Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chúc mừng CAHN, tân vương V.League

Đông Kha
09:01, 29/08/2023

Không có cú “plot twist” ở khúc hạ màn V.League 2023, nhưng nhà tân vô địch có lẽ cũng phải trải qua hơn 2 tuần “dài hơn thế kỷ” cho đến tận phút chót của trận đấu cuối cùng.

CAHN, tân vương và nhà vô địch thứ 10 V.League
CAHN, tân vương và nhà vô địch thứ 10 V.League

Nói hơn 2 tuần chờ đợi, bởi sau vòng áp chót giai đoạn 2 của nhóm A, với chiến thắng 3-0 trước Viettel, CAHN đang bừng bừng khí thế thì giải phải dừng lại 15 ngày để CLB Hải Phòng đá 2 trận sơ loại AFC Champions League.

Đã vậy, khi vòng cuối V.League chưa qua được 1 phút, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC đã ghi bàn vào lưới Viettel với cú sút như kẻ chỉ từ vòng cung 16,50m của Văn Quyết. Rồi phút 20, Việt Anh đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Hòa cũng vô địch (bởi Hà Nội FC phải ghi 5 bàn nữa mà không để thủng lưới), tại sân Hàng Đẫy, CAHN chơi thận trọng với Hồ Tấn Tài không dâng cao, đá 4 hậu vệ thay vì 3-4-3 ưa thích. Đó là quyết định đúng, bởi thất bại của Viettel càng “động viên” Thanh Hóa, nếu thắng họ sẽ đoạt hạng ba. Quyết tâm của Thanh Hóa khiến các CĐV CAHN 3 lần thót tim với các tình huống Lâm Ti Phông và Paulo Conrado đối mặt với thủ môn Filip Nguyễn.

Tuy nhiên, giá trị dàn sao của CAHN đã lên tiếng. Phút 42, từ quả bấm bóng vào chính xác của Quang Hải, Gustavo đánh đầu mở tỷ số. Nút thắt tâm lý được mở, Quang Hải suýt ghi bàn ngay sau đó, rồi Jhon Cley dứt điểm bật cột. Tuy nhiên, ở phút 63, Bruno Cunha bất ngờ có cú nã đại bác từ 35m san bằng tỷ số cho Thanh Hóa. Cú ngoắt có thể xảy ra khi vẫn còn 30 phút nữa mới hạ màn. Tiếc rằng, đó là tất cả những gì mà người ta hy vọng ở “kẻ phá bĩnh” có thể làm được.

Hòa 1-1, CAHN biến chiến thắng 3-2 của Hà Nội FC trở thành vô nghĩa, vì cùng 38 điểm nhưng hơn tới +5 về hiệu số. Hà Nội FC có chức á quân thứ 6, nhưng nhà ĐKVĐ chính thức rời ngai, nhường ngôi cho tân binh.

Cùng diễn ra lễ trao huy chương nhưng không khí trên 2 sân Hàng Đẫy và Mỹ Đình hoàn toàn trái ngược. Sau 39 năm, kể từ Giải A1 toàn quốc 1984, một đội bóng kế thừa phiên hiệu CAHN mới lại có danh hiệu vô địch, nhưng chiếc cúp lần này danh giá hơn nhiều, bởi là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Giải VĐQG chuyển sang chuyên nghiệp và CAHN mới là CLB thứ 2 đăng quang V.League ngay mùa đầu tiên lên hạng, sau HAGL cách đây đã 2 thập kỷ.

Bóng đá Việt Nam chính thức có tân vương. Thành quả của CAHN là xứng đáng với những gì họ đã đầu tư khi hội tụ cả “dải ngân hà”. Cũng có những thời điểm chệch choạc bởi chưa tìm được sự gắn kết; ở giai đoạn 1 CAHN nhận 3 thất bại trước Hà Nội 0-2, Viettel 1-2 và cả đội rớt hạng SHB.Đà Nẵng 0-1, có lúc rơi xuống vị trí thứ 9 (sau vòng 4 và 5), 2 lần thay HLV ngoại, nhưng với những cầu thủ bổ sung (nổi bật là 2 ngôi sao Quang Hải, Filip Nguyễn) trong giai đoạn 2, họ chỉ thua duy nhất Hải Phòng 0-2. Quyết định là 2 trận derby thủ đô trả nợ 2 nhà vô địch gần nhất Hà Nội FC 2-1 và Viettel 3-0 chỉ trong vòng 1 tuần lễ (vòng 5 và 6). CAHN cũng là CLB có hàng công “khủng” nhất giải với 39 bàn thắng, trung bình mỗi trận có gần 2 bàn.

Chúc mừng nhà vô địch thứ 10 trong lịch sử V.League!

Tổng kết V.League 2023

- Vô địch: CAHN (5 tỷ đồng).

- Á quân: Hà Nội (2,5 tỷ đồng).

- Hạng ba: Viettel (1,25 tỷ đồng).

- Xuống hạng: SHB.Đà Nẵng.

- Lên hạng: Quảng Nam.

Vua phá lưới: Rafaelson (Bình Định): 16 bàn.

317 bàn thắng được ghi, bình quân 2,37 bàn/trận. Dẫn đầu là CAHN với 39 pha lập công sau 20 trận (1,95 bàn/trận). Hàng công kém nhất thuộc về CLB SHB.Đà Nẵng khi chỉ có 11 bàn thắng sau 17 trận (chỉ 0,64 bàn/trận). Để thủng lưới nhiều nhất là đội áp chót TP.HCM với 32 bàn thua (trung bình 1,88 bàn/trận).

* Tổng số khán giả đến sân: 878.200 người, bình quân 6.755 người/trận.

* Trận có nhiều khán giả nhất: Nam Định - HAGL
(18 ngàn người).

* Chuỗi bất bại lâu nhất: Thanh Hóa 10 trận.

* Chuỗi không biết thắng dài nhất: B.Bình Dương 15 trận.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều