
Đằng sau niềm vui khi 2 đội tuyển bóng đá của chúng ta giành quyền có mặt trong trận chung kết, ngày thi đấu 2/12 là nỗi buồn - ngày không "vàng"? Không! Bởi TTVN vẫn còn rất, rất nhiều cơ hội để cán đích, mà chỉ là sự âu lo trước giờ mãn cuộc.
Một ngày không "vàng", dù bù lại là niềm vui vô bờ bến. Sau những "cơn mưa vàng" trong 4 ngày đầu tiên của SEA Games 23, thì đây là ngày đầu tiên số HCV của đoàn TTVN "không nhảy". Vẫn biết, theo lịch ngày thi đấu 2/12, chỉ có 25 bộ huy chương được trao, nhưng rõ ràng việc "trắng tay" suốt 24 tiếng đáng để lo lắng riêng cho mục tiêu Top 3.
Vẫn biết là khó khăn khi những thế mạnh riêng của chúng ta không còn có mặt, nhưng rõ ràng trong một ngày thi đấu mà chỉ tiêu được đặt ra là phải giành 4-6 HCV không thành hiện thực thì rõ ràng là TTVN đang có vấn đề.
Và nếu nhìn kỹ vào hành trình thi đấu của từng môn thi, vấn đề ấy nằm ở góc độ chủ quan nhiều hơn. Bắn súng được đặt kỳ vọng có ít nhất 1 Vàng đã không thành công dù nội dung súng ngắn bắn nhanh vốn là sở trường của các nam xạ thủ Việt Nam - một nội dung mà chúng ta luôn có Vàng ở nhiều kỳ Đại hội trước, nguyên nhân duy nhất chỉ là vấn đề phong độ.
Phong độ không cao cũng khiến Judo trắng tay trong một ngày thi đấu mà dự báo sẽ có đến 2 ngôi vô địch, dù lợi thế về bốc thăm, lịch thi đấu thuộc về các jukoda Việt Nam.
Gây thất vọng nhất trong ngày thi đấu này, đáng tiếc lại đến từ sự bất ngờ lớn nhất của TTVN. Không ít phóng viên đã đổ dồn đến NTĐ trường Đại học Trace, Los Banos, Laguna hòng chứng kiến một kỳ tích mới của bơi lội Việt Nam với sự có mặt của nhà vô địch 100m ếch nam Nguyễn Hữu Việt khi anh tranh tài ở nội dung 200m ếch nam.
Thế rồi tất cả đều thất vọng khi chàng trai Hải Phòng này... không qua nổi vòng loại. Không ai trách Việt, nhưng sự "chìm- nổi" của bơi lội Việt Nam hôm nay đã không hứa hẹn một thành công chắc chắn trong tương lai.
Thất bại trong ngày của xe đạp, TDNT, bóng bàn (đôi) và cả một Nguyễn Thị Thiết đã từng tham dự Olympic Athens nội dung cử tạ nữ hạng 63kg nữ... được xem là khá "cay"!
Khép lại một ngày "trắng vàng", TTVN lại kỳ vọng vào một ngày mới cùng với chỉ tiêu giành từ 4-5 HCV được đặt vào các môn: TDNT, súng ngắn ổ quay nam với nhà VĐ Nguyễn Mạnh Tường; với 4 hạng cân Judo, 3 hạng cân cử tạ... quá ít để có cơn mưa Vàng, nhưng điều cần thiết hiện nay là chúng ta phải biết nỗ lực hết mình "nhạt nhạnh" cho đủ số 60 HCV, bởi phía sau, người Thái và người Mã đã cận kề.
Bóng đá nếu thành công - đó sẽ là thành công lớn nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua mục tiêu Top 3 - nhiệm vụ của TTVN là thế! (VietnamNet)













