Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những người lính ở tuyến lửa Xuân Lộc

08:04, 18/04/2010

Sáng 17-4, tại TX.Long Khánh, Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 7 anh hùng khu vực Biên Hòa - Long Khánh - Bà Rịa -Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 - 30-4-2010).

Sáng 17-4, tại TX.Long Khánh, Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 7 anh hùng khu vực Biên Hòa - Long Khánh - Bà Rịa -Vũng Tàu đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 - 30-4-2010). Đây là cuộc hội ngộ của những người lính đã vào sinh ra tử trên chiến trường Long Khánh - Xuân Lộc, góp phần đập tan "cánh cửa thép", tuyến phòng thủ cuối cùng của địch ở hướng Đông Bắc Sài Gòn.

 

35 năm trôi qua, những người lính Sư đoàn 7 gan dạ năm xưa giờ tóc đã phai màu. Người cao tuổi nhất cũng ngoài 80, trẻ nhất cũng đã ngoài lục tuần và đã là ông nội, ngoại của đàn cháu nhỏ. Thế nhưng khi gặp lại nhau, chất "lửa" của người lính Cụ Hồ trong họ lại có dịp bừng dậy.

 

Các cựu binh Sư đoàn 7 kể lại những trận chiến đấu cách đây 35 năm.

 Tại mảnh đất Long Khánh lịch sử cách đây 35 năm, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 7, nhớ lại: Ngày 9-4-1975, Sư đoàn 7 nhận lệnh nổ súng tiến công Xuân Lộc. Trong ngày chiến đấu đầu tiên, Sư đoàn 7 cùng với các đơn vị trong đội hình Quân đoàn 4 đã chiếm được 1/2 thị xã và thực hiện chia cắt đường số 1 từ ngã ba Dầu Giây tới đèo Mẹ Bồng Con. Liên tục những ngày sau đó, để tăng cường lực lượng phòng giữ Xuân Lộc, địch đã tập trung vào đây 50% lực lượng bộ binh, 60% pháo binh, hầu hết xe tăng của Quân đoàn 3 và lực lượng tổng dự bị tương đương một sư đoàn của địch đã thực hiện phản kích khá quyết liệt, gây cho ta nhiều tổn thất, thiệt hại. Tuy nhiên, qua 12 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, giành giật với địch từng trận địa, từng góc phố, Sư đoàn 7 và các đơn vị trong đội hình Quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang địa phương đã đập tan "cánh cửa thép" Xuân Lộc, mở đường cho đại quân ta tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

Khơi lại kỷ niệm về trận đánh Xuân Lộc, ông Nguyễn Tá Dẫn, nguyên Trung đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 28, nhớ lại: "Khi địch sắp vỡ trận ở mặt trận Xuân Lộc, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho đơn vị chúng tôi chặn đánh địch khi chúng rút chạy về hướng lộ 2 (nay là quốc lộ 56). Điểm chốt chặn của chúng tôi tại khu vực đèo Con Rắn. Khoảng 8 giờ sáng ngày 21-4, khi địch tháo chạy khỏi Xuân Lộc, anh em trong đơn vị đã mai phục và bắt được 6 tù binh trên một chiếc xe Jeep. Trong số tù binh ấy, có tên mặc quần rằn ri, ở trần, có tên mặc thường phục... Khám xét chiếc xe này, chúng tôi thu được nhiều súng đạn và một cuốn nhật ký ngoài bìa có ghi dòng chữ: "Đại tá Phạm Văn Phúc, Tiểu khu trưởng Bình Long, bổ nhiệm ngày 17-9-1974...". Sau đó, chúng tôi bàn giao số tù binh này cho lực lượng địa phương. Về sau, khi tiến quân vào giải phóng Sài Gòn chúng tôi mới biết trong số 6 tên tù binh bị bắt hôm ấy có tên đại tá Phúc, Tỉnh trưởng Long Khánh".

 

Có mặt ở trận đánh Xuân Lộc ngay từ ngày đầu, ông Trịnh Văn Sính, nguyên là y tá thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, nhớ lại: "Hôm 12-4, đơn vị chúng tôi vận động đánh địch ở Hàng Gòn thì bị bao vây. Chúng tổ chức nhiều đợt tiến công vào đội hình của đại đội, nhưng nhờ có công sự kiên cố nên chúng tôi đã bẻ gãy các đợt tấn công của địch". Theo ông Sính, thời điểm đó, các trận đánh diễn ra ngày càng ác liệt, trong khi lương thực, nước uống của bộ đội đã cạn. Trước tình thế ngặt nghèo này, ban ngày các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8 đánh kiềm chân địch, ban đêm phải thay phiên nhau "mò" ra ngoài để tìm nước, hái trái cây ăn cho đỡ đói. Phòng ngự được vài hôm sau thì đơn vị này mới được Sư đoàn 7 giải vây. "Đến lúc ấy, tóc tai, quần áo của anh em ai cũng đỏ quạch, bê bết vì bùn đất và thuốc súng. Dù vậy, tinh thần quyết chiến quyết thắng của anh em vẫn rất kiên cường…" - ông Sinh nhớ lại.

 

Những ký ức một thời trận mạc của các cựu chiến binh Sư đoàn 7 cứ ùa về trong lần họp mặt này, góp phần tô điểm thêm khí phách anh hùng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ông Lê Trung Cộng, Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 7 khu vực Biên Hòa - Long Khánh - Bà Rịa-Vũng Tàu, tâm sự: "Trải qua 12 lần họp mặt, thông qua các mẩu chuyện kể của những người lính đã từng tham chiến, các cựu chiến binh Sư đoàn 7 không những đã đóng góp rất lớn vào việc hình thành, biên soạn lịch sử truyền thống của Sư đoàn, mà qua đó còn thắt chặt thêm tình đồng đội, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống".

 

Anh em hy sinh khi ngày toàn thắng đã cận kề

 
Các cựu chiến binh Sư đoàn 7 thắp hương cho đồng đội đã ngã xuống tại mặt trận Xuân Lộc.

Sư đoàn 7 được Quân đoàn 4 giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ Sư đoàn 18 ngụy ở hướng Đông Bắc TX.Long Khánh. Sau 3 ngày chiến đấu kể từ khi mở màn Chiến dịch Xuân Lộc (9-4-1975), Sư đoàn 7 đã tiến công sâu vào Sư đoàn 18 ngụy, bao vây công kích hậu cần Chiến đoàn 52, Chiến đoàn 5 thiết giáp và ngăn chặn địch phản kích ở phía Nam thị xã. Dù vậy, địch vẫn phản công rất quyết liệt.

Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 209 bị bao vây, nhưng anh em vẫn chiến đấu kiên cường, dũng cảm trong điều kiện mất liên lạc với bên ngoài, quân số thương vong cao, thiếu đạn dược, lương thực nhưng vẫn bám trụ chiến đấu cho đến khi được giải vây. Trước tình hình này, Sư đoàn 7 quyết định đưa Trung đoàn 141 (dự bị) cùng một tiểu đoàn pháo hỗn hợp cao xạ vào chiến đấu, nhưng vẫn gặp khó khăn. Nhiều anh em đã hy sinh khi chiến dịch đã sắp kết thúc và miền Nam được giải phóng chỉ còn tính bằng ngày. Thật là đau xót…

(Ghi theo lời kể của Trung tướng Lê Nam Phong,nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7)

 

 

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều