Báo Đồng Nai điện tử
En

Giỏi lắm Thu Vinh, nhưng…!

Trần Đỗ
09:00, 30/07/2024

Niềm hy vọng huy chương lớn nhất của thể thao Việt Nam tại Paris là nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ mà cô đang trong tốp 5 thế giới. Tấm huy chương đồng (HCĐ) đã có lúc ở rất gần, nhưng…

Trịnh Thu Vinh xuất sắc, nhưng ở Olympic vẫn là chưa đủ.
Trịnh Thu Vinh xuất sắc, nhưng ở Olympic vẫn là chưa đủ.

Sau thất vọng tại Asiad 19 ở Trung Quốc (chỉ đứng thứ 6) một năm trước, Thu Vinh cho thấy sự tiến bộ không chỉ về kỹ thuật mà cả bản lĩnh, tâm lý - yếu tố quyết định trong môn bắn súng. Ở vòng loại, cô đứng thứ 4 trong 44 tay súng, với 26 điểm 10.

Bước vào vòng chung kết 8 người, sau phát bắn thứ 14, nữ xạ thủ Việt Nam vươn lên đồng hạng 3. Nhưng từ đây, áp lực vô hình xuất hiện, Thu Vinh phải dừng bước sau phát bắn thứ 20, ngay trước cửa ngõ bước vào loạt bắn giữa 3 xạ thủ cuối cùng tranh huy chương. Cho đến lúc ấy, sau 7 loạt bắn chung kết, Thu Vinh chỉ kém Manu Bhaker của Ấn Độ (đoạt HCĐ) có 2,9 điểm.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung nhận xét: “Vị trí thứ 4 của Thu Vinh đã quá xuất sắc trong lần đầu tham dự Olympic. Chẳng qua là chúng ta đặt kỳ vọng quá cao vào cô ấy”.

Với cô gái sinh năm 2000, thành tích này rất đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, thể thức thi đấu loại trực tiếp ở vòng chung kết 10m súng ngắn hơi nữ thực sự là thử thách thần kinh căng thẳng tột độ (12 viên đầu tiên loại vận động viên (VĐV) thứ 8. Các loạt tiếp theo mỗi VĐV bắn thêm 2 viên và người có số điểm thấp nhất bị loại. Cứ thế cho đến khi còn 2 VĐV cuối cùng tranh huy chương vàng). Ngay cả đương kim vô địch Olympic Tokyo 2020 Jiang Ranxin (Trung Quốc) cũng phải sớm dừng bước ở vị trí thứ 6. Còn người đứng đầu vòng loại Veronika Major (Hungary) là người đầu tiên phải rời cuộc chơi.

Nhưng trong thể thao chỉ ghi nhận người chiến thắng, hạng 4 vẫn là tay trắng. Tâm lý thiếu tập trung trong những loạt bắn đầu và cuối vẫn là điều Thu Vinh phải khắc phục ở nội dung 25m súng ngắn thể thao (14h ngày 2-8) vốn không phải sở trường.

Tính đến ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Olympic Paris 2024 vào hôm qua
29-7, 10/16 tuyển thủ của Việt Nam đã xuất trận, trong đó 3 VĐV đã sớm “hoàn thành nhiệm vụ”. Võ sĩ judo Hoàng Thị Tình là VĐV đầu tiên ra về khi không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ Bedioui (Tunisia) hơn mình 48 bậc ở hạng cân dưới 48kg nữ. Trong môn quyền anh, Võ Thị Kim Ánh cũng sớm dừng bước ở vòng loại đầu tiên hạng cân 54kg nữ trước hạng 3 Asiad 2022 Preeti Pawar (Ấn Độ). Đồng đội của Thu Vinh ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền cũng sớm chia tay Olympic khi chỉ xếp 40/43 xạ thủ ở vòng loại 10m súng trường hơi nữ.

Những VĐV vượt qua được thử thách đầu tiên để tiếp tục cuộc chơi là Hà Thị Linh với chiến thắng đầu tiên ở Olympic cho quyền anh Việt Nam khi đánh bại tay đấm người Tonga Feofaaki ở hạng cân 60kg. Tuy nhiên, cô đã phải gặp “ngọn núi” khi đối thủ tiếp theo tại vòng 16 vào chiều qua 29-7 là hạt giống số 1 Yang Wenlu (Trung Quốc).

Trong môn bắn cung, đứng thứ 37/64 ở vòng xếp hạng, Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ bước vào vòng loại trực tiếp gặp đối thủ Fallah Mobina, cung thủ người Iran xếp hạng 28 vòng loại vào trưa mai 31-7. Nội dung cung một dây nam, Lê Quốc Phong đứng thứ 47/64 tại vòng 1/32 đấu loại trực tiếp sẽ gặp Olaru (Moldova) hạng 18.

Về thứ 4 ở vòng loại nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng rowing và thứ nhì ở vòng tranh vé vớt, chiều nay 30-7, nữ tay chèo 34 tuổi Phạm Thị Huệ sẽ bước vào vòng tứ kết.

Rạng sáng nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (gặp Tiffany Ho, Australia) cũng xuất trận. Niềm hy vọng số 2 của Thể thao Việt Nam, lực sĩ Trịnh Văn Vinh ở môn cử tạ, hạng cân 61kg, đến tối 7-8 mới tranh tài.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều