
Mang trong mình bệnh tim hiểm nghèo gần 10 năm qua, em Trần Văn Thanh (24 tuổi, ngụ ở ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) nhiều lần phải đối mặt với cái chết.
Mang trong mình bệnh tim hiểm nghèo gần 10 năm qua, em Trần Văn Thanh (24 tuổi, ngụ ở ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) nhiều lần phải đối mặt với cái chết. Những gì gia đình em gắng gượng thời gian qua chỉ đủ sức giúp em tạm thoát lưỡi hái của tử thần. Nhưng sắp tới, Thanh sẽ khó "trụ" được với bệnh, nếu không được phẫu thuật sớm.
Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh tim của Thanh đặc biệt phức tạp: tim của em một bên hở van, van bên kia lại hẹp. Vì thế, cuộc phẫu thuật này không chỉ phức tạp về kỹ thuật, mà còn tốn kém (chỉ chi phí thôi đã khoảng 70 triệu đồng). Trong khi đó, hoàn cảnh của em Thanh rất đáng thương. Mẹ em bị bệnh ung thư chết cách đây 5 năm. Cha em vì quá lam lũ mà bị lao phổi, ông không còn sức khỏe để lo cho các con. Bốn tháng trước đây, anh trai của Thanh cũng vừa chết do bệnh ung thư gan vì thiếu tiền chạy chữa. Nay đến tình trạng bệnh của Thanh diễn biến xấu, em cần phẫu thuật gấp để được sống.
Hiện gia đình em Thanh không biết xoay xở thế nào, ngoài việc tìm người bán căn nhà gỗ nhỏ - nơi mấy cha con sinh sống để lấy tiền cho em đi mổ. Vì tình thương mến thương, xin những tấm lòng hảo tâm gần xa mở lòng giúp đỡ để em Thanh được sống.
Phương Liễu













