
Bị đánh tan rã, nhóm thủ lĩnh của Fulro lớp bị diệt, lớp bị bắt, hoặc ra hàng, nhưng một số tên chạy thoát như: Cao Thị Sapa, Ra Bô Nhap, KLai, KJáo..., vẫn không từ bỏ ảo tưởng khôi phục tiểu khu Goong Car. Các đối tượng này tích cực móc nối, xây dựng lại bộ khung tiểu khu mới.
Bị đánh tan rã, nhóm thủ lĩnh của Fulro lớp bị diệt, lớp bị bắt, hoặc ra hàng, nhưng một số tên chạy thoát như: Cao Thị Sapa, Ra Bô Nhap, KLai, KJáo..., vẫn không từ bỏ ảo tưởng khôi phục tiểu khu Goong Car. Các đối tượng này tích cực móc nối, xây dựng lại bộ khung tiểu khu mới.
* Ngày tàn của bọn Fulro
Trước tình hình này, Tỉnh ủy ra Thông tri số 15 quán triệt các ngành, các cấp, đặc liệt là lực lượng công an và quân đội, đẩy mạnh công tác truy quét Fulro, duy trì phong trào tấn công chính trị, phát hiện và bóc gỡ hết bọn Fulro ngầm trong dân. Trên tinh thần đó, lãnh đạo Ty Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh truy quét tấn công chính trị để thúc đẩy nhanh sự tan rã hoàn toàn về tư tưởng và tổ chức của Fulro trên đất Đồng Nai.
Tháng 5-1979, Công an huyện Xuân Lộc đã phát hiện và bắt tên Fulro ngầm Thổ Hồ, thu được 7 lựu đạn, 1 mìn more. Vào đêm 9-7-1979, Công an huyện Xuân Lộc lại phát hiện và ngăn chặn kịp thời âm mưu cướp súng của bảo vệ nhằm sát hại giám đốc Nông trường cao su Hàng Gòn, kích động gây bạo loạn... của 4 tên Fulro do tên KJáo, quận phó phụ trách nội an kiêm chi khu phó chi khu Boprơng chỉ huy. Tiếp đó, vào ngày 3-9-1979, Công an huyện Xuân Lộc phục kích bắt sống tên Điểu Lý, quận trưởng kiêm chi khu trưởng chi khu Jrawơng. Thượng tá Ngô Văn Bảo, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ, người gắn bó với quá trình đấu tranh chống Fulro khi còn là đội phó nghiệp vụ ở Phòng bảo vệ chính trị (Công an tỉnh) vẫn nhớ lại kế hoạch hoàn hảo để bắt giữ Điểu Lý. Ông cho biết: "Sau giải phóng, Điểu Lý được một số phần tử xấu móc nối, lôi kéo tham gia tổ chức Fulro và được phong làm quận trưởng Jrawơng (huyện Xuân Lộc). Từ đó, Lý bỏ vào rừng câu kết với đám tàn quân, một số đối tượng trốn học tập cải tạo để tiến hành hoạt động chống phá cách mạng, chính quyền địa phương. Những năm 1978-1979, các lực lượng công an, bộ đội, du kích địa phương đánh liên tục vào các căn cứ mật của Fulro ở Jrawơng, tiêu diệt, bắt sống, vận động đầu hàng nhiều tên Fulro. Điểu Lý bị thương nhưng kịp thời cùng một số tên đồng bọn trốn thoát. Sau đó, Lý bỏ trốn về rẫy ở Hàng Gòn tiếp tục móc nối với một số dân ở địa phương. Lực lượng công an phát hiện Lý nên dùng các biện pháp nghiệp vụ để đón lỏng, bắt giữ. Tháng 8-1979, nắm được thông tin Lý được trung ương Fulro điều về Tây nguyên tham gia học tập, huấn luyện, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc mai phục, bắt giữ Lý trên đường đi, thu giữ giấy chứng nhận và toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động của Fulro".
Tại Tân Phú, ngày 10-9-1979, Công an huyện đã phối hợp với Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) tập kích vào căn cứ Bắc núi Sụp của bọn Fulro, diệt được 2 tên, thu về một số tài liệu, lương thực, thực phẩm... Nhưng tên Ra Bô Nháp, trung úy, trưởng phòng 1 kiêm trưởng phòng 5 Fulro, lại một lần nữa chạy thoát. Trước đó, khi lực lượng của ta đánh liên tiếp vào các cứ mật của bọn Fulro ở tiểu khu Đồng Xoài, KBài bị thương nặng và trốn về Tây nguyên chết mất xác. Còn tên KJáo (quận phó phụ trách nội an kiêm chi khu phó chi khu Boprơng) khi nắm rõ tình hình biết không còn hy vọng lập lại Fulro nên đã ra hàng. Việc KJáo ra hàng đã đặt dấu chấm hết của cái gọi là Fulro tỉnh Đồng Xoài. Những tháng còn lại của năm 1979 và đầu năm 1980, ta vừa bắt, tiêu diệt vừa gọi hàng 39 tên Fulro (trong đó có 2 quận trưởng, 1 trưởng ban), bóc gỡ 18 tên Fulro ngầm, thu 3 súng, 8 lựu đạn, 1 mìn more. Âm mưu khôi phục Fulro tỉnh Đồng Xoài bị ta phá tan từ năm 1980.
Như vậy, từ tháng 6-1976 đến tháng 3-1980, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), có sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, các trinh sát công an và bộ đội của tỉnh đã dập tắt âm mưu bạo loạn của Fulro trên đất Đồng Nai.
* Thắng lợi của đường lối đúng đắn
Từ tháng 3-1980, ta tập trung vào củng cố hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với phát hiện bóc gỡ hết bọn Fulro ngầm. Tháng 7-1982 sau những năm dài lẩn trốn, Ra Bô Nháp đã đến Công an huyện Tân Phú đầu thú. Cùng đồng đội tham gia rất nhiều trận đánh Fulro, nhưng với ông Đoàn Văn Đặng, nguyên Trưởng phòng Bảo vệ chính trị 4 (Công an tỉnh), một trong những trận đánh Fulro cam go là truy bắt Ra Bô Nháp. "Trong thời gian lẩn trốn, Ra Bô Nháp chọn một hang đá làm nơi trú thân. Đêm về, hắn mò ra rừng săn bắt thú để sống qua ngày. Cuối năm 1982, chịu không nổi sự khổ ải nên Ra Bô Nháp ra đầu thú". Ra Bô Nháp (trưởng phòng 1 kiêm trưởng phòng 5) là tên Fulro cuối cùng quy hàng cách mạng, công tác truy quét, trấn áp âm mưu bạo loạn Fulro của quân và dân Đồng Nai thắng lợi hoàn toàn. Bởi, khi tổ chức Fulro ở Tân Phú hoàn toàn tan rã thì lần lượt các tổ chức Fulro ở Suối Nghệ (Châu Thành) và Phước Thái (Long Thành)... cũng tan rã theo.
Vì sao lúc ấy Fulro được tổ chức chặt chẽ như thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã bị lực lượng của ta xóa sổ? - "Đó là do chúng ta biết vận dụng rất tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Bản chất của đồng bào dân tộc rất thật thà, chất phác nên đã bị bọn xấu lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc đi theo chúng. Nếu ta làm tốt chính sách dân tộc, chăm lo cho bà con về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần một cách đầy đủ thì bà con sẽ tin Đảng, tin chính quyền. Từ đó, họ sẽ động viên con em mình không theo Fulro. Mặt khác, ta tìm cách phân hóa hàng ngũ lãnh đạo của chúng theo kiểu nội công, ngoại kích, nên dù bộ máy của chúng được tổ chức chặt chẽ tới đâu cũng nhanh chóng tan rã." - ông Đặng cho biết.
NHÓM P.V















