
Gần một năm nay, những người dân buôn bán trong khu chợ Lều Xanh (thuộc ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) khó làm ăn vì bị... chặn đường. Tại sao lại có chuyện kỳ cục này?
Gần một năm nay, những người dân buôn bán trong khu chợ Lều Xanh (thuộc ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) khó làm ăn vì bị... chặn đường. Tại sao lại có chuyện kỳ cục này?
* Bị "chặn" đường làm ăn
Chúng tôi có mặt tại khu chợ vào đầu giờ chiều, khi các tiểu thương ở đây đang chuẩn bị những sạp hàng cho phiên chợ chính. Trước đây, con đường dẫn vào chợ khá thông thoáng vì đó còn là cửa ngõ của ấp văn hóa Tam Hiệp. Nhưng gần một năm nay, có nhiều người ở nơi khác tìm đến đây chiếm đường vào nhà lòng chợ để... giành thị phần với những tiểu thương tại địa phương. Chợ ngoài đường bán đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm. Vì vậy, người dân cứ ghé lại ven đường mua hàng, ít ai bước vào nhà lòng chợ. Điều này đã khiến cho những tiểu thương buôn bán trong nhà lòng từ hàng chục năm nay bỗng dưng bị mất khách, ế hàng. Một số tiểu thương trong nhà lòng chợ không làm ăn được đã phải bỏ sạp đi nơi khác sinh sống. Một số hộ khác không kinh doanh được nên đã xây cất nhà ở cố định. Những hộ còn lại thì cũng chỉ biết cầm cự kiếm sống qua ngày bằng những đồng tiền ít ỏi từ một số ít khách quen ghé qua mua hàng.
Anh Huỳnh Tấn Công, người bán hàng trong chợ, cho biết: "Gia đình chúng tôi bán hàng tại khu chợ này đã được gần 15 năm nay khá đắt hàng. Nhưng gần 1 năm nay, khách lui tới khu vực này rất ít vì đoạn đường trước cổng đã hình thành một khu chợ mới. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với chính quyền địa phương can thiệp, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết".
* Đang chờ giải quyết
Khu chợ Lều Xanh nằm trên địa bàn ấp Tam Hiệp (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) được hình thành cách đây khoảng 30 năm. Trước đây, chợ chỉ dành cho những người dân trong ấp trao đổi hàng hóa, nhưng những năm gần đây đã trở thành trung tâm mua bán của nhân dân cả xã Xuân Hiệp và những vùng lân cận. Trong khi việc buôn bán của những hộ kinh doanh ngoài cổng khá thuận lợi, thì ngược lại - những hộ làm ăn lâu năm trong chợ cũ càng khó khăn hơn. Tại sao có chuyện khó hiểu này?
Ông Nguyễn Hồng Hậu, người quản lý và thu thuế tại khu chợ này cho biết, trong chợ cũ có khoảng 35 hộ kinh doanh, còn ngoài cổng có khoảng 30 hộ. "Trước đây, chỉ có những hộ dân trong ấp mua bán nhỏ trong nhà lòng chợ. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân cả xã, hoạt động của chợ đã được mở rộng hơn, khu vực cổng chợ và hai bên đường được sử dụng làm nơi buôn bán. Biết rằng việc lấn chiếm như vậy là không đúng, nhưng vì cuộc sống của người dân nên đành chấp nhận".
Điều đáng nói ở đây, trung tâm khu chợ này là phần đất của một số cá nhân, nên chính quyền địa phương cũng đã có hướng dời chợ sang khu vực khác (đã được quy hoạch). Ông Đỗ Việt Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hiệp, cho biết: "Hoạt động của khu chợ đã có phần lấn chiếm lòng, lề đường, nhưng cũng vì mưu sinh của người dân mà địa phương đành để vậy. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đưa ra HĐND xã để bàn về việc chọn phương án hoạt động của chợ. Hiện nay, xã cũng đã quy hoạch khu chợ mới nhưng chưa có kinh phí để bồi thường khi giải tỏa nên đành chờ cấp trên giải quyết".
Trong khi chờ có chợ mới, việc chính quyền địa phương mặc nhiên cho khu chợ tự phát tồn tại lấn chiếm lòng, lề đường và "bỏ quên" quyền lợi của các tiểu thương kinh doanh bên trong nhà lòng chợ là điều cần xem xét, điều chỉnh.
Trần Danh


![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)