Ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), mỗi khi nhắc đến vai trò tích cực của những cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, nhiều người nghĩ ngay đến ông Nguyễn Văn Thương (còn gọi là Ba Đực), phó ấp an ninh ấp 1, xã Phú Lý. Bởi lẽ, qua nhiều năm làm công việc "ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng", ông Ba Đực đã làm được nhiều việc có ích cho bà con trong ấp, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT địa bàn để người dân an tâm lao động sản xuất.
Ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), mỗi khi nhắc đến vai trò tích cực của những cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, nhiều người nghĩ ngay đến ông Nguyễn Văn Thương (còn gọi là Ba Đực), phó ấp an ninh ấp 1, xã Phú Lý. Bởi lẽ, qua nhiều năm làm công việc "ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng", ông Ba Đực đã làm được nhiều việc có ích cho bà con trong ấp, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT địa bàn để người dân an tâm lao động sản xuất.
* Ông già "đi vác tù và hàng tổng"
Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm 2005, được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ phó ban ấp 1 phụ trách an ninh, ông Ba Đực đã đem hết nhiệt tình và sự hiểu biết của mình phục vụ công tác.
Ấp 1, xã Phú Lý là địa bàn rộng, địa thế hiểm trở, nơi đây giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu và rừng cấm quốc gia Nam Cát Tiên, là những địa chỉ mà bọn lâm tặc thường xuyên lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng để xâm nhập vào rừng xâm hại lâm sản, chặt phá, đốn hạ cây rừng, đồng thời đây cũng là địa bàn ẩn nấp khá lý tưởng của bọn tội phạm sau mỗi khi gây án.
Trước nhiệm vụ được giao khá nặng nề nhưng ông Ba Đực không hề nản lòng. Theo suy nghĩ của ông lúc bấy giờ, chính quyền tin tưởng, người dân tín nhiệm giao nhiệm vụ cho mình thì dù khó mấy cũng phải làm tròn. Với suy nghĩ đơn giản như thế nên dù tuổi đã cao, ông vẫn miệt mài đeo bám cơ sở, thu thập thông tin liên quan đến tình hình ANTT, tham gia tuần tra đêm để phòng chống trộm cắp, sẵn sàng can thiệp kịp thời những vụ việc đánh nhau và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương...
* Làm việc đúng thì không sợ
Qua 5 năm tham gia phong trào giữ gìn ANTT ở địa phương, ông Ba Đực đã phối hợp với công an xã giải quyết hàng chục vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Bản thân ông còn trực tiếp giải quyết, ngăn chặn được nhiều vụ trộm cắp, bắt giữ đối tượng để chuyển giao cho công an xử lý. Như vào năm 2008, qua tin báo của quần chúng về một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản xuất hiện tại địa bàn, ông Ba Đực nhanh chóng tổ chức lực lượng mai phục và bắt quả tang 2 đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm 17 con gà. Vụ việc được nhanh chóng chuyển giao cho cơ quan công an khởi tố, điều tra. Mới đây, trong tháng 11-2010, qua công tác tuần tra đêm, ông đã phát hiện 2 đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản nên đã cùng anh em trong tổ tuần tra xông đến truy bắt. Bị truy đuổi, đối tượng trộm cắp phải bỏ lại 5 con gà vừa lấy trộm cùng chiếc xe máy để chạy thoát thân. Cũng thông qua công tác tuần tra đêm, ông Ba Đực cùng với anh em trong lực lượng dân phòng ấp đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc thanh thiếu niên địa phương gây rối, đánh nhau, góp phần mang lại sự bình yên cho người dân trong khu vực.
Trước những đóng góp hiệu quả của ông Ba Đực trong phong trào giữ gìn ANTT tại địa phương, mới đây ông đã được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiệm vụ làm thành viên lực lượng phản ứng nhanh phòng chống voi rừng của huyện Vĩnh Cửu. Nhiệm vụ của ông cùng anh em trong đội là phải canh gác, kịp thời báo động cho bà con sơ tán khi voi rừng xuất hiện tàn phá hoa màu, nhà cửa của bà con, đồng thời dùng các biện pháp xua đuổi voi trở lại rừng. Ông cho biết, thời gian gần đây, voi rừng thường xuyên về các khu dân cư để tìm thức ăn, nếu mình không canh gác, báo động cho bà con biết để lẩn tránh thì sẽ gặp nguy hiểm. Từ khi gánh vác thêm nhiệm vụ này, công việc của ông càng thêm bề bộn, không còn thời gian trống để phụ giúp vợ con, "nhưng điều đó cũng không sao, vì lẽ bà con được sống an lành thì mình cũng vui rồi" - ông nói.
Tôi hỏi ông có sợ bị trả thù khi kiên quyết đấu tranh với bọn tội phạm. Ông trả lời không chút đắn đo: "Việc đúng thì tôi làm, không sợ gì cả".
Đức Việt


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











