Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 10: Buổi trưa định mệnh

09:08, 22/08/2010

Giữa trưa hè yên ả, những tiếng súng chát chúa bỗng liên tiếp nổ ra tại một cách đồng thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc). Mọi người nháo nhào tìm về phía súng nổ thì phát hiện một công an và một nhân viên xã đội bị bắn chết, 2 người khác bị thương nặng. Vụ án gây chấn động dư luận một thời ở xã Xuân Hưng.

Giữa trưa hè yên ả, những tiếng súng chát chúa bỗng liên tiếp nổ ra tại một cách đồng thuộc ấp 4, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc). Mọi người nháo nhào tìm về phía súng nổ thì phát hiện một công an và một nhân viên xã đội bị bắn chết, 2 người khác bị thương nặng. Vụ án gây chấn động dư luận một thời ở xã Xuân Hưng.

 

* Giết người chỉ vì miếng đất

 

Ngọn nguồn sự việc bắt đầu từ việc gia đình ông Phan Tài Viễn (còn gọi là Sáu Viện, ngụ ở xã Xuân Hưng) thuê mướn 3 sào đất của ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ cùng xã) để trồng hoa màu. Sau thời gian canh tác, Sáu Viện ngỏ ý muốn mua đất của ông Hùng. Do không thỏa thuận được giá cả, ông Hùng đã bán lô đất này cho một nhân viên công an xã là anh Lê Chung. Trưa ngày 29-5-1998, anh Chung thuê máy cày vào làm đất để chuẩn bị canh tác nhưng Sáu Viện không cho. Anh Chung đến UBND xã trình báo sự việc và xin lực lượng của xã đến giải quyết. Khi lực lượng công an, dân quân và xã đội tìm đến hiện trường, Sáu Viện cùng các con: Phan Tài Hà, Phan Tài Thái, Phan Tài Bắc, đã dùng dao rựa, cây gậy tấn công lực lượng của xã. Trong lúc hung hãn, Sáu Viện đã giật được khẩu súng AR15 từ một đồng chí công an rồi nổ súng bắn xối xả vào nhóm cán bộ. Hậu quả, anh Chung và một nhân viên xã đội bị bắn chết tại chỗ. Hai dân quân xã khác bị thương nặng. Sau khi gây án, Sáu Viện cùng các con mang theo 2 khẩu AR15 vừa cướp được bỏ trốn vào rừng.

 

Phan Tài Viễn đổ gục khi nghe tòa tuyên án tử hình.

Thượng tá Mai Xuân Hải - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kể lại: "Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 29-5-1998, đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án truy bắt cha con Phan Tài Viện. Cũng trong buổi chiều hôm ấy, tôi (thượng tá Mai Xuân Hải) cùng 8 trinh sát đặc nhiệm với đầy đủ vũ khí, trang bị lên đường đến Xuân Lộc. Do mức độ nguy hiểm của cha con Sáu Viện, lệnh của Ban giám đốc cho phép trinh sát nổ súng tiêu diệt nếu đối tượng điên cuồng chống trả".

 

Nhận lệnh xong, các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tiến hành xác minh lai lịch gia đình Sáu Viện. Việc này gặp nhiều khó khăn vì Sáu Viện chỉ tạm trú tại địa phương, ít ai biết gốc gác của ông ta.

 

* Cuộc truy đuổi kẻ trốn chạy

 

Sau những khó khăn bước đầu, trinh sát đã nắm được thông tin Sáu Viện gốc ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Trước khi đến Xuân Lộc, gia đình Sáu Viện từng đến sinh sống ở huyện Định Quán. Tổ trinh sát tìm đến Định Quán xác minh thì phát hiện còn một người con gái của Sáu Viện đang cư ngụ ở xã Gia Canh. Trinh sát cũng nắm được thông tin, khoảng 21 giờ đêm 29-5-1998, cha con Sáu Viện ghé đến đây ngủ đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau, Sáu Viện đã cùng các con xuống đò trốn qua địa bàn huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận). Lần theo dấu vết, các trinh sát tiếp tục phát hiện cha con Sáu Viện ghé nhà một người quen ở Đức Linh ngủ lại một đêm, rồi mất dạng vào ngày 31-5.

 

Trong khi đó, mũi trinh sát ở hướng Xuân Lộc lần theo đường trốn chạy của Sáu Viện đã tìm thấy 2 khẩu AR15 đối tượng bỏ lại cách hiện trường gây án khoảng 4km. Liên tục 3 ngày đêm truy tìm nhưng không có kết quả, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) điều thêm trinh sát đến tỉnh Bình Thuận xác minh. Thế nhưng, tin tức về cha con Sáu Viện vẫn bặt tăm. Tuy vậy, quá trình xác minh lai lịch Sáu Viện, trinh sát nắm được thông tin gã có người vợ nhỏ tên Phạm Thị Bưởi (ngụ ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), đang làm công cho một cơ sở gói nem chả ở quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Khai thác đầu mối này, trinh sát biết được Bưởi vừa đưa 4 người con về quê gởi cha mẹ chăm sóc và mới quay trở lại TP.Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trước đó vài ngày, Bưởi có nhận được một cú điện thoại của một người hẹn đến gặp mặt ở khu vực bến xe miền Đông. Sau khi quay trở lại cơ sở nem, Bưởi xin nghỉ việc với lý do giải quyết chuyện gia đình ở tỉnh Bình Phước.

Trong khi đó, mũi trinh sát khác được tung ra ở Quảng Trị cũng nắm được tin Phan Tài Bắc và Phan Tài Hà có ghé về Quảng Trị để báo lại sự việc cho họ hàng biết. Bắc và Hà còn cho biết sẽ trốn chạy sang Lào hoặc quay vào miền Nam. Ròng rã trên 2 tháng trời xác minh, theo dấu đối tượng ở nhiều nơi, như: TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Thuận, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắk Lắk, lực lượng truy bắt vẫn chưa tìm ra địa điểm cha con Sáu Viện ẩn náu. Những địa chỉ nghi ngờ có đối tượng xuất hiện, các trinh sát tìm đến đều được biết Sáu Viện đã bỏ đi trước đó.

 

* Chiến thuật "đặt đó bắt cá"

 

"Tổng hợp các nguồn tin trinh sát thu thập được, ban chuyên án nhận định việc Phạm Thị Bưởi đột ngột xin nghỉ việc rõ ràng là có vấn đề. Hơn thế, Bưởi lại về Bình Phước - nơi trước đây Sáu Viện từng có nhiều mối quan hệ bạn bè thân quen. Do đó, rất có khả năng Sáu Viện sẽ gom gia đình trở lại sau thời gian phân tán" - thượng tá Mai Xuân Hải nhớ lại. Từ nhận định này, ban chuyên án quyết định áp dụng chiến thuật "đặt đó bắt cá" để tóm gọn cha con Sáu Viện. Theo chiến thuật đề ra, tất cả các mũi trinh sát khi đi xác minh đều phải công khai và đánh động để mọi người biết và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng đánh án. Mặt khác, ban chuyên án cũng yêu cầu lực lượng đánh án cần tập trung xác minh chỗ ở mới của Bưởi tại Bình Phước.

 

Ngày 2-8-1998, ban chuyên án nhận được một thông tin quý giá từ Công an Quảng Ngãi rằng, đã phát hiện Sáu Viện về Quảng Ngãi đưa 4 người con của Bưởi vào miền Nam. Đến đây, lực lượng đánh án tin chắc Sáu Viện đã gom đầy đủ gia đình và dắt díu nhau về định cư ở Bình Phước, nên mới có động thái nêu trên. Từ nhận định này, ban chuyên án quyết định "giở đó bắt cá".

 

Ngày 21-8-1998, Thượng tá Phạm Hoàng Mai - Trưởng phòng CSHS đã cắt cử tổ trinh sát lên đường đến Bình Phước. Qua xác minh các mối quan hệ của đối tượng, trinh sát phát hiện Sáu Viện đang trú tại xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Tại đây, cha con Sáu Viện sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản bên nước bạn Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Phương án truy bắt cha con Sáu Viện đã được xây dựng một cách chi tiết. Được sự giúp đỡ của Công an xã Lộc Tấn và Đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư, ngày 23-8-1998, trinh sát phát hiện Sáu Viện đang đẩy gỗ từ Campuchia về. Lực lượng truy bắt đã bí mật tiếp cận rồi "dìu" Sáu Viện về trụ sở Công an huyện Lộc Ninh. Khai thác nhanh Sáu Viện, lúc 20 giờ ngày 23-8-1998, công an bắt thêm Phan Tài Hà, Phan Tài Thái, khi 2 đối tượng vừa ở Campuchia trở về. Riêng Phan Tài Bắc, thấy cha và các anh bị bắt, ngày 24-8-1998 đã đến công an đầu thú, kết thúc quá trình truy bắt vất vả của lực lượng Công an tỉnh.

 

Khi vụ án được đưa ra xét xử, các bị cáo đều bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mức hình phạt rất nặng. Trong đó, Phan Tài Viễn bị tuyên án tử hình. 

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều