
Dù các em bị cha mẹ bỏ rơi khi mới chào đời, nhưng xã hội vẫn luôn mở rộng vòng tay nhân ái tiếp nhận, nuôi dưỡng. Nhiều em trong số đó lớn lên khỏe mạnh, đầy tình yêu thương và thành đạt trong cuộc sống, song cũng có những em phải chấp nhận số phận hẩm hiu...
Dù các em bị cha mẹ bỏ rơi khi mới chào đời, nhưng xã hội vẫn luôn mở rộng vòng tay nhân ái tiếp nhận, nuôi dưỡng. Nhiều em trong số đó lớn lên khỏe mạnh, đầy tình yêu thương và thành đạt trong cuộc sống, song cũng có những em phải chấp nhận số phận hẩm hiu...
* Mái ấm xã hội
Theo Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, toàn tỉnh hiện có 3 trung tâm bảo trợ xã hội công lập, 18 cơ sở ngoài công lập (được cấp phép và chưa cấp phép) đang nuôi dưỡng trên 900 trẻ em (trong đó trẻ mồ côi chiếm trên 70%).
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trẻ mồ côi và bị bỏ rơi ngoài nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội, còn được các cá nhân nhận làm con nuôi khá nhiều. Bà Trần Thị Hiền, Phó chi cục trưởng Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh cho biết, trẻ bị bỏ rơi, mồ côi được các tổ chức hoặc cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc đều không ngoài mục đích nhân đạo. Điều đó, đã góp phần xoa dịu nỗi đau bị bỏ rơi, mất mát tình thương trong tâm hồn trẻ. Cũng theo bà Hiền, hiện nay tình trạng trẻ em đa dị tật bị bỏ rơi ngày càng nhiều. Cho nên, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng này vất vả và chi phí cao hơn các đối tượng khác. Đồng thời, đòi hỏi trách nhiệm, tình thương yêu rất lớn từ cán bộ, người trực tiếp nuôi dưỡng.
Nhìn cảnh các cô nuôi dưỡng đút từng giọt sữa, miếng cơm cho trẻ bị dị tật, mất khả năng phản xạ như: tâm thần, bại não, nhiễm trùng máu... đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Biên Hòa, những người đến thăm đều tỏ thái độ thương cảm. Ông Phạm Văn Huề, Giám đốc trung tâm này thì cho biết, do tính chất của công việc này mà không ít nhân viên xin nghỉ việc vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, tình thương yêu và vượt qua sự sợ hãi khi chăm sóc trẻ bị bệnh tật. Ông Huề cho rằng, chỉ có các cô thật lòng yêu trẻ, biết hy sinh, tận tâm, bản lĩnh mới gắn bó được với trung tâm. Một trong những người như thế là chị Phạm Thị Hương. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hương nói, khi mới vào làm việc tại đây chị cũng ngại, nhưng càng gần gũi và hàng ngày chăm sóc các trẻ dị tật bị bỏ rơi, chị đã quên đi sự sợ hãi và thấy mình có trách nhiệm hơn vì vốn dĩ các em quá thiệt thòi. Với chị, hiện tại chỉ có sự chia sẻ, yêu thương và thầm mong các em được khỏe mạnh.
Với đa dạng hình thức tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, mồ côi như hiện nay của các tổ chức từ thiện - xã hội, nên các em đã tìm được tình yêu thương từ bên ngoài cha mẹ, người thân của mình. Nhiều trẻ em ở Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa đã trở thành con nuôi của những gia đình khá giả, những người giàu có đến từ Nhật Bản, Pháp... Bên cạnh đó, không ít em đã lớn lên từ trung tâm này và hiện nay là những cán bộ địa chính, công an ở huyện Nhơn Trạch, Định Quán và những chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, làm ăn thành đạt tại TP.Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương... Anh Trần Trí Dũng, lớn lên từ trung tâm này bộc bạch, trung tâm thật sự là mái nhà chung của anh, bạn bè và các em nhỏ với đầy tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo.
* Nắm tro tàn của những sinh linh
Nhưng không phải đứa trẻ bị bỏ rơi nào cũng được may mắn và hạnh phúc như thế. Không ít cháu, vì thiếu tình yêu thương của người thân, bị bệnh tật hiểm nghèo nên đã sớm "trở về với cát bụi". Song, dù cuộc đời có ngắn ngủi đến mấy, các cháu cũng được xã hội, những người nhận lãnh nhiệm vụ chăm sóc quan tâm, lưu giữ lại dù đó chỉ là nắm tro tàn. Song, với họ đó là sự an ủi cho những sinh linh bé nhỏ, cũng đồng thời là "biểu tượng" của sự cảnh tỉnh đối với những người lớn vô lương tâm và phủi bỏ trách nhiệm đối với núm ruột của mình.
Trong năm 2009, tại Bệnh viện nhi Đồng Nai có 18 bé bị bỏ rơi, trong đó có 4 bé đã tử vong vì bệnh lý. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện nhi Đồng Nai cho biết, với trường hợp bé bị tử vong, bệnh viện phối hợp với chính quyền hoàn tất các thủ tục khai sinh, khai tử cho bé. Đồng thời thi thể các bé này được hỏa táng và lưu giữ hài cốt. "Chúng tôi luôn dành cho những thiên thần nhỏ bé xấu số ấy tình cảm, sự chăm sóc đặc biệt. Khi các cháu tử vong, chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được..." - bác sĩ Nơi nói.
Hơn 15 năm làm bảo vệ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Biên Hòa, anh Trần Văn Hùng đã âm thầm nhận thêm công việc tẩm liệm, hỏa táng và tìm nơi cất giữ hài cốt của các cháu bé xấu số. Anh bộc bạch, cho dù sự tồn tại của các bé chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng anh và các đồng nghiệp vẫn luôn muốn làm điều gì đó để chở che cho các sinh linh ấy không phải đơn độc khi đã lìa khỏi cõi đời này. Anh Hùng nói: "Dù chỉ là nắm tro tàn với vài dòng chữ ghi nhớ ngắn gọn được lưu giữ tại tháp chứa hài cốt hay nấm mộ hoang sơ tại nghĩa trang, nhưng đó là lời cảnh tỉnh với những người lớn vô lương tâm đã bỏ rơi con, cháu mình".
Ông Phạm Văn Huề, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Biên Hòa cho biết thêm, nơi đây chủ yếu là tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ mồ côi bị khuyết tật, trong đó có những bé bị bệnh hiểm nghèo không còn cơ hội cứu chữa. Vì vậy, khi các bé qua đời, hàng năm đến ngày truyền thống của ngành, ngày lễ, tết trung tâm đều tổ chức buổi tưởng nhớ đến các cháu xấu số ấy. Ông Huề còn nói, trung tâm đang liên hệ với một ngôi chùa trong TP.Biên Hòa nhằm gửi hài cốt của các bé vào đấy, với mong muốn các thiên thần xấu số có nơi an nghỉ ấm cúng hơn.
"Một sinh linh bé bỏng ra đời và mất đi có thể người sinh thành ra các bé đã lãng quên. Nhưng với chúng tôi, không có cháu nào bị lãng quên. Các cháu dù còn đây hay đã "ra đi" đều được chúng tôi yêu thương và nhắc nhở người lớn chúng ta suy ngẫm về trách nhiệm của mình với những thiên thần bé bỏng xấu số..." - chị Nguyễn Thị Gòn, công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Biên Hòa nói như vậy.
Đoàn Phú




![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)




![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)