Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thảm hoạ đá lở kinh hoàng ở Ai Cập

08:09, 08/09/2008

Những tảng đá khổng lồ đổ ầm xuống khu ổ chuột ở ngoại ô Cairo, thủ đô Ai Cập hôm 6/9 làm ít nhất 24 người chết và hàng trăm người bị chôn vùi trong đống đổ nát trước đây là nhà của họ.

Những tảng đá khổng lồ đổ ầm xuống khu ổ chuột ở ngoại ô Cairo, thủ đô Ai Cập hôm 6/9 làm ít nhất 24 người chết và hàng trăm người bị chôn vùi trong đống đổ nát trước đây là nhà của họ.

Nhiều người vẫn đang bới tìm người thân bằng tay (Ảnh: AFP)
Các cư dân của khu ngoại ô Manshiyet Nasr đang điên cuồng đào bới bằng tay và cố nhấc những tảng đá lớn để cứu bất kỳ ai còn sống sót, họ gọi tên người thân và các thành viên trong gia đình đang bị vùi lấp phía dưới.

Haidar Baghdadi, nghị sĩ Quốc hội đại diện cho vùng này nói trên đài truyền hình Al Jazeera rằng một số người còn mắc kẹt dưới đất đã dùng điện thoại di động để kêu cứu.

Đá lở to bằng ngôi nhà

Ít nhất 8 tảng đá lớn, một số có kích thước tương đương ngôi nhà nhỏ, bị tróc ra từ vách đá cao chót vót Muqattam và đổ xuống, vùi lấp khoảng 50 ngôi nhà trong khu ổ chuột tại Manshiyet Nasr. Nơi gặp nạn là một trong những khu ổ chuột đông dân nhất của thành phố 17 triệu người là Cairo. Manshiyet Nasr là nơi cư trú của 1,2 triệu người, ông Baghdadi cho hay.

Một nhân chứng cho hay, một toà nhà 6 tầng đã trở thành đống gạch vụn bởi đá lở, có những tảng nặng tới 60-70 tấn.

Hassan Ibrahim Hassan, 80 tuổi, người may mắn có ngôi nhà không bị hề hấn gì cho biết: "Thật khủng khiếp. Mất điện, chúng tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn như động đất và tôi nghĩ ngôi nhà này đã sập. Tôi chạy ra ngoài và thấy cả ngọn núi đã sập xuống".

Đá lở xảy ra vào sáng sớm khi hầu hết người dân đang say ngủ.

Người dân đứng giữa những tảng đá to bằng cả ngôi nhà (Ảnh: AP)

Phản ứng chậm chạp

Các cư dân địa phương dường như hoá điên trước phản ứng không thích hợp của chính phủ.

"Ông chỉ đút tay vào túi và chẳng làm gì cả", một người đàn ông hét vào mặt cảnh sát đứng gần đó. Một người khác thì nói: "Nếu là ở Hội đồng Shura - Thượng viện Ai Cập, ngay lúc này, quân đội đã có mặt", khi đề cập tới một đám cháy ở Quốc hội hồi tháng 8.

Hussein Abdul Ghani, đại diện của văn phòng Al Jazeera tại Ai Cập cho biết: "Các đội cứu hộ và nhân viên an ninh dân sự không biết làm gì và làm như thế nào để cứu những người đang bị vùi trong đống đổ nát".

Hiện nay, cả khu vực vẫn bị bao trùm dưới một lớp bụi dày và đang trong cảnh hỗn loạn. Những người đàn ông, đàn bà gào thét tuyệt vọng và nguyền rủa chính quyền địa phương vì chiến dịch cứu hộ chậm chạp.

(Ảnh AP)

Nguy hiểm tiềm tàng

Theo Abdul Ghani, đá và đất lở có thể xuất phát từ việc một nhà thầu đang thi công một công trình ở ngay trên đỉnh núi.

Phóng viên Al Jazeera là Lina Ghadban ở Cairo cho hay, đá lở và đường sá hẹp làm cản trở nỗ lực cứu hộ của quân đội. "họ phải làm rất cẩn thận để không gây ra thêm hậu quả đáng tiếc vì việc dùng máy móc hạng nặng có thể làm đá từ vách núi tiếp tục đổ xuống".

Cư dân Manshiyet Nasr đã thông báo cho nhà chức trách về mối nứt trên những tảng đá có thể gây nguy hiểm đối với các ngôi nhà dưới chân núi cách đây khoảng một năm.

Một lần lở đất đá tương tự xảy ra năm 1994 tại khu vực này làm 30 người thiệt mạng. (Theo Al Zazeera, AP)

Tin xem nhiều