Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cúp Quốc gia: Ðà Nẵng không mặn mà, Nam Ðịnh nhiều cơ hội tiến xa

Bảo Trâm
05:46, 18/03/2026

Ngay sau khi vòng 16 V-League khép lại, một số đội không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức quay sang chuẩn bị cho vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Chiều nay (18-3) sẽ diễn ra trận đấu sớm giữa 2 Câu lạc bộ (CLB) Ðà Nẵng và Nam Ðịnh.

Câu lạc bộ Đà Nẵng khó bung sức ở Cúp Quốc gia khi đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng V-League. Ảnh: VPF

Ðà Nẵng canh cánh nỗi lo trụ hạng

Đội bóng bên bờ sông Hàn bước vào mùa giải này với tâm thế đua trụ hạng ở V-League 2025-2026 sau khi phải đá play-off với Trường Tươi Bình Phước (nay là Trường Tươi Đồng Nai) để ở lại giải đấu cao nhất quốc gia.

Suốt giai đoạn đầu “chiến dịch” này, phong độ của Đà Nẵng rất đáng thất vọng với vỏn vẹn một trận thắng sau 12 trận. Việc thiếu vắng những ngoại binh chất lượng cùng sự chệch choạc trong khâu phòng ngự khiến nhà cựu vô địch liên tục đánh mất những điểm số quan trọng, dẫn đến việc rơi vào nhóm “ngụp lặn”. Có những thời điểm, áp lực trụ hạng đè nặng lên vai thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lê Đức Tuấn khi họ phải đứng ở vị trí cuối bảng, đối diện nguy cơ quay về giải hạng nhất.

Thế nhưng, bản lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống đã trỗi dậy đúng lúc. Từ giai đoạn lượt về, Đà Nẵng thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ thi đấu với tinh thần quả cảm, thể hiện rõ trong trận cầm hòa đội thuộc nhóm đầu là Ninh Bình. Bên cạnh đó là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước khi chia điểm với CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó nữa là chiến thắng tưng bừng trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là CLB PVF-CAND.

Điểm tựa của Đà Nẵng lúc này chính là sự kết hợp giữa sức trẻ của những cầu thủ như: Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Đình Duy… và kinh nghiệm của các cầu thủ trụ cột như: Quế Ngọc Hải, Lucas Ribamar, Milan Makaric… Dù hiện tại vẫn chưa thể bứt phá lên nhóm an toàn phía trên, việc thoát khỏi vị trí “đội sổ” cũng đã giúp tâm lý các cầu thủ thoải mái hơn rất nhiều.

Đội chủ sân Chi Lăng còn trận đá bù vòng 13 với CLB Công an Hà Nội vào ngày 22-3, nhưng trước mắt họ là trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp Nam Định. HLV Lê Đức Tuấn cho biết: “Mỗi trận đấu lúc này đều như một trận chung kết. Chúng tôi không chỉ muốn trụ hạng mà còn tham vọng tiến sâu tại Cúp Quốc gia để mang vinh quang trở lại cho người dân Đà Nẵng”.

Tuy nhiên, với tình hình và thực lực hiện có, Đà Nẵng nên tập trung tối đa cho cuộc đua trụ hạng thay vì mơ mộng quá nhiều, cho dù họ từng 2 lần vô địch Cúp Quốc gia.

Nam Ðịnh thoải mái ở các đấu trường

Với Nam Định, họ đang trên đường trở thành cựu vương V-League trong một mùa giải đầy biến động khi phải tham gia tới 4 “mặt trận”, trong khi nhiều cầu thủ dính chấn thương. Việc xáo trộn trên băng ghế huấn luyện cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới phong độ của đội bóng thành Nam. Phải đến khi mời ông Vũ Hồng Việt trở lại “ghế nóng”, Nam Định mới dần “hồi sinh”.

3 chiến thắng gần nhất, đáng chú ý hơn cả là màn ngược dòng ngoạn mục trước CLB Bắc Ninh với tỷ số 3-2 ở vòng 14, đã giúp đội chủ sân Thiên Trường vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Thành tích này là bước tiến đáng kể so với 12 điểm ít ỏi mà họ có được sau 13 trận ở giai đoạn lượt đi.

Điểm sáng lớn nhất trong sự khởi sắc này chính là sự kết nối giữa các ngoại binh chất lượng và dàn nội binh dày dạn kinh nghiệm. Tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Son vẫn là linh hồn trong lối chơi, trong khi những nhân tố mới như Chadrac Akolo hòa nhập nhanh chóng để mang về những bàn thắng quan trọng.

Hiện tại, với vị trí thứ 7 và kém top 3 bảy điểm, Nam Định vẫn có quyền mơ về một tấm huy chương, trong khi khả năng bảo vệ chức vô địch gần như không còn.

Tuy nhiên, tại Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hoàn toàn có thể thi đấu hết mình để hướng tới một danh hiệu, bên cạnh mục tiêu cũng không kém phần hấp dẫn ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026, nơi họ đã giành quyền vào vòng bán kết.

Trước một đội Đà Nẵng vừa không quá đáng ngại về lực lượng, lại đang phải căng sức cho cuộc đua trụ hạng, Trần Nguyên Mạnh và các đồng đội được đánh giá cao hơn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Nam Định chỉ còn cách chức vô địch 2 trận đấu nữa để mang về phòng truyền thống danh hiệu Cúp Quốc gia thứ 2 trong lịch sử.

Bảo Trâm

Tin xem nhiều