
Hơn 100 người đàn ông lực lưỡng sáng 26-8 bất ngờ xộc vào một khu chợ ở Bangkok và phá tan nát hơn 30 quầy hàng trong vòng chưa đầy 10 phút.
Hơn 100 người đàn ông lực lưỡng sáng 26-8 bất ngờ xộc vào một khu chợ ở Bangkok và phá tan nát hơn 30 quầy hàng trong vòng chưa đầy 10 phút.
Đồn cảnh sát Makkasan được thông báo về vụ việc lúc 4h sáng.

Một khu chợ tại Thái Lan.
Các nhân chứng cho hay, hơn 20 chiếc xe khả nghi đậu ngay cửa ra vào khu chợ, gần chùa Uthai Tharam và đại lộ Bangkok Royal City (RCA) trước khi xộc vào trong chợ và đổ xuống hơn 100 tên phá hoại.
"Tôi sẽ đòi bồi thường vì những thiệt hại này" Samruai Nongpong, bí danh là Ruai RCA, 48 tuổi nói với tư cách là quản lý chợ.
Theo ông Samruai, từ trước tới nay tất cả các quầy hàng trong chợ đều được cho thuê với giá 18.000 baht/tháng trong vòng hơn 20 năm. Tuy nhiên, ba tháng gần đây, chủ đất - doanh nhân Suraphan Wongkarnpot từ chối tiếp tục cho thuê với lý do hợp đồng đã quá hạn.
"Tôi đã nói với ông ta rằng chúng tôi sẽ di chuyển khi kiếm được một nơi bán hàng mới nhưng vụ việc bạo lực đã xảy ra", ông Samruai nói.
Theo một số nguồn tin, bạo lực trên là xung đột giữa chủ đất và những người thuê đất. Hầu hết các thương nhân ở khu chợ trên, những người bị ảnh hưởng của vụ phá hoại đã nộp đơn kiện lên cảnh sát. (Theo Nation)











