Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những đứa trẻ bị bỏ rơi
Kỳ 1: Mẹ đã bỏ con rồi...

09:05, 10/05/2010

Chào đời, các em bị người thân chối bỏ. Chẳng may qua đời, các em được ai đó rũ lòng thương lưu giữ lại nắm tro tàn, vài dòng thông tin ngắn gọn. Những đứa trẻ đáng thương ấy là nạn nhân của người lớn, đã bị bỏ rơi tại bệnh viện, trên vỉa hè...

Chào đời, các em bị người thân chối bỏ. Chẳng may qua đời, các em được ai đó rũ lòng thương lưu giữ lại nắm tro tàn, vài dòng thông tin ngắn gọn. Những đứa trẻ đáng thương ấy là nạn nhân của người lớn, đã bị bỏ rơi tại bệnh viện, trên vỉa hè...

 

Theo các cán bộ làm công tác xã hội, nguyên nhân trẻ bị cha mẹ, người thân bỏ rơi xuất phát từ lý do kinh tế, suy nghĩ nông cạn, mặc cảm với xã hội hoặc vì kém hiểu biết, vô trách nhiệm...

 

* "Búp bê" bị bỏ rơi bên đường

 

Anh Nguyễn Văn Thành (xã An Hòa, huyện Long Thành) bồi hồi nhớ lại lần vợ chồng anh nhặt được một bé gái (khi ấy bé mới 2-3 ngày tuổi) trên đường đi làm về: "Lúc đó khoảng 3 giờ chiều ngày 29-1-2008, vợ chồng tôi vừa chạy xe đến chân cầu Tân Vạn (phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) thì thấy một chiếc thùng giấy các-tông nằm bên vỉa hè phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tò mò, vợ chồng tôi dừng xe lại xem thì thấy trong chiếc thùng đó có một đứa trẻ đang cựa quậy, kêu khóc". Anh Thành cho biết, lúc anh ẵm bé lên, toàn thân cháu tím tái, sức khỏe rất yếu. "Cũng may là vợ chồng tôi phát hiện sớm chứ không thì..."- chị Ng., vợ anh Thành nói. Sau đó, vợ chồng anh Thành quyết định đem cháu bé bị bỏ rơi về nuôi. Chị Ng. kể, chị phải ẵm bé Bông (anh chị đặt tên đứa con nuôi như thế) sang nhờ cô em họ cho bú thép mỗi ngày.

Bé Bông, đứa con nuôi của vợ chồng anh Thành "nhặt" được bên vệ đường cách đây 2 năm.

Trường hợp của bé Trần N.T. được gia đình anh chị H. (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) nhặt về nuôi dưỡng cũng khá đặc biệt. Chị H. kể, một buổi sáng nọ, khi vợ chồng chị trên đường đi làm đồng thì thấy dưới mương nước có một vật giống búp bê nên định tới nhặt đem về cho con chơi. Nào ngờ, khi anh chị tới gần thì "búp bê" ấy chính là một cháu bé sơ sinh bị ai đó bỏ rơi. Chị H. nói: "Tôi không thể ngó lơ trước sự sống của một sinh linh bé nhỏ đang rất cần bầu sữa và sự chăm sóc". 

Một trường hợp thương tâm khác là bé Trần Ngọc Thủy, bị bỏ rơi ngày 1-3-2000 (khi cháu được 1 ngày tuổi). Theo hồ sơ lưu trữ, mẹ bé ở khu phố 3, phường Bình Đa (TP.Biên Hòa). Hiện bé Thủy bị bệnh ung thư máu cần được cấy ghép tủy gấp, nhưng Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Biên Hòa cố gắng tìm mà vẫn không gặp được mẹ và người thân của bé. Đối với các bé: Hồ Thị Ngọc A., Nguyễn Thị H., Nguyễn Thị Ng... cũng từng bị bỏ rơi trước cổng các bệnh viện, trung tâm y tế hai huyện Thống Nhất và Định Quán trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Sau đó, những đứa con "vô chủ" này được đưa đến chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Biên Hòa. Dù được chăm sóc chu đáo, nhưng các cháu vẫn rất cần được đoàn tụ với người thân. Bên cạnh đó, còn có một số trẻ bị người thân bỏ rơi trước các cổng chùa và được các nhà sư cưu mang.

 

Bà Ngô Kim Chi (cán bộ Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh) bày tỏ: "Không hiểu vì sao nhiều người lại nhẫn tâm vứt bỏ con cháu mình ngoài đường, vỉa hè, trong khi xã hội và nhiều người hiếm muộn sẵn sàng đón nhận nuôi dưỡng, giúp đỡ cho những trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Mặt khác, nhiều tổ chức xã hội cũng sẽ đón nhận, nuôi dưỡng các cháu bé. Hy vọng những người lớn hãy đến các nơi đó mà gõ cửa gửi con, cháu mình...".                   

        

* Phê phán hay cảm thông?

 

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, mỗi năm có từ 15-20 trẻ bị bỏ rơi tại khoa sản và các bệnh viện khu vực, trạm y tế xã chuyển đến bệnh viện nhi. Những đứa trẻ bị bỏ rơi chủ yếu còn rất nhỏ, từ 1 - 30 ngày tuổi. Với kinh nghiệm thực tế từ nhiều năm công tác tại bệnh viện nhi đồng, bác sĩ Nơi cho rằng, không ít người mẹ bỏ rơi con do phải mang bầu và sinh con ngoài ý muốn vì bị cưỡng hiếp, bị dụ dỗ hoặc không được gia đình, người yêu chấp nhận cho những đứa trẻ ấy chào đời. Một số trường hợp khác do khi sinh con, tuổi đời của bà mẹ này còn rất trẻ nên suy nghĩ nông cạn hoặc do trẻ sinh ra bị dị tật mắc bệnh hiểm nghèo... dễ dẫn đến bị người thân bỏ rơi. "Nhưng dù lý do nào thì hành vi bỏ rơi con khi các cháu mới chỉ vài ngày tuổi (giai đoạn mà trẻ rất cần sự chăm sóc của người mẹ) đều là thiếu trách nhiệm, vô lương tâm luôn bị xã hội lên án" - bác sĩ Nơi nói.

Những trẻ bị bỏ rơi đang được các sư ở tịnh thất An Lạc (xã Lộc An, huyện Long Thành) cưu mang, nuôi dưỡng.

Theo các cán bộ của Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, thì những đứa trẻ được nuôi dưỡng tại đây phần lớn cũng bị bỏ rơi bên vỉa hè, trong các bệnh viện. Và thường thì các cán bộ phải đi truy tìm mẹ cho các cháu, song hầu như đều rất khó vì các cháu vốn bị bỏ rơi giữa đường. Lãnh đạo Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thì cho biết, qua sổ lưu bệnh cho thấy, có một số ít trường hợp bệnh viện và chính quyền địa phương tìm được thân nhân và vận động họ đến nhận lại con để nuôi dưỡng. Còn phần lớn, người mẹ khai báo địa chỉ thường không chính xác (do có chủ ý bỏ con) nên rất khó tìm thân nhân cho trẻ. Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Phước Mạnh, Trưởng ban nữ công của Liên đoàn lao động tỉnh nói rằng, tình trạng nhiều nữ công nhân "lỡ dại" và do kém hiểu biết nên đã bỏ rơi con mình sau khi sinh đẻ là rất nhiều. Đó là điều tệ hại cần được phê phán và ngăn chặn.

 

Ông Phạm Văn Huề, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật Biên Hòa thì cho rằng, do lối sống buông thả, quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng phổ biến, không có trách nhiệm với đứa con đẻ ra... dẫn đến các bà mẹ sẵn sàng bỏ rơi nắm ruột của mình khi các cháu mới chào đời. Ông Huề cũng nói, thái độ thiếu trách nhiệm của các bà mẹ này luôn bị xã hội lên án. Mặt khác, ông Huề kiến nghị, pháp luật cần có biện pháp giáo dục, răn đe, ngăn ngừa, xứ lý những người vi phạm đến quyền lợi của trẻ em. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về dân số, bảo vệ trẻ em... nhất là tại các khu lao động nghèo, công nhân, trong giới trẻ vì những đối tượng này thường bỏ rơi con nhất.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều