
Gặp gỡ các phạm nhân sắp được đặc xá vào dịp lễ Quốc khánh 2-9-2010 tại trại giam B5, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều chiếc áo sọc đen trắng ngả màu, xen lẫn trong những chiếc áo mới, đang vây quanh các cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, trật tự xã hội (thuộc Công an tỉnh). Họ đang cố gắng hoàn tất các thủ tục xin cấp lại giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu để chuẩn bị cho ngày trở về, với niềm phấn khởi trong mỗi người.
Gặp gỡ các phạm nhân sắp được đặc xá vào dịp lễ Quốc khánh 2-9-2010 tại trại giam B5, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều chiếc áo sọc đen trắng ngả màu, xen lẫn trong những chiếc áo mới, đang vây quanh các cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, trật tự xã hội (thuộc Công an tỉnh). Họ đang cố gắng hoàn tất các thủ tục xin cấp lại giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu để chuẩn bị cho ngày trở về, với niềm phấn khởi trong mỗi người.
Phạm nhân Trần Văn N. đã vây lấy cán bộ quản giáo Hải để hỏi liên tục về việc giấy chứng minh nhân dân của N. bị mất trước khi vào trại thì khai ra sao? Còn hộ khẩu, khi vào trại đã bị địa phương xóa tên (theo quy định của pháp luật), nay nhập lại cần khai thêm những gì?... Cán bộ quản giáo Hải cho biết: "Những trường hợp thắc mắc như N. không phải là hiếm. Trước đó, cán bộ trong trại hướng dẫn tường tận cho các anh chị em phạm nhân rất kỹ về các thủ tục cho ngày hoàn lương. Nhưng trong số 167 phạm nhân được xét đặc xá dịp này, do trình độ học vấn, nhận thức pháp luật không giống nhau, và có thể do vui mừng phát rối, nên cán bộ quản giáo phải hướng dẫn, giải đáp lại cho những người còn vướng mắc".
![]() |
|
Các phạm nhân được cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, trật tự hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy chứng minh nhân dân. |
Tuy khác nhau về hoàn cảnh sống, trình độ, nghề nghiệp và cả nguyên nhân, hành vi phạm tội, mức án phải chấp hành tại trại giam..., nhưng niềm vui của các phạm nhân khi biết mình có tên trong danh sách được xét đặc xá theo chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước nhân dịp 2-9 năm nay đều giống nhau. Phạm nhân Nguyễn Thanh T. (quê ở tỉnh Lâm Đồng), người từng bị tuyên án 6 năm tù giam do điều khiển phương tiện giao thông gây chết người, bày tỏ cảm tưởng sung sướng khi được về với vợ và con sớm hơn 2,5 năm. T. cho hay: "Nhờ quyết tâm cải tạo tốt nên tôi được xét hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước như hôm nay. Thời gian ở trong tù, tôi đã cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm khi cách xa người thân. Nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với sự mất mát vĩnh viễn người thân của gia đình nạn nhân bị tôi đụng chết". Còn nữ phạm nhân Nguyễn Thị B. (ngụ tại huyện Vĩnh Cửu) tâm sự sau những lỡ lầm đã qua: "Còn rất nhiều cơ hội để tôi làm lại cuộc đời, xây dựng hạnh phúc riêng tư. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn trong thời gian còn lại"...
Trong vai trò chủ trì buổi gặp gỡ phạm nhân được đặc xá năm 2010, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, liên tục động viên anh chị em phạm nhân mạnh dạn bày tỏ cảm tưởng, đề xuất, nêu ý kiến của cá nhân về công tác quản lý, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các cán bộ quản giáo trong suốt quá trình chấp hành hình phạt tù. Đại tá Nguyễn Phi Hùng cũng đề nghị các phạm nhân nêu cụ thể hoàn cảnh, khó khăn, khát vọng hoàn lương của từng người, để từ đó cán bộ trại, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể nơi gia đình cư trú..., có sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời khi anh chị em hòa nhập cộng đồng. Đại tá Nguyễn Phi Hùng tâm sự: "Khi anh chị em phạm nhân trả lời đúng, đầy đủ và có trách nhiệm câu hỏi tại sao mình vào đây. Lúc ấy, lương tâm anh chị em sẽ thanh thản trong việc tạo dựng cuộc sống mới, con người mới và trở thành công dân có trách nhiệm với gia đình, xã hội, địa phương khi được trở về hòa nhập cộng đồng".
Nhìn những chiếc áo trắng sọc đen ngả màu, xen lẫn những chiếc áo sọc đen mới vây quanh các cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, trật tự xã hội đang thực hiện trách nhiệm trả lại quyền công dân đầy đủ cho các phạm nhân được đặc xá, Đại tá Phạm Đức Vọng, Trưởng trại tạm giam B5 xúc động cho biết, ông rất hài lòng vì những người từng được hưởng chính sách đặc xá khoan hồng của Đảng và Nhà nước rất hiếm người tái phạm, trở lại con đường tù tội. Theo ông: "Điều đó đã chứng tỏ niềm tin của các phạm nhân vào sự khoan hồng của pháp luật với một nghị lực, quyết tâm học tập, cải tạo rất đáng ghi nhận. Và họ xứng đáng với những nỗ lực của chính mình trong quá trình chấp hành quy định của trại giam để trở về với cộng đồng xã hội.".
Đoàn phú





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







