Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

LHQ: Cứu hộ động đất Kashmir tồi tệ hơn Tsunami

03:10, 21/10/2005

Một quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng, điều kiện cứu trợ trận động đất ở Kashmir hiện thậm chí còn tồi tệ hơn cả thảm hoạ sóng thần (tsunami) cuối năm 2004.

Điều phối viên LHQ Jan Eleland

Một quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng, điều kiện cứu trợ trận động đất ở Kashmir hiện thậm chí còn tồi tệ hơn cả thảm hoạ sóng thần (tsunami) cuối năm 2004.

Trong buổi hợp báo tối qua tại Geneva, điều phối viên LHQ về cứu hộ Jan Egeland nói: "Chúng tôi chưa bao giờ gặp cơn ác mộng nào tồi tệ hơn. Chúng tôi cứ nghĩ là công tác cứu trợ thảm hoạ sóng thần năm ngoái là tồi tệ nhất. Vậy mà thảm hoạ năm nay còn tồi tệ hơn nhiều".

Ông Egeland nói đợt cứu hộ lần này đang dần trở thành đợt cứu hộ khó khăn nhất trong lịch sử thế giới.

Sau khi người ta phát hiện xác một em bé người Anh trong đống đổ nát, quân đội Anh đã gửi 3 trực thăng cỡ lớn đến hiện trường. Mỹ cũng gửi thêm 20 máy bay lên thẳng từ căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan để đẩy nhanh quá trình cứu hộ.

Quan chức LHQ thậm chí đã kêu gọi thiết lập một chiến dịch "không vận Berlin" thứ hai trong lịch sử.

"Chúng tôi cần một cầu hàng không Berlin thứ hai, và nếu nó được thực hiện vào cuối những năm 1940 thời Thế Chiến II, cứu sống hàng triệu sinh mạng, thì tại sao chúng ta không thể thực hiện vào 2005?" - ông Egeland nói, nhắc đến chiến dịch không vận nổi tiếng thiết lập năm 1949 nhằm cung cấp hậu cần cho Tây Berlin.

Quan chức này kêu gọi cả NATO tham gia cứu hộ động đất ở Pakistan.

"Chúng tôi rất nhân đạo nhưng chúng tôi không biết làm cách nào để cứu hàng trăm nghìn người ở dãy Himalaya cả. Chắc chắn đồng minh quân sự hiệu quả nhất trên thế giới có thể làm được điều đó” - ông Egeland nói.

Số người thiệt mạng được xác nhận là 50.000 ở Kashmir thuộc Pakistan và 1.300 người ở Kashmir thuộc Ấn Độ, bằng ¼ thảm hoạ Tsunami năm ngoái. Nhiều quan chức dự đoán số người chết cuối cùng sẽ gấp đôi số này, tổng cộng hơn 125 nghìn.

Như vậy, nó sẽ trở thành trận động đất lớn thứ hai trong lịch sử thế giới. Trận động đất kinh hoàng nhất là Great Kanto năm 1923 ở ngoại vi Tokyo cướp đi sinh mạng của 142.800 người.

Pakistan nói số người bị thương, hiện đã lên đến 74.000, cũng có thể gia tăng mạnh, nhất là ở những vùng sâu vùng xa khó tiếp cận, nơi có tuyết rơi dày khi mùa đông Himalaya đang đến gần.

Đại diện UNICEF cho biết hiện có hàng trăm ngôi làng bị cô lập đặc biệt cần giúp đỡ và 10.000 trẻ em có thể sẽ chết đói hoặc do giảm thân nhiệt trong vài tuần tới.

Một gia đình Kashmir đang sống tạm bợ trong lều dã chiến

"Có quá ít trực thăng cho hơn 1.000 ngôi làng vùng sâu vùng xa để phát đồ cứu trợ cho trẻ em" - bà Ann Veneman, Giám đốc UNICEF nói.

Phát ngôn viên Chương trình Lượng thực Thế giới, cho biết sức chịu đựng của những người vô gia cư đang cạn dần.

Lán trại dã chiến có thể là giải pháp lúc này song Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế nói những ngôi lều xếp mà họ nhận được quá to và nặng, rất khó phân phát nếu không có máy bay lên thẳng.

Hội Chữ thập Đỏ dự định phân phát 30.000 ngôi lều, nhưng cho đến nay mới chỉ phát được 200 cái.

Dù sao, hy vọng cũng được thắp sáng hơn đôi chút sau khi Pakistan và Ấn Độ đồng ý mở cửa đường phân cách Kashmir phục vụ công tác nhân đạo. (Theo AP, AFP, Reuters)

Tin xem nhiều