
Với khẩu AK và một số dụng cụ trang bị sẵn, bọn cướp xông vào các tiệm vàng đập phá, cướp vàng hết sức táo bạo. Việc điều tra, triệt xóa băng cướp này đã in đậm dấu ấn về tài đánh án của lực lượng Công an Đồng Nai trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, có tổ chức...
Với khẩu AK và một số dụng cụ trang bị sẵn, bọn cướp xông vào các tiệm vàng đập phá, cướp vàng hết sức táo bạo. Việc điều tra, triệt xóa băng cướp này đã in đậm dấu ấn về tài đánh án của lực lượng Công an Đồng Nai trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, có tổ chức...
* Băng cướp mặc quần áo rằn ri
19 giờ 15 ngày 22-6-1995, ông Huỳnh Anh Dũng - chủ tiệm vàng Kim Tươi (ở ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đang lui cui thu dọn các món nữ trang bày bán trong tiệm để mang cất thì bất ngờ nghe có tiếng xe máy thắng gấp trước cửa. Ông Dũng chưa kịp ngước nhìn, 3 thanh niên mặc quần áo rằn ri cầm súng AK và búa đóng đinh đã xông vào tiệm vàng. Tên cầm súng đứng chặn ngay giữa lối đi, 2 tên còn lại cầm búa đập vỡ các tủ kính đựng vàng. Quá hốt hoảng, ông Dũng tri hô cầu cứu: "Cướp... cướp...", thì tên cầm súng bắn liên tiếp 3 phát súng uy hiếp tinh thần anh Dũng. Sau khi vơ vét được 8 lượng vàng, bọn cướp tẩu thoát về hướng đồi Môn (thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng).
Đã 15 năm trôi qua nhưng thượng tá Phạm Hoàng Mai - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vẫn nhớ mãi vụ cướp gây hoang mang dư luận ở vùng miền núi Xuân Lộc thời bấy giờ. Ông cho biết: "Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra thu được một số hiện vật do bọn cướp bỏ lại gồm: một đôi dép da, chiếc búa đóng đinh và 3 vỏ đạn AK. Lần theo hiện trường mà bọn cướp rút chạy khoảng 250 mét, cơ quan điều tra còn thu được một hộp đựng vàng dính máu và nhiều giá nhựa để gắn nhẫn vàng. Nhưng công tác điều tra ngay từ ban đầu hết sức khó khăn vì không ai nhận dạng được hung thủ. Ngay cả nạn nhân Huỳnh Anh Dũng, trong cơn hoảng loạn cũng không thể nhớ được mặt mũi của bọn cướp. Trước tính chất nguy hiểm của vụ án, Phòng CSHS đã lập chuyên án điều tra, truy bắt băng cướp nguy hiểm này với mục tiêu phải làm rõ trong thời gian sớm nhất". Trong lúc vụ án đang được khẩn trương điều tra thì các trinh sát lại nắm được thông tin, vào lúc 19 giờ 45 ngày 21-6-1995, một vụ cướp táo bạo đã xảy ra tại tiệm vàng Hòa Hạnh (ở ấp 2, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bọn cướp, có đặc điểm nhân dạng và thủ đoạn gây án giống 3 tên cướp tiệm vàng Kim Tươi, đã xông vào tiệm vàng Hòa Hạnh nổ súng khống chế chủ tiệm để cướp khoảng 40 lượng vàng. Sau khi gây án, bọn cướp tẩu thoát về hướng huyện Xuân Lộc.
![]() |
|
Thượng tá Phạm Hoàng Mai (bên trái) và trung tá Nguyễn Sáng Rạng đang kể lại quá trình điều tra, truy bắt bọn cướp. |
Trước 2 vụ cướp có thủ đoạn giống nhau, bọn cướp lại gây án trên diện rộng, ngày 5-9-1995, Tổng cục Cảnh sát nhân dân quyết định triệu tập cuộc họp với thành phần tham dự gồm lực lượng điều tra Công an các tỉnh, thành: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh, nhằm đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch phối hợp truy bắt băng cướp nguy hiểm này. Sau đó, Tổng cục Cảnh sát quyết định mở chuyên án mang số ĐB8, huy động lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh tập trung đánh án.
* Gian nan truy tầm bọn cướp
Trong khi vụ án đang được các lực lượng công an khẩn trương điều tra, truy xét, sàng lọc các hung thủ liên quan đến các vụ cướp, lúc 19 giờ 30 ngày 24-11-1995, tại tiệm vàng Kim Hà ở thị trấn Đạm Ri (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) lại xảy ra một vụ cướp tương tự. 4 đối tượng với súng AK đã xông vào tiệm vàng, bắn nhiều phát súng khống chế chủ tiệm để cướp 30 lượng vàng, rồi rút chạy về hướng Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận). Tại hiện trường, công an thu được vỏ đạn AK, một số dấu vân tay. Cách nơi xảy ra vụ cướp khoảng 4 km, công an thu thêm một đèn pin và chiếc quần tây. Ngay sau vụ cướp này, Ban chuyên án nhận định thủ phạm thực hiện vụ cướp ở xa địa bàn tỉnh Đồng Nai. Do đó, chúng cần phải có nhiều thời gian điều nghiên địa điểm gây án, và trong quá trình gây án, bọn chúng nhất định sẽ bộc lộ nhiều sơ hở. Từ nhận định này, Ban chuyên án quyết định tập trung đi sâu vào công tác điều tra vụ cướp tiệm vàng Kim Hà để sớm kết thúc chuyên án.
Quá trình điều tra, xác minh, sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn thị trấn Đạm Ri, kết hợp với công tác phát động quần chúng nhân dân, lực lượng đánh án đã thu được nhiều thông tin liên quan tới vụ án. Trong đó có nguồn tin khá quan trọng do nhiều nhân chứng cung cấp là, 4 tên cướp thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kim Hà có mối quan hệ với đối tượng Nguyễn Đăng Sơn (ngụ ở thôn 3, thị trấn Đạm Ri). Trước đó, nhiều người thấy bọn cướp thường xuyên lui tới nhà Sơn với những biểu hiện rất đáng nghi. Từ cơ sở nêu trên, Ban chuyên án đã tiếp cận Sơn, nhằm làm rõ nhân thân bọn cướp. Biết không thể chối cãi, Nguyễn Đăng Sơn đã lần lượt khai báo danh tánh của 4 tên cướp gồm: Nguyễn Ngọc Bình và 3 anh em ruột Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Quang Thỉ, Nguyễn Quang Bé (đều ngụ ở ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Long Khánh).
Lời khai của Sơn trùng khớp với những nghi vấn về bọn cướp mà lực lượng đánh án xác lập trước đó. Tuy nhiên, khi lực lượng đánh án chuẩn bị hốt gọn băng cướp, kết thúc chuyên án, một trục trặc xảy ra khiến kế hoạch phải ngưng lại. Trước đó, do mất cảnh giác, một cán bộ Công an xã Sông Nhạn đã tiết lộ cho người nhà Nguyễn Quang Đông biết thông tin "Công an đang tập trung điều tra về anh em Đông". Biết được tin này, Bình và anh em Đông đã lần lượt bỏ trốn khỏi địa phương, khiến việc truy bắt chúng càng khó khăn.
Tuy nhiên, sau khi nghe các mũi trinh sát báo cáo đầy đủ tình hình, Ban chuyên án quyết định hạ lệnh phá án. Từ đây, lực lượng trinh sát đã chia thành nhiều mũi truy bắt các đối tượng. Đêm 23 rạng sáng 24-12-1995, mũi trinh sát thứ nhất đã mai phục và truy bắt được 2 tên Thỉ và Bình, khi các đối tượng tìm đường mò về nhà ở Sông Nhạn. Mũi trinh sát thứ hai mai phục và bắt được tên Đông tại lô cao su thuộc xã Sông Nhạn, khi y vừa mới từ Bình Dương trở về. Cùng lúc đó, mũi trinh sát thứ ba cũng mai phục bắt các đối tượng còn lại của vụ án tại thị trấn Lagi (tỉnh Bình Thuận). Qua khai thác các đối tượng trong băng cướp, công an thu hồi nhiều tang vật (vàng) trả lại cho người bị hại, cùng nhiều phương tiện gây án gồm: khẩu súng AK, 8 viên đạn, dao, xe máy, tiền mặt...
Kết thúc thắng lợi chuyên án sau gần 3 tháng nhọc nhằn điều tra, truy xét, Phòng CSHS đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Bản thân thượng tá Phạm Hoàng Mai cùng các đồng đội tham gia chuyên án lúc bấy giờ cũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Đức Việt

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








