
Tuổi 8X, Hải đang tràn ngập khát vọng. Sau một lần đi khám sức khỏe, Hải thật sự suy sụp khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Hải đã khóc thật nhiều..., và đứng lên trong sự động viên, giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp.
Tuổi 8X, Hải đang tràn ngập khát vọng. Sau một lần đi khám sức khỏe, Hải thật sự suy sụp khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Hải đã khóc thật nhiều..., và đứng lên trong sự động viên, giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp.
* Cô bé mồ côi
Năm 1985, chị Nguyễn Thị Hợp qua đời để lại cho chồng 4 con nhỏ gồm: Thanh, Thắng, Cường và Lê Thị Hải. Hai năm sau, bố Hải gá nghĩa với người phụ nữ khác. Vì vậy, 4 anh em Hải được dì ruột Nguyễn Thị Mậu nhận về cưu mang.
Từ vùng quê nghèo Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), chị Mậu quyết định bồng bế 4 anh em Hải vào vùng đất La Ngà (huyện Định Quán) tá túc ở nhà người thân. Tại nơi đất khách, chị Mậu che tạm túp lều nơi đồng vắng, làm thuê mướn để nuôi các cháu. Nhờ vậy, 4 anh em Hải được nuôi dưỡng tốt hơn, được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa khác.
Tốt nghiệp cấp 3, Hải thi đậu vàoTrường Quân y 2 (chi nhánh tại TP.Cần Thơ). Chị Mậu thường tâm sự với các cháu rằng, "mất mẹ thì bú dì", và chị không ngại vay mượn người thân để có tiền lo cho Hải trọ học. Năm 2004, Hải tốt nghiệp ra trường, chị Mậu cũng tìm được cho mình một mái ấm riêng.
Ra trường, Hải không đi làm ngay mà nài nỉ xin dì cho ở nhà một năm để giúp dì chăm em. Nghe cháu nói vậy, chị Mậu mắng yêu Hải và hối thúc cháu phải gấp rút tìm việc để không phụ sự kỳ vọng của dì bấy lâu nay. Sau đó, Hải xin vào làm việc tại Trung tâm y tế huyện Thống Nhất. Hải bộc bạch, chưa kịp ổn định công tác, có tiền để phụ giúp dì Mậu nuôi em (con của dì Mậu) thì đột ngột dì qua đời. "Dì Mậu và mẹ em mất do bệnh mà không có tiền chạy thuốc thang. Khi còn sống, dì cho em học ngành y là kỳ vọng em sau này tự biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân và mọi người. Vậy mà...!" - Hải xúc động nói.
"Trời kêu ai nấy dạ", Hải tuy giàu sự chịu đựng nhưng bạn vẫn "sốc" khi bác sĩ cho biết rõ bệnh tình. Bạn bị ung thư vòm mũi giai đoạn giữa, bệnh này rất ít người mắc phải. Hải tâm sự với chúng tôi, do gia cảnh nghèo khó, thuở nhỏ bạn không được chăm sóc sức khỏe chu đáo nên dẫn đến di chứng sau này. Và ngay chính bản thân dì Mậu của Hải, dù biết bản thân bệnh tật, nhưng dì vẫn không dám đi chữa trị, dì sợ chữa bệnh sẽ chi phí tốn kém, dẫn đến không có điều kiện để lo cho con và các cháu ăn học.
Cứ thế, cuộc đời luôn bất công với cô bé mồ côi Lê Thị Hải. Thùy Dương (đồng nghiệp) ở cùng phòng trọ với Hải cho biết thêm, khi hay tin Hải bệnh, cơ quan và đồng nghiệp luôn gần gũi động viên, tạo điều kiện tốt nhất để Hải yên tâm công tác, chữa bệnh. Mọi người còn giúp đỡ Hải về tài chính, cử người chăm sóc Hải lúc điều trị tại bệnh viện...
* Nghị lực sống
Qua nhiều lần xạ trị, những sợi tóc xanh cứ lần lượt rơi rụng. Những lúc ấy, Hải khóc rất nhiều và bạn luôn ước mong sao có một phép màu giúp mình vượt qua được bệnh tật, thực hiện tròn trịa giấc mơ trở thành bác sĩ mà dì Mậu và người thân kỳ vọng. Hải cho biết rằng, đã vượt qua được cú sốc tâm lý và tiếp tục đối diện với nỗi lo tiền bạc cho mỗi lần xạ trị. Hải bộc bạch, tháng 11-2009, bạn phát hiện bệnh. Đến tháng 5-2010, Hải mới có tiền xạ trị lần đầu. Cứ như vậy, đều đặn 3 tuần Hải phải về Bệnh viện đa khoa tỉnh xạ trị. Số tiền trên, Hải được sự giúp đỡ từ người thân, đồng nghiệp và tiền lương tháng. Y sĩ Thảo (đồng nghiệp của Hải) cho biết thêm, trước sự khó khăn về kinh tế của Hải, tổ chức công đoàn cơ quan đã trích quỹ công đoàn và gửi thư kêu gọi các tổ chức công đoàn bạn góp quỹ giúp Hải chữa trị. Nhưng vì hoàn cảnh của Hải quá khó khăn, sự giúp sức của cơ quan có giới hạn, trong khi Hải hiện đang rất cần nguồn tài chính lớn, ổn định để chữa trị theo phác đồ của bác sĩ đưa ra.
Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của y sĩ Lê Thị Hải, bác sĩ Đỗ Cao Thạc (thủ trưởng của Hải) cho hay, về tinh thần, Hải luôn được sự bao bọc, chia sẻ từ anh em, đồng nghiệp. Còn về tài chính, cơ quan cũng đã theo suốt Hải trong giai đoạn đầu điều trị bệnh. Còn những năm tháng tiếp theo với thời gian xạ trị dày hơn, số tiền cũng tăng lên. Do đó, Hải rất cần sự chia sẻ thêm từ cộng đồng xã hội. Theo bác sĩ Thạc, Hải quả là cô bé giàu nghị lực sống và chịu đựng. Mặc dù biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng Hải vẫn không bi quan, bỏ bê công tác. Hải luôn chứng tỏ với đồng nghiệp rằng, bạn vẫn đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cơ quan giao. "Chỉ trừ những lúc Hải phải về bệnh viện tỉnh xạ trị" - bác sĩ Thạch nói.
|
Với lương cơ bản 1,8 triệu đồng/tháng, Hải dồn hết số tiền vào việc điều trị bệnh. Hải nói: "Ước nguyện ra trường có việc làm và thu nhập lo cho hai con nhỏ của dì Mậu chỉ thực hiện được hơn một năm, thì không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhưng ngược lại, em nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên và hỗ trợ tiền bạc từ người thân, đồng nghiệp trong quá trình điều trị. Vì vậy, em phải cố chống chọi với bệnh tật và tự tin ở nghị lực vượt qua bệnh tật của mình khi được sự giúp đỡ của mọi người". |
Giờ đây, trong căn nhà trọ nhỏ, cô bé mồ côi Lê Thị Hải đang giành giật sự sống với bệnh tật bằng tình thương yêu, giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp và bằng nghị lực sống của chính bản thân mình. Hải bày tỏ khát vọng sống của mình, một khi mẹ và dì Mậu đã hy sinh bản thân để ươm mầm tương lai cho bạn. Do đó, bạn cố sống, gắng gượng chống chọi với bệnh tật bằng niềm tin và kỳ vọng ở tương lai với sự tiến bộ của y học. Hải nói: "Thật hạnh phúc khi sự sống do mình quyết định. Chính vì vậy, em phải sống tốt, sống ý nghĩa và làm việc hết mình để tâm hồn được thanh thản khi gặp lại mẹ và dì Mậu ở nơi chín suối. Khi ấy, em sẽ nói với mẹ và dì rằng, tuy em chưa làm tốt điều mà mọi người kỳ vọng, nhưng em sống không uổng nhờ sự chắt chiu sự sống của mẹ, dì và mọi người dành cho em".
Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mỏng manh còn lại trên đầu, Hải cho biết mái tóc của bạn không còn đẹp như thời sinh viên, do phải trải qua nhiều đợt xạ trị. Theo Hải, để ngăn chặn bệnh phát triển nhanh hơn, bạn phải được xạ trị đúng với phác đồ của bệnh viện. Càng xạ trị, tóc Hải càng rụng nhiều hơn. Tuy vậy, Hải vẫn lạc quan cho biết sẽ không từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. Và Hải đang quyết tâm giành giật sự sống cùng với sự động viên, giúp đỡ tận tình từ mọi người.
Đoàn Phú


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












