Với V.League mùa này lại là “núi Hồng rọi sông Lam”. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) liên tục trong tốp 4 và trở thành “hiện tượng” khi là đội duy nhất vẫn bất bại sau 10 vòng đấu, còn SLNA vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên cuối tuần qua, núi Hồng gọi sông Lam đã đáp lời.
![]() |
| Cổ động viên Nghệ - Tĩnh “chiến trường chia nửa vầng trăng”. |
Làm khách Thanh Hóa, không có tiền đạo ngoại binh Mbo vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng (tiền vệ Việt kiều Victor Le được đẩy lên đá cao nhất), những tưởng chuỗi bất bại của HLHT sẽ phải dừng lại trước đội đầu bảng. Nhưng đội khách lại bất ngờ sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút 11 bởi Geovane. Trước đối thủ cũng có lối chơi phòng ngự phản công khó chịu như mình: áp sát, pressing quyết liệt, Thanh Hóa chỉ có được bàn gỡ 1-1, thậm chí suýt thua nếu cú sút giở lưới của trung vệ Herlison không bị VAR từ chối vì việt vị. Đội bóng nhận đến 9 thất bại mùa rồi phải đi play-off, nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10 với hàng thủ vững chắc nhất giải chỉ mới 6 lần thủng lưới.
Hơn 1 giờ sau đó tại Hàng Đẫy, trước chủ nhà CAHN còn “binh hùng tướng mạnh” hơn và cũng không có tiền đạo Olaha, SLNA cũng gây bất ngờ với bàn mở tỷ số ngay phút 14. Và cũng phải đến cuối hiệp 1, CAHN mới có bàn gỡ do công của Gomes lập công chuộc lỗi. Dù từ phút 53, đội khách chỉ còn 10 người nhưng trước tinh thần lăn xả, kiên cường, cùng cự ly đội hình chặt chẽ của đoàn quân trẻ SLNA, CAHN không sao tìm ra được khe hở trong hệ thống phòng ngự đối phương.
Một trận hóa… 3 điểm cho 2 đội bóng Nghệ - Tĩnh.
***
Từng là anh em ruột thịt cùng nhà trong 15 năm trước khi tách tỉnh vào năm 1991, Sông Lam Nghệ Tĩnh lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam từ Giải A1 toàn quốc 1986. Cùng với 3 chức vô địch, Sông Lam là đội bóng duy nhất không vắng mặt trên bản đồ đỉnh cao ở bất kỳ mùa giải nào trong suốt 40 năm qua. Không chỉ vậy, bóng đá xứ Nghệ còn đi đầu từ rất sớm về đào tạo cầu thủ trẻ mà cả nước phải tìm đến học tập và đến giờ vẫn là CLB giàu bản sắc địa phương không đâu sánh bằng khi nội binh chỉ toàn “của nhà trồng được”. Ngược lại tài năng nhiều như nước sông Lam, cầu thủ “quê choa” đi đá thuê khắp cả nước.
Trong khi đó sinh sau đẻ muộn, phải 29 năm sau khi thành lập tỉnh cái tên HLHT mới xuất hiện ở V.League 2020, từ suất thăng hạng ở Giải hạng Nhất 2019 của đội Hà Nội B được “bầu” Hiển chuyển giao cùng toàn bộ lực lượng.
Tình cảnh đôi bên mùa này lại trái ngược nhau. Nếu núi Hồng ngất ngưởng thì sông Lam khô cạn. Bất bại sau hơn 1/3 chặng đường, trong đó có cả trước những “ông lớn” Nam Định, Hà Nội, Thể Công-Viettel, Thanh Hóa là vượt mọi mong đợi; nhưng vấn đề với HLHT là hòa quá nhiều (7/10 trận). Tuy nhiên nếu lần đầu tiên vào tốp 5, tốp 6 đã là thành công lớn cho đội mùa rồi còn suýt rớt hạng. Với SLNA tuy vẫn chưa thể thắng, vẫn trên miệng vực, nhưng với 2 trận mở đầu năm mới 2025 thành công, tinh thần xứ Nghệ đang trở lại…
Trần Đỗ


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 8-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-con-so-va-sk_20251207210329.jpg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin