Như vậy, U.23 Việt Nam đã khép lại giấc mơ tái lập kỳ tích “Thường Châu 2018” sau trận thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 20-1. Trận thua này khiến nhiều người tiếc nuối, bởi trước đó thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đang bay bổng sau loạt trận thắng như “chẻ tre” rồi đột nhiên sụp đổ theo một kịch bản khó ai ngờ.
![]() |
| Nguyễn Lê Phát (áo số 2) là một trong những phát hiện thú vị cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. |
Mấu chốt của thất bại
Trước trận đối đầu với U.23 Trung Quốc - đội bóng có hàng công được đánh giá kém nhất giải với chỉ 1 bàn thắng duy nhất sau 4 trận và chỉ có đúng 1 chiến thắng, do đó mọi nhận định đều nghiêng về U.23 Việt Nam với màn thể hiện ấn tượng hơn từ đầu giải. Thế nhưng, ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế trận lại hoàn toàn khác với những gì mà mọi người dự đoán, cả hiệp 1 các học trò của ông Kim Sang-sik chơi vô cùng lép vế với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ khoảng 34%. Dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng không ít người theo dõi lối đá của U.23 Việt Nam qua 4 trận trước vẫn có niềm tin rằng, sau giờ nghỉ giải lao cục diện có thể đổi chiều khi có những quân bài chiến lược như: Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn… vào sân. Niềm tin này của các cổ động viên U.23 Việt Nam ngay tức khắc bị lung lay dữ dội khi trung vệ hay nhất Hiểu Minh bất ngờ gặp chấn thương nặng buộc phải rời sân. Cũng kể từ khi mất đi “tảng đá” Hiểu Minh, mọi toan tính chiến thuật của HLV Kim Sang-sik bị xáo trộn, thế trận khó khăn vẫn không được cải thiện dù hiệp 2 hàng loạt nhân sự được kỳ vọng đều được tung vào sân.
Hai bàn thua chóng vánh chỉ trong chưa đầy 10 phút sau giờ nghỉ giải lao càng làm lối chơi của U.23 Việt Nam thêm lủng củng, đánh mất hoàn toàn sự “lì lợm”, bài bản, tỉnh táo và bản lĩnh… đã được kiểm chứng ở những trận trước đó. Chiếc thẻ đỏ không đáng có vì lỗi đánh nguội của Lý Đức ngay sau bàn thua thứ 2 càng minh chứng thêm cho một thế trận đáng thất vọng vốn không phải bộ mặt mà U.23 Việt Nam đã thể hiện từ đầu giải. Trong trận thua trắng 3 bàn trước U.23 Trung Quốc, ngoài 2 điểm mấu chốt là sự rời sân sớm của Hiểu Minh và chiếc thẻ đỏ của Lý Đức thì nhìn chung lối chơi của cả tập thể U.23 Việt Nam hoàn toàn dưới sức, không như kỳ vọng. Hàng tiền vệ liên tục chuyền lỗi, tuyến dưới có nhiều tình huống không kịp thời áp sát, khâu đánh chặn kém hiệu quả khiến cầu môn Trung Kiên liên tục bị đe dọa... Ngay cả vấn đề thể lực, điều mà từ đầu giải nhiều người đều ngưỡng mộ U.23 Việt Nam thì ở trận bán kết các học trò của HLV Kim Sang-sik không còn duy trì được nên luôn thất thế những tình huống tranh chấp tay đôi.
Dĩ nhiên khi thua trận sẽ có hàng loạt vấn đề phát sinh, nhưng tiếc nuối vẫn là tiếc nuối, bởi chúng ta lại thua trong một trận đấu mà trước đó có quá nhiều cơ sở để kỳ vọng.
Thua không phải đã hết
Dẫu buồn và tiếc nuối khi U.23 Việt Nam chỉ còn cách một bước chân nữa là chạm đến kỳ tích mà chúng ta đã làm được cách đây 8 năm ở Thường Châu, nhưng phải nhìn nhận rằng, ở giải đấu này các học trò của ông Kim Sang-sik đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng thông qua giải đấu, điều đáng mừng là bóng đá Việt Nam còn trình làng được một số nhân tố mới, đủ đẳng cấp khoác áo tuyển quốc gia trong nay mai.
Nếu trước giải, những cái tên như: Hiểu Minh, Lê Phát, Trung Kiên, Xuân Bắc, Nhật Minh… chỉ mới là tiềm năng thì nay họ đã chững chạc và hoàn toàn đủ năng lực cho việc cạnh tranh 1 suất trên tuyển. Ngoài cơ hội để trui rèn, phát triển tài năng cho lứa cầu thủ tương lai, qua giải đấu này chúng ta còn thấy được sự nỗ lực, cống hiến hết mình của lứa cầu thủ trẻ.
Và dẫu đã dừng bước ngay tại “cánh cửa thiên đường” nhưng những gì gặt hái được cho bóng đá Việt Nam là vô cùng lớn, đó là tiền đề, là chất xúc tác để bóng đá nước nhà vững tin tiến xa hơn trong hành trình tiếp theo.
Nguyễn Tấn





![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin