
Nắng chiều xuyên qua những tán cây ở khuôn viên Giáo xứ Tiên Chu (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa), hơn 20 thanh niên ở KP.7, phường Tân Hòa tập trung quanh anh Trần Đức Thắng (33 tuổi, Trưởng nhóm Đa Minh trẻ Giáo xứ Tiên Chu) để chuẩn bị cho buổi thu gom ve chai.
Nắng chiều xuyên qua những tán cây ở khuôn viên Giáo xứ Tiên Chu (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa), hơn 20 thanh niên ở KP.7, phường Tân Hòa tập trung quanh anh Trần Đức Thắng (33 tuổi, Trưởng nhóm Đa Minh trẻ Giáo xứ Tiên Chu) để chuẩn bị cho buổi thu gom ve chai. Sau khi điểm danh, anh Thắng phân chia nhóm thành các tổ tỏa ra nhiều hướng bắt đầu một buổi thu gom ve chai làm từ thiện.
Suốt 4 năm qua, người dân ở KP.7, phường Tân Hòa đã quen với việc, cứ 3 tuần một lần, những bạn trẻ ở địa phương lại gõ cửa nhà họ xin ve chai để đem bán lấy tiền làm từ thiện. Khởi đầu từ ý tưởng của linh mục Nguyễn Văn Uy (khi ông còn làm Chánh xứ Tiên Chu), lâu dần công việc tưởng chừng rất nặng nhọc này đã trở thành niềm vui của các thanh niên nơi đây.
* Thói quen từ 4 năm qua
Sau khi phân chia công việc cho các tổ, anh Thắng đưa chúng tôi đi bộ qua những con hẻm nhỏ trong khu phố để chứng kiến công việc anh và các bạn vẫn làm hàng tháng. “Chúng tôi bắt đầu công việc này đã hơn 4 năm, thành viên trong đội thu gom ve chai làm từ thiện đều ở trong khu phố nên thông thạo đường đi và quen biết người dân địa phương. Phần lớn các gia đình đã quen với việc làm của chúng tôi, cứ đến tuần họ lại chuẩn bị trước giấy báo cũ, hộp xốp, lon nước… để cho. Nhà nào có ve chai nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít, nếu không có thì cũng vui vẻ hứa sẽ để dành cho chúng tôi vào lần sau” - vừa nói, anh Thắng vừa chỉ cho chúng tôi xem một số hộ để sẵn ve chai trước cửa nhà cho các anh đến lấy.
![]() |
| Trần Duy Anh (bên trái) và bạn thu gom hộp carton. |
Anh Thắng cho biết, mỗi tổ được chia một chiếc xe đẩy chứa ve chai, sau khi chất đầy sẽ đem ra vựa gần đó để bán (mỗi chuyến xe chất đầy ve chai có thể bán được 300 ngàn đồng). Số tiền thu về sẽ được công khai với đội và sung vào quỹ để dành mua sách giáo khoa, tập vở đầu năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.
Anh Thắng nói thêm: “Các thành viên có độ tuổi từ 16 trở lên, có thể sắp xếp được thời gian và công việc, chuyện học hành thì có thể tham gia đội thu gom ve chai. Khi nào cảm thấy không thể tiếp tục, hoặc bận đi làm, đi học thì có thể ngưng. Làm việc thiện không thể gượng ép, mà phải xuất phát từ trái tim mới hiệu quả” - nói đoạn, anh Thắng leo lên một chiếc xe đẩy kiểm tra những bao tải chứa đầy ve chai, rồi cùng mọi người phân loại ve chai trước khi đem về.
“Thường thì mỗi gia đình sẽ phân loại rác trước khi đưa cho chúng tôi, nhưng cũng có không ít nhà dồn tất cả rác thải vào một bao và thành viên trong đội phải phân loại rác để lựa lấy ve chai đem đi bán. Có gia đình không có sẵn ve chai, hoặc đã đem bán ve chai, thì ủng hộ chúng tôi tiền mặt. Mỗi lần như vậy, tôi đều ghi rõ vào sổ tay để công khai cho mọi người biết. Làm việc tập thể, điều quan trọng nhất là phải minh bạch trong mọi chuyện, không để xảy ra nghi ngờ giữa các thành viên” - anh Thắng vừa nói, vừa ghi vào sổ số tiền một gia đình đã đưa và kèm theo lời cảm ơn với người đã ủng hộ.
* Niềm tin nơi người trẻ
Lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau khi xách một bao tải lớn chứa đầy vỏ lon bia, Trần Thiên Hồng Ân (19 tuổi, ngụ KP.7, phường Tân Hòa) cho biết, em đã tham gia đội gom ve chai làm từ thiện từ những ngày đầu mới thành lập. “Ngày đầu đi gõ cửa từng nhà xin ve chai, em cũng ngại lắm, dù đã có những đàn anh đi cùng. Lâu dần rồi quen, em cũng rủ anh chị em trong nhà tham gia. Em đang đi làm cho công ty, cứ chiều thứ bảy được nghỉ là em tham gia với đội. Nhiều khi cũng thấy mệt, nhưng được mọi người trong gia đình động viên, em lại vững tin để tiếp tục” - nở nụ cười rất tươi trên môi, Ân nhanh chóng đến một hộ dân ven đường khệ nệ xách một túi vỏ lon đầy ắp chất lên xe đẩy.
![]() |
| Đội từ thiện thuộc KP.7, phường Tân Hòa đi từng nhà xin ve chai. |
Sau hơn một giờ ra quân, anh Thắng dừng lại ở bóng cây ven đường để kiểm tra số ve chai thu gom của các tổ. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy dừng lại và nói với anh: “Thắng ơi, chú bận đi công việc nên để sẵn 2 thùng carton trong sân. Lát nữa mấy đứa nhớ ghé qua nhà chú lấy nhé, chú để cổng mở, cứ vào lấy tự nhiên nhé…”.
Anh Thắng cho biết, đó là một trong những người thường xuyên cho ve chai. Trước khi cho, ông đều phân loại cẩn thận, không để lẫn rác sinh hoạt vào trong đó.
|
“Vào dịp đầu năm học, đội thu gom ve chai làm từ thiện ở KP.7, phường Tân Hòa sẽ lấy tiền bán ve chai thu gom cả năm để mua sách giáo khoa, tập vở, bút viết cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em nào muốn đổi sách cũ lấy sách mới cũng được và không tốn thêm tiền đổi sách. Đây cũng chỉ là trách nhiệm của tuổi trẻ chúng tôi đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà thôi…” - anh Trần Đức Thắng cho biết. |
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng KP.7 Đào Anh Thiện cho biết: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa của thanh niên khu phố. Có hôm, các em gom được nhiều ve chai, tôi phải phụ các em chuyển ra vựa. Ngay như nhà tôi, cứ sắp sẵn một thùng xốp cho người nhà bỏ vỏ lon nước, chai nhựa sau khi dùng xong để không mất công mấy đứa nhỏ phân loại. Tháng nào mấy cậu thanh niên ở đây cũng dọn cống, cạo quảng cáo bậy ở các cột điện, cột đèn, nên đường đi trong khu phố lúc nào cũng sạch sẽ. Nhờ có đội thu gom ve chai thường xuyên như vậy, nên người dân ở đây tập thói quen phân loại rác từ nguồn sinh hoạt, không để rác lẫn lộn bừa bãi” - nói đoạn, ông Thiện và anh Thắng đưa chúng tôi đi khắp những ngõ hẻm sạch bóng quảng cáo bậy để minh chứng cho những gì ông vừa nói.
Đồng hồ điểm 18 giờ, sau 3 giờ thu gom ve chai trong khu phố anh Thắng tập trung thành viên trong đội. “Có hôm đến hơn 19 giờ chúng tôi mới thu gom xong. Hôm nay, bà con trong khu phố đã chuẩn bị sẵn, nên công việc xong sớm. Nhiều khi thấy chúng tôi làm lúc trời tối, nhiều nhà đưa vỏ lon, thùng carton rồi còn ủng hộ thêm tiền để góp vào quỹ. Số lượng thành viên của đội thời gian gần đây có ít đi vì nhiều người bận đi làm, đi học xa, mà số người kế thừa lại chưa đủ, nhưng chúng tôi cũng cố gắng để làm tốt những gì 4 năm qua đã làm. Mỗi lần đến dịp đầu năm học, khi trao sách, vở cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tất cả mệt mỏi của cả năm thu nhặt ve chai như biến mất và chúng tôi lại có thêm động lực để mỗi tháng đi thu gom ve chai như thế này” - anh Thắng cười giòn tan khi thấy số lượng vỏ lon, thùng carton chất đầy một xe đang được đưa ra vựa.
Đăng Tùng






![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)








