, 06/07/2007

Sau đúng 10 ngày tranh tài, với 18 trận đấu, vòng bảng Copa America 2007 đã khép lại. Sau những bất ngờ, đảo lộn mang tính cục bộ ở lượt đấu đầu tiên, trật tự đã được lập lại, 8 đội tiếp tục có mặt trên chuyến tàu vào tứ kết không nằm ngoài dự đoán ban đầu.

Sau đúng 10 ngày tranh tài, với 18 trận đấu, vòng bảng Copa America 2007 đã khép lại. Sau những bất ngờ, đảo lộn mang tính cục bộ ở lượt đấu đầu tiên, trật tự đã được lập lại, 8 đội tiếp tục có mặt trên chuyến tàu vào tứ kết không nằm ngoài dự đoán ban đầu.

 

* Nhìn lại vòng bảng

 

Sau những pha lật đổ ngoạn mục ở cú vén màn, như Peru cho Urugoay đo ván chỏng gọng, Mexico "làm nhục" Brazil, Paragoay gây thảm bại kinh hoàng cho Colombia; thì 2 lượt đấu sau, trật tự đã được vãn hồi. Những đội có thực lực mạnh hơn, đạt phong độ tốt hơn và có sự chuẩn bị nghiêm túc hơn đã khẳng định sức mạnh của mình để tiếp tục vào sâu. Trong 4 đội sớm rời cuộc chơi chỉ có khách mời Mỹ là phần nào không có trong dự báo trước giải, nhưng nếu xét đến thực tế, đội tân vô địch CONCACAF chỉ mang đến Venezuela đội hình trẻ thì lại hoàn toàn hợp lý. Với Bolivia, Ecuador, Colombia có thể gây một chút tiếc nuối bởi tư tưởng tấn công phóng khoáng, sảng khoái của họ nhưng cũng chính lối chơi có phần ngây thơ này khiến việc họ bị loại là không có bất ngờ.

Sau khi các đội tuyển đã được nhận diện và tính chất các trận đấu ngày càng gay go, thì "cơn mưa bàn thắng" tại Venezuela cũng nhẹ hạt, giảm dần. Nếu lượt đấu đầu tiên có đến 24 bàn thắng được ghi, bình quân cứ mỗi trận người ta lại được chứng kiến đến 4 bàn thắng, thì sang lượt đấu thứ 2 chỉ còn 19 bàn (bình quân mỗi trận giảm 1 bàn); và đến lượt cuối khi cục diện đã ngã ngũ, nhiều đội đã chắc suất vào tứ kết, thi đấu cầm chừng, số bàn thắng tụt thê thảm: chỉ còn vỏn vẹn có 7 bàn (trung bình chỉ hơn 1 bàn/trận), trong đó có 2/6 trận hoàn toàn không có bàn thắng, 3/6 trận kết thúc với tỉ số 1-0. Tuy nhiên, chỉ số trung bình của cả vòng bảng vẫn là rất tuyệt vời: cứ mỗi trận đấu lại có 2,77 bàn được ghi.

Chính việc có đến 8/12 đội tham dự được vào tứ kết, trong đó chỉ có một đội thứ 3 bị lọai, đã khiến vòng bảng - đặc biệt là lượt cuối quyết định - mất hẳn tính cạnh tranh, hấp dẫn (thậm chí Mỹ và Colombia có lẽ đã đặt vé máy bay trước để về nước khi thi đấu xong trận thủ tục). Có đến 7 đội tuyển đã sớm biết chắc mình đi tiếp trước khi bước vào sân chơi trận cuối cùng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ không có động lực thi đấu. Chỉ còn một chiếc vé duy nhất để ngỏ buộc Urugoay và Bolivia tranh chấp đến phút cuối. Vì vậy, đây cũng là trận kịch tính nhất. Chỉ 4 phút trước khi hết giờ đấu chính thức, Peru mới giật vé trên tay Bolivia.

Một sự bất hợp lý, thiếu khoa học (thậm chí kỳ cục chưa từng có) trong thể thức phân định các cặp đấu tứ kết: 2 đội đầu bảng C tử thần được xếp vào cùng 1 nhánh, trong khi 2 đội hạng 3 đoạt vé vớt lại được xếp vào nhánh kia, khiến tương quan ở 2 nhánh quá chênh lệch. Chính vì vậy, mới xuất hiện lo ngại lớn trước lượt cuối: ở bảng B có khả năng MexicoBrazil đùn đẩy, "nhường" cho nhau ngôi đầu để tránh rơi vào nhánh có ƯCV số 1 ARG. Thời may, những lo ngại về 1 màn kết bi hài kịch này đã không có điều kiện xảy ra.

Nhưng thất vọng lớn nhất của Copa America 2007 cho đến lúc này lại chính là nhà ĐKVĐ, đội tuyển 5 lần VĐ thế giới, 7 lần VĐ Copa: Brazil. Không còn nỗi lo thắng phải gặp ứng cử viên số 1 ARG, ở trận cuối cùng gặp Colombia, người ta trông đợi HLV Dunga và đội quân của ông sẽ có 1 trận thắng thuyết phục để "rửa mặt", dập tắt mọi lời chỉ trích sau 2 trận đấu kém cỏi trước đó. Thế mà trước đối thủ yếu nhất bảng (Ecuador là trong 2 đội trắng tay rời Copa) và không thể chọn lối chơi co cụm phòng ngự (bởi Ecuador cũng phải cố tìm chiến thắng mới hy vọng), các cầu thủ Brazil có nhiều không gian để phô diễn kỹ thuật và phối hợp hơn nhưng họ vẫn không thể hiện được hình ảnh của thương hiệu Brazil.

 

* 4 trận tứ kết

 

Giờ đây khả năng mà nhiều người e ngại trước giải là 2 đội chơi trận chung kết Copa kỳ rồi: Brazil và ARG sẽ sớm loại nhau ở tứ kết hoặc bán kết, đã không xảy ra. Chắc chắn 2 "ông lớn" này chỉ có thể gặp nhau ở trận cuối cùng - chung kết. Tất nhiên với điều kiện là cả 2 phải đi đến đó.

Còn trong 2 đội đoạt vé thứ 3, thì Chile là đội có thành tích tốt nhất còn Urugoay được xếp là đội có thành tích tốt thứ nhì (2 đội cùng 4đ và cùng cả hiệu số bàn thắng bại - 2, nhưng Chile hơn về số bàn thắng (3 so với 1 của Urugoay).

Và điều kỳ cục, bất hợp lý của thể thức thi đấu Copa America đề cập ở trên đã xảy ra, không phải 1 mà có đến 2 trường hợp 2 đội vừa cùng chung bảng, lại gặp nhau ngay sau đó ở tứ kết. Đó là trận tứ kết đầu tiên (5 giờ 5 sáng mai, 8/7) sẽ là cuộc tái đấu giữa 2 ĐT cùng bảng A: Venezuela (nhất bảng) gặp đội thứ 3 có thành tích tốt nhì, lại chính là Urugoay (trận cuối vòng bảng 2 đội hòa nhau 0-0). Và trận tứ kết thứ 2 (7g50 sáng mai) Brazil (IIB) cũng lại gặp lại Chile - đội thứ 3 có thành tích tốt nhất (vòng bảng Brazil thắng Chile 3-0 (bằng hat-trick của Robinho)?

2 trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra giữa Mexico - Paragoay (3g05 ngày 9/7) và ARG - Peru (IIA) (5g50 ngày 9-7).

Dự đoán của chúng tôi, 2 trận bán kết sẽ là: Venezuela - Brazil và Mexico - ARG.

Minh Chung

Tin xem nhiều