
"Từ đêm giao thừa đến nay, chùa chúng tôi chưa lúc nào vắng khách. Họ đến đây cầu vận, cầu may, cầu tài, cầu lộc. Người ta có tin mới đến cầu xin, mình là nhà chùa nỡ lòng nào không cho!" - vị sư trụ trì một chùa tại nội ô TP.Biên Hòa đã nói như vậy trong không gian đầy khói nhang, đông nghẹt người đến "cúng sao" vào đêm 14 tháng giêng vừa qua.
"Từ đêm giao thừa đến nay, chùa chúng tôi chưa lúc nào vắng khách. Họ đến đây cầu vận, cầu may, cầu tài, cầu lộc. Người ta có tin mới đến cầu xin, mình là nhà chùa nỡ lòng nào không cho!" - vị sư trụ trì một chùa tại nội ô TP.Biên Hòa đã nói như vậy trong không gian đầy khói nhang, đông nghẹt người đến "cúng sao" vào đêm 14 tháng giêng vừa qua.
* Xin xăm, xem vận mạng
Trong những ngày này, nhiều người dân ở Biên Hòa, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh thường tìm đến những điểm chùa lớn để cầu may, xin quẻ, cúng sao, cúng tam tai...
Trưa ngày 14 tháng giêng (tức ngày 27-2), một đoàn 3 chiếc xe du lịch chở khoảng 100 người đến từ TP.Hồ Chí Minh ghé lại chùa Ông (ở xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa). Trong không gian vốn đã đông đúc, chật chội khi có thêm lượng khách đông như thế đến càng khiến khuôn viên ngôi chùa này trở nên ngột ngạt hơn. Thắc mắc của chúng tôi tại sao nhiều người lại thích đi chùa Ông vào dịp Tết và rằm tháng giêng hàng năm, đã được một cụ bà bán chim phóng sinh ngay trước cửa chùa giải đáp bằng thơ: "Muốn lộc, muốn may/ Ngày đầu năm mới/ Xin quẻ, xin xăm/ Chùa Ông Biên Hòa/ Chùa Bà Bình Dương...". Thì ra, chùa Ông có "số má" đến mức đã "đi vào" thơ ca như vậy!
Không riêng gì tại chùa Ông, trên địa bàn TP.Biên Hòa, chúng tôi thấy phần lớn nhà chùa đều chuẩn bị sẵn những ống xăm cho khách thập phương đến cầu xin. Những ngày này, vào giờ cao điểm, tại các chánh điện trong chùa thường có rất đông người chen nhau cầu khấn xin xăm. Trong khi đó, nhiều người đến sau phải xếp hàng đứng chờ trong không gian đầy khói nhang, nắng nóng, hơi người và tiếng vọng chuông. Sau một hồi cố gắng cầu xin và tích cực lắc ống xăm, khi có được quẻ thì từng người lần lượt đi đến phòng phát (hoặc mua) tờ xăm. Tại đây, những thông tin về sao chiếu mạng; thời gian, cách thức cúng sao; cách sắm lễ cúng tam tai như thế nào được niêm yết công khai. Vì vậy, sau khi có tờ xăm, biết được vận số của mình trong năm mới, không ít người tỏ ra vui mừng, nhưng lắm người lại buồn rầu. Những người mang vận số xấu thường ngồi lại với nhau bàn tính và có người muốn "giải hạn" ngay bằng cách đi mua một bộ tai sên về để cúng tam tai ngay tại chùa. Có người thì chọn giải pháp mua chim, cá phóng sinh để... làm việc thiện.
Nhưng không phải ai cũng có "đủ trình độ" để biết được những tờ xăm viết và nói những gì, bởi không ít nơi, nội dung tờ xăm lại... chơi chữ. Ví dụ, trong tờ xăm mang số quẻ 36 sẽ có những câu: "Tự thiên hựu chi, tứ thành tề nhân, sanh phú cạp Thân...". Thế là chủ nhân của những tờ xăm phải đoán già đoán non. Có người thì chọn giải pháp nhờ những người phụ trách chùa giải giúp, và tất nhiên phải... tùy tâm cúng dường hoặc bỏ tiền vào thùng công đức đặt khắp nơi trong các chùa. Một số người khác thì tìm mua sách tử vi (bán ngay trước cửa chùa) với giá khá cao để hiểu rõ hơn nội dung vận mạng của mình trong năm mới.
* Phải cúng mới... an tâm!
Mặt trời chưa lặn, hai bên lối dẫn vào Tịnh xá Ngọc Uyển (ở phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) có khá đông người đến viếng chùa, lễ Phật. Thế nhưng, ngay trước cổng chùa lại có 2 mâm lễ cúng tam tai (cả chay lẫn mặn). Tại đây, 2 người phụ nữ đang thắp nhang và lâm râm khấn vái trong nườm nượp người, xe qua lại. Việc làm đó dù bị nhiều người phản ứng, nhưng 2 người phụ nữ kia vẫn cố lấp liếm: "Chuyện ai làm nấy biết. Cúng trước cửa chùa mới linh...". Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Uyển cho rằng, việc làm đó là sai với lời Phật dạy và trái với pháp luật. Tuy nhiên, ni sư cho rằng, nhà chùa không thể làm gì được đối với những hoạt động bên ngoài khuôn viên chùa.
Tại chùa P.L. (ở phường Tân Tiến), sau khi biết được quẻ của mình thông qua nội dung tờ xăm, nhiều phật tử đến liên hệ với người phụ trách viết sớ của chùa để chuẩn bị cúng sao, cúng tam tai. Tất nhiên, việc cúng sao phải có tiền, nhưng chùa này không ra giá mà kêu gọi tùy ở lòng hảo tâm của phật tử. Còn tại chùa T. (phường Tân Hiệp), không khí ngày rằm tháng giêng cũng rất sôi động. Đây là một trong những chùa công khai tổ chức cúng sao với nhiều hình thức mang màu sắc mê tín dị đoan. Nhiều người phải chen nhau để vào bên trong chùa thắp nhang lễ Phật, sau đó xin xăm, viết sớ cầu an, rồi sắm lễ cúng sao. Mỗi người một đĩa lễ lần lượt đi qua các điểm có lư hương trong chùa cầu khấn. Tiếp đó, mọi người chen nhau tìm chỗ vào chánh điện để... cầu khấn. Tại đây, nhiều người phải mang "bùa" trên đầu, vắt lên cổ áo, bỏ trong túi để mong: "Cái xui cái xẻo qua mau, cái may cái mắn ngày nào cũng ghé thăm!"- như lời một nam phật tử đang ngồi cúng sao tại đây đã đọc như thế.
Sẽ có nhiều phật tử không khỏi bất bình khi biết rằng, chùa nọ vì muốn thu hút khách đã bỏ bớt những quẻ xăm xấu, để lại những quẻ xăm tốt. Vì vậy, ai đến xin xăm cũng sẽ đọc thấy vận may là chủ yếu, xui rủi chỉ có... chút xíu. Cho dù chút xíu như vậy, nhưng hầu như ai đi chùa cũng muốn xin xăm, cũng muốn xem thử vận mạng của mình và vẫn phải cầu khấn, cúng bái thì mới thấy an tâm.
Hòa thượng Thích Giác Quang, Chánh thư ký Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh: "Việc xin xăm, xem quẻ, cúng sao, cúng tam tai là hoàn toàn trái với lời dạy của Đức Phật, trái với đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là những tín ngưỡng dân gian mang màu sắc mê tín dị đoan, trái với luật pháp, thuần phong mỹ tục của nước ta. Phật tử, khách thập phương không hiểu đã đành, những vị tu sĩ cũng không hiểu hoặc cố tình không hiểu mà để cho những hoạt động ấy diễn ra nơi cửa Phật dù với mục đích gì thì cũng đều phạm kinh luật Phật. Song, chúng tôi cũng rất cần được sự can thiệp từ phía chính quyền các địa phương để nơi cửa chùa luôn được giữ gìn tôn nghiêm".
Nhóm PV


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 22-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/screenshot_1766331508_20251221224735.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










