
Nhân dịp Noel, hơn chục cô gái trẻ đẹp chân dài đã tổ chức một “vụ làm ăn” có một không hai ngay tại quảng trường Quần Quang, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc: bán “âu yếm” lấy tiền.
Nhân dịp Noel, hơn chục cô gái trẻ đẹp chân dài đã tổ chức một “vụ làm ăn” có một không hai ngay tại quảng trường Quần Quang, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc: bán “âu yếm” lấy tiền.
Với những tấm biển ghi chào mời kèm giá cả rõ ràng “1 tệ ôm 1 lần thời gian 10 giây” (1NDT gần bằng 2.000 VND), chẳng mấy chốc các cô gái đã kịp làm náo loạn quảng trường tấp nập. Xem chừng cả ngày hôm đó, nhóm “chân dài” này đã bỏ túi một khoản không nhỏ chút nào.
Dù vậy khi được hỏi nguyên nhân xúc tiến công việc kỳ cục này, họ cho biết: là để quảng bá cho dân tình thấu hiểu và cảm nhận sự hoà hiệp cũng như tấm lòng ấm áp bao dung của xã hội.
|
|
|
Đã có một bác chịu bỏ 1 tệ để được ôm (có lẽ bác không thuộc tuýp đàn ông sợ vợ!) |
(Theo Tengxun)