
Hàng ngàn người tham gia những đoàn diễu hành, các Hồng y trong những chiếc mũ màu đỏ tươi còn trẻ em thì xúng xính bộ quần áo Santa Claus... chào mừng lễ Giáng sinh ở trung tâm Bethlehem. Không khí Giáng sinh nhộn nhịp khắp nơi, không kể là ở cộng đồng người theo đạo Thiên chúa, đạo Hồi, không kể châu Âu hay châu Á.
Hàng ngàn người tham gia những đoàn diễu hành, các Hồng y trong những chiếc mũ màu đỏ tươi còn trẻ em thì xúng xính bộ quần áo Santa Claus... chào mừng lễ Giáng sinh ở trung tâm Bethlehem. Không khí Giáng sinh nhộn nhịp khắp nơi, không kể là ở cộng đồng người theo đạo Thiên chúa, đạo Hồi, không kể châu Âu hay châu Á.
|
|
Thắp nến cầu nguyện ở Nhà thờ Thánh đản tại Bethlehem. |
Giáng sinh vùng đất Thánh
Hầu hết những người tham gia đoàn diễu hành là người dân địa phương, người Ảrập theo đạo Thiên chúa ở Israel và cả du khách nước ngoài. "Thật không thể nghĩ rằng, tôi đã ở Bethlehem, nơi mọi thứ xảy ra cách đây hàng ngàn năm", Matt Lafontaine, 21 tuổi, một sinh viên đến từ Plymouth, Minnesota nói. "Mọi thứ thực sự thú vị. Giống như mới chỉ bắt đầu".
Theo truyền thống hàng năm, người dân Bethlehem thường tổ chức những nghi lễ Giáng sinh. Họ diễu hành trên đường phố, nhiều người mang mũ nồi len, chơi trống và kèn túi, đóng vai các ông già Tuyết với túi quà to tướng trên vai; Đoàn mô tô của quan chức cao nhất Thiên Chúa giáo tại vùng đất Thánh đã đi qua một cánh cổng thép đồ sộ trong hàng rào ngăn cách mà Israel dựng lên để chia cắt giữa Jerusalem và Bethlehem. Một linh mục trong bộ áo choàng đi vào vùng lãnh thổ bị kiểm soát với năm cảnh sát Israel hộ tống. Hai cảnh sát Biên giới Israel đóng cánh cửa phía sau ông.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, một người Hồi giáo, đã có mặt trong lễ chào mừng, và bày tỏ hy vọng cuộc gặp của ông với Thủ tướng Israel Ehud Olmert sẽ dẫn tới một lộ trình hòa bình. "Tôi xin chúc mừng tất cả mọi người, đặc biệt là các anh em Thiên Chúa giáo của chúng tôi, không chỉ ở đây mà còn ở khắp nơi trên thế giới trong ngày Giáng sinh và năm mới". Ông gọi cuộc gặp với lãnh đạo Israel là "sự khởi đầu tốt đẹp".
Hàng trăm tín đồ đã chen chúc trong nhà thờ, những linh mục cầu nguyện bằng tiếng Latin trong âm thanh của đàn organ và tiếng chuông ngân vang.
Với người Palestine, đây là lễ giáng sinh đầu tiên diễn ra dưới sự cầm quyền của chính phủ Palestine do nhóm Hamas đứng đầu. Hamas đã cam kết sẽ cung cấp 50.000 USD cho việc trang hoàng Quảng trường máng cỏ ở trung tâm thành phố trong ngày lễ.
Thị trưởng Bethlehem, Victor Batarseh, nhấn mạnh, thành phố của ông sẽ tổ chức chào giáng sinh bất chấp giai đoạn đầy khó khăn. "Xung đột, sức ép kinh tế, căng thẳng tâm lý... chúng tôi bất chấp tất cả trở ngại và đang chào mừng Giáng sinh, đem lại niềm vui cho con trẻ, cho người dân Bethlehem". Buổi tối Giáng sinh, Quảng trường máng cỏ chen chúc hàng ngàn người. "Thật thú vị, tôi cảm thấy như chúa Jesus hiển hiện nơi đây", Jae Hwan Kim, một du khách Hàn Quốc 29 tuổi đến từ Seoul nói.
Bộ Du lịch Israel ước tính sẽ có khoảng 18.000 du khách viếng thăm Bethlehem năm nay, con số này năm trước là 16.000 người.
Giáng sinh ở thành phố Hồi giáo Dubai
|
| Nhộn nhịp giáng sinh ở một khu buôn bán thuộc Dubai. |
Với hình ảnh ông già Tuyết tại các khu buôn bán lớn, những cây thông Noel khổng lồ trong các khách sạn và nhiều bữa tiệc giáng sinh ở các siêu thị, ngày lễ quan trọng nhất người theo đạo Thiên Chúa giáo đã không thể bị lãng quên tại thành phố Hồi giáo Dubai.
Không khí ngày lễ tràn ngập khắp nơi ở Dubai, nơi rất nhiều người dân tổ chức các bữa tiệc tùng liên hoan. Bất chấp những ngăn cách giữa một số người Hồi giáo và Thiên chúa giáo, lễ Giáng sinh vẫn hiển hiện mọi nơi ở Dubai. Căng thẳng giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo gia tăng khi năm ngoái xảy ra vụ một tờ báo Đan Mạch đăng tải hình ảnh biếm họa nhà tiên tri Muhammad.
Phần lớn trong 800.000 dân ở thành phố theo đạo Hồi. Nhưng có tới 3,7 triệu người nước ngoài sống tại đây, họ là các công nhân, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia Hồi giáo khác nhau, cũng có nhiều người đến từ các nước chủ yếu theo Thiên Chúa giáo như Anh quốc. Những người từ mọi tôn giáo khác nhau đã đổ về Dubai và góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố.
Giáng sinh ở khắp các khu phố sầm suất của Dubai, với những hình nộm người tuyết, ông già tuyết cưỡi tuần lộc, mang theo túi quà lớn. Với 11 USD, trẻ em có thể tới thăm Santa và nhận được một món quà thú vị. Đi dọc khu buôn bán Ibn Batutta Mall, có rất nhiều Santa chơi guitar điện tử, trống điện và hát "Jingle Bell Rock".
"Thật đáng yêu", Donna Ralf, 43 tuổi đến từ Anh, nhận xét. "Rất giống khi chúng tôi ở nhà vậy". Rất nhiều khách sạn, câu lạc bộ ở Dubai tổ chức những bữa tiệc tối Giáng sinh. Một người dân địa phương Loloa al-Khalifa, trong bộ áo váy dài trùm gót truyền thống cũng háo hức đón Giáng sinh khi cùng cậu con trai một tuổi chụp hình ở khu phố trang hoàng Noel. "Tôi rất tự hào về truyền thống của chúng tôi, nhưng cũng hạnh phúc rằng, con tôi lớn lên ở một thành phố theo chủ nghĩa thế giới".
Giáng sinh ở Bắc Kinh, Thượng Hải
Những hàng người nối đuôi nhau ở các cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí, các khách sạn nhà hàng chật cứng người, âm nhạc vang lên khắp nơi có thể thể hiện rõ một điều: Giáng sinh đã tới Bắc Kinh.
Với một số người, đêm Giáng sinh đã bắt đầu từ Bắc Kinh vào hôm qua với một nghi lễ buổi sáng diễn ra ở thính phòng của Khách sạn thế kỷ 1, nơi khoảng 200 người nước ngoài tập trung hát các bài hát chào mừng Noel và cùng nhau nguyện cầu. "Giáng sinh là dịp tuyệt vời của tôi ở trong năm", Stephannie Tebow, thành viên Hội hữu nghị Thiên Chúa giáo quốc tế Bắc Kinh cho biết. "Đó là lễ hội của sự hy vọng".
"Buổi lễ này có rất nhiều cảm xúc", Tebow, một người dân đến từ Illinois chuyên dạy biểu diễn nghệ thuật ở trường quốc tế Bắc Kinh nói. "Mọi người tới nhà thờ như trong một gia đình vậy". "Đây là dịp đặc biệt với chúng tôi để hy vọng và nhận món quà mà Chúa ban".
Với giới trẻ Trung Quốc, Noel là dịp tham gia sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn. "Không khí Giáng sinh ở khắp mọi nơi", Chu Tử Phúc, một sinh viên bày tỏ cảm nhận của mình. "Thanh niên rất thích không khí ấy. Các bạn ở cùng phòng tôi cùng nhau trang hoàng ký túc xá với ông già tuyết, với tất đỏ, chuông vàng. Trường cũng có cây thông Noel ở phòng sinh hoạt tập thể".
Chu thậm chí còn so sánh lễ Giáng sinh với dịp Tết truyền thống. "Tết nguyên đán, chúng tôi ăn và làm nhiều thứ giống nhau qua các năm. Nhưng Giáng sinh thì thường có một số điều mới mẻ".
Giáng sinh là cơ hội tốt cho giới kinh doanh Bắc Kinh. Ở rạp chiếu phim, giá vé gần như tăng gấp đôi và rất nhiều người vẫn không thể mua được đôi vé vào cửa. "Tôi gần như ngạt trong đám đông", Tống, 26 tuổi đã mua được vé bốn giờ trước lúc trình chiếu. Nếu chậm khoảng nửa giờ, sẽ không còn vé nữa. Còn Khang thì cho biết: "Với tôi, Giáng sinh không mang ý nghĩa tôn giáo hay văn hóa Tây phương, đó là cơ hội để thư giãn và gặp gỡ bạn bè. Có một sự thật là ngày càng có nhiều người Trung Quốc say mê với văn hóa phương Tây, nhưng với tôi, vẫn không thể bằng dịp Tết Nguyên đán được".
Thượng Hải, một trong những thành phố đầu tiên của Trung Quốc tiếp nhận văn hóa Tây phương đã có lịch sử lâu dài với các lễ hội Giáng sinh. "Nó dường như là một kiểu thời trang cũ đang phục hưng", Camille Lok, một người Canada gốc Trung Quốc nói. Lok đã được mời đến uống trà và dự tiệc Giáng sinh buổi tối. "Tôi sẽ hát Giáng sinh Trắng của Bing Crosby, sẽ mời mọi người khiêu vũ dù họ già hay trẻ".
Lý Hoan, một nhà phê bình âm nhạc đã có kế hoạch tổ chức tiệc ở nhà. Để tăng cường thêm không khí lễ hội, anh và bạn gái đã chọn những đồ trang trí Noel trong siêu thị để làm đẹp thêm căn phòng của mình.
Ming Chung, một nhà thiết kế đồ họa đến từ Singapore bày tỏ, anh thích tham gia tiệc tại gia hơn là tập trung bạn bè ở khách sạn nào đó. Đây là năm thứ hai, anh đón Giáng sinh ở Thượng Hải. Một số nữ thanh niên giàu có muốn tổ chức Giáng sinh tại nhà hàng. "Tôi đặt bữa tối ở nhà hàng Câu lạc bộ Thượng Hải và mời bạn bè. Tôi không thích nấu nướng hay rửa bát đĩa. Nhà hàng lại có âm nhạc rất hay", Chu Dung, một nhân viên quản lý nói.
Nhà thờ Thượng Hải nằm ở đường Hằng Sơn đã thu hút hàng ngàn người tới thăm, phần lớn là dân địa phương. Hàng trăm người đã tràn ra vỉa hè khi nhà thờ chỉ đủ chỗ cho 2.000 tín đồ. Một số khách du lịch từ các tỉnh cách Thượng Hải hàng trăm km đã lặn lội tới thành phố để chứng kiến không khí Giáng sinh. (VietNamNet)
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








