
"Nuôi mày khôn lớn giờ mày trả hiếu cho cha mẹ vậy đó hả con?" - tiếng la mắng trong nước mắt của mẹ khi hay tin Duyên có thai với gã "trai lạ mặt" khiến cô nhớ mãi. Cay đắng, tủi hờn phận làm dâu, làm mẹ "bất đắc dĩ", gợi lại thời "gái xuân" đời mình, Duyên nhìn tôi rồi lặng lẽ nhìn ra khe cửa phòng trọ...
Làm mẹ ở tuổi 19, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn ấp ủ nhiều hoài bão cho tương lai, với Duyên khi ấy là dấu chấm hết. Trong lúc Tâm, bạn thân của cô đang là sinh viên sư phạm, hai người cùng động viên nhau và cùng hứa sẽ là những cô giáo dạy văn ở trường làng. Nhưng với phút xao lòng của tuổi mới lớn, Duyên đã vội yêu rồi nhận lấy hậu quả của chuyện tình...
* Yêu đương sét đánh
Không ít nữ công nhân rời làng quê nghèo khó mang trong mình một ước mơ thoát nghèo hết sức chân chính bằng sức lao động của mình. Tuy nhiên, cũng còn đó không ít người tự mãn về ngoại hình bản thân để rồi sa lầy vào các chốn ăn chơi, đua đòi, cặp kè với các quý tử nhà giàu chỉ trong vài lần gặp gỡ.
![]() |
| Công nhân luôn tranh thủ rửa xe "tại gia" nhằm tiết kiệm chi phí. |
Tôi gặp cô bé Chi (SN 1995, quê ở Quảng Ngãi) vào dịp sinh nhật một người bạn. Mới tiếp xúc, không ai có thể đoán ra đúng tuổi của cô bé Chi. Với đôi mắt to tròn, dáng người thanh mảnh và bản tính "chịu chơi" nên cô bé quen biết rất nhiều bạn trai. Theo dì ruột vào Biên Hòa làm công nhân nhưng sau đó Chi cảm thấy phí phạm thời gian nơi công xưởng, nên xin dì bỏ việc ở xưởng may tư nhân để đi bán cà phê. Tại quán cà phê H. (thuộc phường An Bình), cô bé đã dần làm quen và tiếp xúc với giới dân chơi Biên Hòa. Những cuộc chơi thâu đêm, những lần ăn nhậu trác táng đã biến cô bé thôn quê hồn nhiên ngây thơ thành một người sành sỏi. Cặp kè đủ hạng người, để giờ đây người bạn trai của Chi cũng xem thường em. Chi kể lại trong tủi hờn: "Em và Nhóc nảy sinh tình cảm sau vài lần gặp gỡ. Ban đầu anh ấy quan tâm và đối xử với em rất tốt nên em nhận lời quen anh ấy. Rồi anh ấy cũng mau ra đi như lúc anh ấy đến với em. Họ cho em là hạng dễ dãi nên xem thường...".
Không may mắn như Chi, Hòa kể lại quá khứ một cách bạc bẽo: "Ban đầu tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Long Bình. Chỗ trọ của tôi khá xa chỗ làm nên vài lần anh ấy cho tôi đi quá giang. Quen nhau 2 năm, nhận thấy tình cảm 2 đứa khá mặn nồng nên chúng tôi dọn về sống chung để tiện chăm sóc cho nhau. Rồi khi nghe tôi báo tin mình có thai, những tưởng anh sẽ vui lắm và sẽ lấy tôi sau bao hứa hẹn tương lai sau này. Nhưng anh lạnh lùng bảo tôi bỏ đứa bé rồi sau đó biệt vô âm tín...".
Không chỉ vô phước gặp trúng gã sở khanh, nhiều nữ công nhân còn cay đắng ngậm bồ hòn làm ngọt sau khi "lỡ dại" với người yêu. Uyên, 23 tuổi, lặng lẽ tâm sự: "Tôi và anh ấy làm chung công ty nên chỉ thời gian ngắn chúng tôi đã quen nhau. Anh ấy hay sang phòng tôi chơi vào lúc khuya... Rồi chúng tôi có với nhau một đứa con. Thời gian đầu anh ấy cũng lo làm ăn chăm sóc mẹ con tôi, nhưng không lâu sau tôi hay tin anh ấy có bồ nhí bên ngoài. Tôi hỏi cho ra lẽ thì bị anh đánh đập, chưa đăng ký kết hôn nên tôi biết lấy quyền hạn gì mà ghen tuông với ai".
* Thực tế trớ trêu
Lấy tay đưa võng khẽ hát ầu ơ ru con ngủ, Duyên nói trong niềm ao ước: "Giá như được quay lại thời gian, tôi sẽ không để cho tương lai đời mình héo hắt như thế này đâu. Bạn đồng lứa với tôi vài đứa đã tốt nghiệp làm giáo viên, kỹ sư, trong khi tôi tay bồng bế con nhỏ, nghề nghiệp thì không có". Hỏi về bước tính tiếp theo cho tương lai của chị và đứa bé, Duyên gục mặt than thở: "22 tuổi, một đời chồng dở dang nên có muốn tính đường tương lai cũng khó". Mong mỏi của chị là cậu nhóc luôn khỏe mạnh, đợi bé lớn thêm tí nữa chị sẽ đi học cắt tóc để kiếm một cái nghề cho bản thân khỏi ê chề với mọi người.
Không ít công nhân nam sống xa nhà thiếu thốn tình cảm nên tìm đến với những cuộc tình hờ, đơn giản chỉ vì muốn "giải sầu". Vì thế, họ vô tình gây nên bao trái đắng trong tình yêu của những bạn trẻ suy nghĩ bồng bột. Không chỉ với công nhân sống tha hương, các "cậu ấm" - con của chủ nhà trọ cũng hồn nhiên "thừa nước đục thả câu" đối với các cô công nhân trẻ.
Anh Thi, ở phường Tam Hòa, bùi ngùi nhớ lại: "Nhà tôi có dãy trọ mười mấy phòng, trong đó có cô bé rất xinh từ miền Trung vô đây thuê phòng đi làm công nhân. Lúc đầu tôi chỉ vờ chọc ghẹo cho vui, ai dè sau này thương thật sự. Gia đình biết chuyện ngăn cản dữ lắm, bởi họ nghĩ rằng cô bé ấy đến với tôi chỉ vì nhìn vào gia cảnh. Do lập trường không vững, tôi đã bỏ rơi người ta. Ít lâu sau cô ấy chuyển đi nơi khác ở, đó là cô gái tốt nhưng tôi không biết trân trọng". Cũng vì mang kiếp nghèo, đời sống công nhân khó khăn, xa gia đình nên nhiều người luôn mang trong mình mặc cảm "nồi nào úp vung nấy". Bởi vậy, phần nhiều các công nhân thường thành đôi với nhau và xây dựng gia đình tại các khu trọ tập thể.
Vòng lẩn quẩn khó khăn, thiếu thốn hàng tháng cứ vây lấy họ. Đến thăm một gia đình công nhân tại xã Hóa An, tôi mới biết rõ đời sống công nhân khốn khó mức nào, nhất là đối với những "bà mẹ công nhân". Chị Huyền và chồng làm công nhân tại Công ty Pouchen, lương tháng chẳng là bao, nhưng giờ có thêm đứa con nhỏ nên khó khăn lại tăng thêm gấp bội. Hai vợ chồng cùng đi làm thì lấy ai trông đứa bé, gửi vào nhà trẻ thì không đủ điều kiện kinh tế. Đã nhiều lần đôi vợ chồng trẻ bấm bụng gửi con về quê cho ông bà chăm sóc hộ, nhưng vì nhớ con quá nên lại đón con về. Cuối cùng, hai vợ chồng chị Huyền đành nai lưng "cày" thêm để gửi con vào nhà trẻ. Chị Huyền nói như than: "Mỗi tháng chúng tôi phải trích ra gần cả triệu để gửi con vào nhà trẻ. Lương công nhân đâu có bao nhiêu nên chúng tôi phải cố gắng làm tăng ca mới có đủ tiền trang trải các chi phí hàng tháng". Khi tôi hỏi chị liệu có đủ sức khỏe để gắng gượng mãi không, nếu cứ mãi tăng ca như thế này. Chị Huyền lắc đầu, đưa mắt nhìn thằng bé con 2 tuổi đang chìm trong giấc ngủ ngon lành.
Về lâu dài, những công nhân nếu cứ mãi tăng ca, hoặc làm việc ca 3 mà thiếu thời gian nghỉ ngơi, giải trí thì sức khỏe sẽ sa sút, suy nhược cơ thể. Nhưng có thực tế đáng buồn, nếu không tăng ca, tăng giờ làm thì họ lấy đâu ra tiền để trang trải cuộc sống.
Tùng Minh



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









