Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

“Thủ môn quốc dân”… ghi bàn để đời

Đông Kha
21:06, 11/05/2025

Không phải bàn mở tỷ số từ quả phạt đền của Đình Duy hay cú chốt hạ 3-1 đi bóng từ cầu môn nhà đến tận vùng cấm đối phương của Phi Hoàng, mà cú vô lê úp mu xuất thần trong pha xông lên của thủ môn Bùi Tiến Dũng mới là pha quyết định thắp lên tia sáng cuối đường hầm cho đội bóng sông Hàn.

Các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện Câu lạc bộ SHB. Đà Nẵng vỡ òa cảm xúc sau tình huống ghi bàn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: VPF
Các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện Câu lạc bộ SHB. Đà Nẵng vỡ òa cảm xúc sau tình huống ghi bàn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: VPF

Trong thế trước mặt là vực thẳm, lưng tựa Ngũ Hành sơn và chỉ có thể sử dụng toàn nội binh, SHB.Đà Nẵng đã vào trận “chung kết ngược” với tinh thần quyết tử. Và đội có hàng công “cùn” nhất đã sớm có bàn thắng từ quả phạt đền sau pha phạm lỗi của thủ môn Bình Định.
Hiệp 1 hoàn toàn thuộc về đội “chủ nhà” Tam Kỳ và tỷ số lẽ ra đã được nhân đôi nếu Công Nhật không bỏ lỡ sau đường chuyền như dọn cỗ của Phan Văn Long.

Tuy nhiên, gió đổi chiều trong hiệp 2. Trong pha phạt góc, trước SHB.Đà Nẵng không ngoại binh, trung vệ Salaza của Bình Định với chiều cao vô đối 2m, dễ dàng đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Với đội chót bảng trong trận cầu 6 điểm, kết quả hòa chẳng khác nào thất bại, bởi khoảng cách 5 điểm với đối phương vẫn giữ nguyên khi V.League chỉ còn 4 vòng nữa. Tấm vé xuống hạng ngày càng hiển hiện khi 5 phút bù giờ cũng cạn dần. Trong thế tuyệt vọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng bất thần bỏ khung thành lao lên, nhận đường chuyền vào của Hữu Dũng trước vùng cấm và quăng người, bóng chạm một chiếc áo trắng Bình Định đi luôn vào lưới. Một bàn thắng để đời của người gác đền!

Cùng với SHB.Đà Nẵng, Bùi Tiến Dũng tỏa sáng (trận này anh còn có pha cứu thua cú sút như búa bổ của Văn Triền chẳng khác nào như 1 bàn thắng nữa). Từng là “người hùng” Giang Tô với 4 quả 11m cản phá thành công (1 quả penalty trong trận gặp U.23 Hàn Quốc và 3 cú sút luân lưu của Iraq, Qatar ở tứ kết, bán kết) và giữ sạch lưới 2 trận vòng bảng trước Australia, Syria, góp phần quan trọng đưa U.23 Việt Nam vào chung kết Giải U.23 châu Á 2018, mới 21 tuổi, Bùi Tiến Dũng trở thành “thủ môn quốc dân”. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh ở cấp CLB lại rất lận đận, dù những bản hợp đồng đều thuộc hàng “bom tấn”.

Trở về từ Trung Quốc, Tiến Dũng từ quê hương Thanh Hóa ra thủ đô khi được “ông lớn” Hà Nội FC chiêu mộ để thay cho “Quả bóng vàng” AFF Cup và “Quả bóng vàng” Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn giải nghệ. Tuy vậy, “thủ môn quốc dân” lại không thể cạnh tranh được với Nguyễn Văn Công, thậm chí mất cả vị trí dự bị vào tay Phí Minh Long. Trong vài lần hiếm hoi được ra sân, màn thể hiện của Tiến Dũng cũng không thuyết phục. Anh để lọt lưới đến 9 bàn chỉ trong 3 trận bắt chính ở V.League 2019, cùng với đó là sai lầm khiến Hà Nội bị loại ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Chia tay đội bóng thủ đô chỉ sau một mùa giải, Bùi Tiến Dũng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vòng 13 V.League 2020, anh đã mắc rất nhiều sai lầm dẫn đến trận thua tệ hại 2-5 trên sân Pleiku của HAGL. Cơ hội ra sân của anh cũng ít dần đi dù nhận mức lương 50 triệu đồng/tháng. Gần 3 năm người hùng làm “người thừa” ở đất Sài thành, cái được duy nhất của chàng “thủ môn quốc dân” là cô người mẫu xinh đẹp Ukraine và dù chỉ là cầu thủ dự bị nhưng đến đâu cũng có hàng người xin chữ ký. Tuy nhiên, điều này vô tình lại khiến các đồng đội không khỏi tị hiềm, khó chịu.

Vốn xuất thân không phải là người “gác đền”, không được đào tạo cơ bản nên ngoài khả năng phản xạ bẩm sinh, kỹ thuật bắt bóng, phá bóng, chọn vị trí của “thủ môn quốc dân” thường lập bập, có vấn đề. Không được ra sân thường xuyên, tâm lý nôn nóng khiến hạn chế ấy càng bộc lộ.

Năm 2023, anh lại trở ra thủ đô, lần này là đầu quân cho CAHN, nhưng hầu như không có đóng góp gì vào chức vô địch của CLB mới lên hạng khi chỉ ra sân có 3 trận vì không thể cạnh tranh với 2 đồng nghiệp Việt kiều Patrik Lê Giang và sau đó là Filip Nguyễn. Giữa mùa 2023-2024, CAHN “đẩy” Tiến Dũng vào HAGL cho mượn. Không có người cạnh tranh, tại phố núi sự nghiệp chàng thủ môn từng có lúc được kỳ vọng sẽ là huyền thoại, mới phần nào hồi phục, lúc này anh đã 27 tuổi. Tuy nhiên chỉ được 5 tháng, anh chia tay HAGL để trở lại CLB cũ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Patrik Lê Giang quyết định ở lại, lại mài đũng quần trên dự bị, Tiến Dũng đến với SHB.Đà Nẵng từ giai đoạn 2 mùa này và… có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp trong nỗ lực trục vớt con thuyền sông Hàn.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều