
Đám trẻ đang tụm lại vui đùa trước dãy trọ sau giờ đến lớp, hỏi ra chúng tôi mới biết các em đều là con của những gia đình công nhân. Vẻ mặt tươi cười hồn nhiên của các em cùng sự chan hòa, thân tình của những công nhân xóm trọ làm chúng tôi cũng thấy vui lây. Thấy mẹ chào tôi, cậu bé khoảng 8 tuổi đứng lấp ló sau lưng mẹ cũng vòng tay cúi đầu chào khách rồi nhanh chân chạy ra sân vui chơi cùng chúng bạn.
Đám trẻ đang tụm lại vui đùa trước dãy trọ sau giờ đến lớp, hỏi ra chúng tôi mới biết các em đều là con của những gia đình công nhân. Vẻ mặt tươi cười hồn nhiên của các em cùng sự chan hòa, thân tình của những công nhân xóm trọ làm chúng tôi cũng thấy vui lây. Thấy mẹ chào tôi, cậu bé khoảng 8 tuổi đứng lấp ló sau lưng mẹ cũng vòng tay cúi đầu chào khách rồi nhanh chân chạy ra sân vui chơi cùng chúng bạn.
>>>Kỳ 2: Canh cánh nỗi nhớ gia đình
* Gắng "cày" để nuôi con ăn học
Bước vào cổng khu trọ của những gia đình công nhân trên đường Hoàng Minh Chánh (xã Hóa An, TP.Biên Hòa), đối nghịch với cuộc sống kham khổ là sự lạc quan, cố gắng vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Nở (35 tuổi, quê ở Quảng Trị), người có 2 năm làm tại Công ty Pouchen cho biết: "Chồng tôi làm bảo vệ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ khuya mới nghỉ. Lương tháng 2 vợ chồng chẳng là bao, nhưng tháng nào cũng phải cố chắt bóp để gửi 1,5 triệu đồng về quê cho các con ăn học". Tuy mỏi mệt trong công việc, nhưng giọng chị phấn chấn hẳn lên khi kể về 2 đứa con ở quê học rất giỏi và ngoan ngoãn, năm nào cũng được giấy khen của trường. Nói rồi chị bước vào sau tấm rèm lục tủ lấy ra tấm hình của hai đứa nhỏ chụp lúc nhận phần thưởng học sinh giỏi. Theo lời chị Nở, con gái lớn của chị năm nay 10 tuổi, đang là học sinh lớp 4. Không những chăm chỉ và siêng năng trong học tập, em còn biết phụ ông bà làm việc nhà, nấu cơm, trông em. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nở thể hiện một niềm tự hào, xúc động dâng trào về 2 đứa trẻ. Với vợ chồng chị, chúng là cả một gia tài, là nguồn động viên, khích lệ hai người cố gắng trong những ngày vất vả mưu sinh xa quê. Sau khi kể chuyện về con và bao dự định ấp ủ cho tương lai 2 đứa trẻ, chợt từ nơi khóe mắt của chị Nở rưng rưng, nói trong nghẹn ngào: "Không biết tết này làm có tiền về quê thăm tụi nhỏ không nữa. Ngày thường đi xe khách về quê chỉ hơn 200 ngàn đồng, tết họ "chém" đến 700 ngàn đồng mà vẫn không có xe về. Nghe mọi người bảo muốn đi tàu thì phải lên mạng đặt vé, mà chúng tôi có biết gì về máy tính hay internet. Ở quê đang vất vả vì lũ, không biết các con và bố mẹ già ở quê ra sao".
Cạnh phòng trọ của chị Nở là chỗ tá túc của đại gia đình chị Cao Thị Phúc, 26 tuổi, quê ở Thanh Hóa. 5 người ở chung một phòng chỉ rộng khoảng 12m2, nhưng nơi đây luôn ngập tràn tiếng đùa của trẻ thơ cùng sự ấm áp, bao bọc trong sự yêu thương gắn bó máu thịt. Đại - bé trai lớn con của chị Phúc và anh Dựng, năm nay chỉ vừa 3 tuổi. Do bố mẹ đều làm công nhân, không có thời gian rảnh nên bà ngoại từ quê vào chăm sóc cho Đại cùng em gái 8 tháng tuổi. Khi tôi hỏi bà Nguyễn Thị Hạnh (bà ngoại của Đại) sao không đưa 2 đứa bé gửi nhà trẻ cho khỏi cực, người phụ nữ chất phác, lam lũ ấy chỉ lắc đầu cười trong miễn cưỡng: "Gửi nhà trẻ mỗi đứa một tháng mất gần cả triệu đồng. Nếu gửi cả 2 đứa thì đồng lương công nhân của bố mẹ chúng chịu sao xiết". Tuy không gửi Đại ở nhà trẻ nhưng hằng ngày anh Dựng luôn dành chút thời gian dạy dỗ, trò chuyện cùng con. Anh cho biết: "Nhóc lớn lanh lợi lắm. Xem tivi thấy ca sĩ hát là cứ nhép miệng hát theo. Tôi hay tìm mua sách tập tô màu cho cháu và dạy cháu phải ngoan ngoãn, không được cãi lời người lớn. Hôm nào đi làm về mệt quên chỉ cho cháu tô màu là cháu nhắc tôi liền. Dạy con học tuy mệt nhưng lại rất vui, ít ra cũng tạo được nề nếp trong gia đình".
* "Em là búp măng non"
Cũng là phận công nhân tứ xứ, làm việc đầu tắt mặt tối cả ngày nên chị Trần Thị Hòa (43 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) không có nhiều thời gian trò chuyện cùng 4 đứa con. Đứa lớn nhất con chị năm nay vừa tốt nghiệp cử nhân báo chí với tấm bằng loại ưu. Đứa kế đang là sinh viên khoa quản trị văn phòng ở TP.Hồ Chí Minh. Chồng của chị ngót ngét tuổi ngũ tuần, hiện đang ở quê nuôi 2 đứa nhỏ đang học phổ thông. Với chị Hòa, 4 đứa trẻ là niềm tự hào để vực chị đứng dậy sau bao lần tưởng như buông xuôi, chán nản trong công việc. Ý thức được sự vất vả của ba mẹ nên từ thời cắp sách đến trường, đến khi là sinh viên, Hậu (con gái lớn của chị Hòa, năm nay 21 tuổi) luôn cố gắng dẫn đầu trong số những sinh viên vượt khó học giỏi. Năm nào Hậu cũng giành học bổng của trường. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để em mua thêm sách tài liệu về nghiên cứu, đỡ đần được phần nào sự vất vả kiếm tiền của mẹ. Trò chuyện cùng Hậu và nghe em tâm sự về những hoài bão đang ấp ủ, chúng tôi càng tin yêu hơn cô bé nhỏ ở vùng đất khốn khó này.
Đến thăm dãy trọ công nhân ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa), điều làm tôi xúc động là tiếng ê a đánh vần "Em là búp măng non" của Bảo - con của chị Nhung, hiện đang làm tại khu công nghiệp Long Bình. Cậu nhóc kháu khỉnh với đôi mắt to trong sáng cùng nụ cười hiền hòa. Lúc tôi tìm đến chỉ có Bảo ở phòng một mình, ba mẹ em vẫn đang trong giờ làm. Hàng ngày, Bảo luôn qua nhà chị Xuân chủ nhà trọ ăn cơm. Lúc đầu chị Xuân lấy tiền cơm tháng nấu cho Bảo ăn là 400.000 đồng (ngày 2 bữa). Nhưng về sau thấy thằng bé ngoan ngoãn lại biết "nịnh" nên chị Xuân chỉ lấy một nửa số tiền cơm. Bảo cũng luôn huyên thuyên kể với tôi về các bạn lớp mầm non, về ba mẹ, dì Xuân và những phiếu bé ngoan em được cô giáo khen. Lấy quyển vở mà Bảo vừa tập tô màu xong, chị Xuân đưa khoe với tôi như một minh chứng cậu nhóc là đứa trẻ thông minh, ham học. Trong niềm vui đong đầy cảm xúc của chị Xuân, tôi nhận thấy trong ánh mắt chị, Bảo cũng chẳng khác gì con cháu trong gia đình. Sau khi tôi chào ra về, cậu bé Bảo lăng xăng kéo tay, quấn quýt níu kéo khách ở lại.
Trong sự khó nhọc nơi công xưởng, hẳn những bậc phụ huynh phải rất đỗi tự hào về con em mình. Vì các em là hy vọng, là niềm tin, là ước mơ thoát khỏi kiếp nghèo bằng con đường học vấn mà ba mẹ các em đang nuôi hy vọng ấp ủ trong lòng.
Tùng Minh




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











