Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt lên nghịch cảnh
Kỳ 3:Tìm lối quay về

08:01, 18/01/2010

14 tuổi, N.B.L. (ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với nhiều cạm bẫy. Cũng chính vì thiếu thốn cả vật chất lẫn sự chăm sóc của gia đình mà em đã phải trả giá bằng nhiều lỗi lầm suốt quãng đời tuổi thơ của mình.

14 tuổi, N.B.L. (ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với nhiều cạm bẫy. Cũng chính vì thiếu thốn cả vật chất lẫn sự chăm sóc của gia đình mà em đã phải trả giá bằng nhiều lỗi lầm suốt quãng đời tuổi thơ của mình.

 

* Tuổi thơ nhiều nghịch cảnh

 

Sinh ra trong một gia đình khó khăn về kinh tế, cha mẹ đã bước sang tuổi xế chiều (ngoài 70 tuổi), N.B.L. thiếu đi sự may mắn trong cuộc sống như các bạn cùng trang lứa. Việc học phải kết thúc sớm khi em chưa kịp trang bị cho mình vốn kiến thức đủ để học nghề, kiếm kế sinh nhai (em chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ). Và với những hiểu biết nông cạn, suy nghĩ non nớt ở tuổi chưa thành niên của mình, tự em đã chọn lựa bước vào đời bằng những bước chân lầm lỗi.

 

Bà Phượng (trái) là người giúp L. tìm lối quay về...

Vào đời sớm, L. đã trải qua rất nhiều nghề và cũng rất lần nhiều vấp ngã. L. tâm sự: "Những ngày đầu đi làm tại một xưởng chế tác đồ mỹ nghệ, lau chùi và đánh bóng các sản phẩm, công việc rất vất vả và độc hại nhưng em chỉ kiếm được 30 ngàn đồng/ngày. Công việc kéo dài được gần 2 năm thì em nghỉ làm. Sau đó, em lại tìm việc ở một xưởng mộc, làm xịt sơn...". Những tưởng làm có tiền để nuôi sống mình và giúp cho cha mẹ, nhưng chính lúc có tiền em lại dễ bị lôi kéo, sa ngã vào những lỗi lầm, tệ nạn của xã hội.

 

Những ván bài thâu đêm đã bao lần khiến em cháy túi nên lại phải đi làm, vay mượn để sống, để trả nợ. Rồi những cuộc nhậu vô bổ và những lần gây gổ với nhau, đã biến L. trở nên dạn dày và "kinh nghiệm" hơn trong sự va chạm với cuộc đời. L. đã nhiều lần bị Công an phường Tân Hòa bắt, phạt vì tội đánh bài, xóc đĩa, đánh nhau... Nhưng những thói quen xấu vẫn tiếp tục cuốn L. đi khi mà cha mẹ, người lớn không có nhiều thời gian, điều kiện giúp em nhận ra, khắc phục sửa chữa. Và em càng ngày trở nên chai lì trước sự hờn trách và khuyên bảo của mọi người. Vì vậy, lỗi lầm càng lúc càng tiếp diễn ở mức nặng hơn: Sau những ván bài là những cuộc nhậu túy lúy với bạn bè để rồi kết thúc bằng những cuộc ẩu đả gây thương tích. Đã có những lần bạn bè đưa L. về nhà trong trạng thái hôn mê vì bị đánh cả chai bia vào đầu. Rồi cuộc đời của một thanh niên mới lớn lại tiếp diễn bằng những bản tường trình ngày một dày lên tại các cơ quan chức năng vì những hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ có một điều khó thể thay đổi, đó là sự khó khăn, bế tắc trong cuộc sống gia đình và của chính bản thân em.

 

Sự bế tắc, ngõ cụt cuộc đời của một thanh niên đã "chôn vùi" cả quãng tuổi thơ vào những cuộc bù khú ăn chơi, quậy phá, những tưởng không có lối thoát, nếu như...

 

* Con đường sáng

 

Gặp chúng tôi tại quán cà phê, nơi mà L. đang làm công việc trông xe sau mỗi lần kết thúc giờ học ở trung tâm nghề, em tâm sự: "Bản thân em không nghĩ là mình có được ngày hôm nay, khi em đã bỏ được những thói hư tật xấu để trở lại với cuộc sống bình thường. Sau nhiều lần ghé quán của cô Phượng để tụ tập và gặp gỡ bạn bè ăn nhậu, quậy phá, nhưng cô không ghét bỏ mà còn quan tâm hỏi han, và giúp đỡ em rất nhiều. Khi nghe hoàn cảnh của em cô rất cảm thông và giới thiệu em đến học nghề tại một trung tâm dạy nghề ở TP.Biên Hòa với sự tài trợ của tổ chức Plan về kinh phí đào tạo".

 

Chấp nhận đi học nghĩa là L. đã quyết tâm tự thay đổi mình. Từ việc từ bỏ những thói quen xấu, mất đi sự tự do đến việc chấp nhận sự túng thiếu vì những công việc làm thuê mướn tuy tạm bợ nhưng có tiền tiêu xài mỗi ngày cũng phải bớt lại để dành thời gian cho học tập. Hiểu được khó khăn của L., bà Hoàng Thị Bích Phượng (cán bộ công tác tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã tìm cách giúp đỡ để em hoàn thành được ước mơ có tay nghề mở tiệm sửa xe.

Lúc nghỉ học, L. làm công việc trông xe để kiếm thêm thu nhập.

 

Điều bất ngờ hơn, khi "hoàn lương", L. lại là một trong những người đầu tiên tích cực tham gia hoạt động của nhóm "Dream" - nhóm của những người bạn trẻ. Ngoài những hoạt động giúp nhau tìm hiểu kỹ năng sống trong xã hội, nhóm còn tạo nguồn quỹ để hỗ trợ và giúp đỡ những người khó khăn. Cũng chính từ nguồn động viên cả về vất chất lẫn tinh thần của nhóm đã giúp L. thay đổi rất nhiều. Hiện em đang theo học lớp sửa xe máy tại Trung tâm dạy nghề Đ. Vào những ngày nghỉ và các buổi tối, em đến quán cô Phượng trông xe thuê nhằm kiếm thêm thu nhập. Có những buổi đi học, L. được bạn đưa xe đến chở đi. Sự hỗ trợ đó tuy nhỏ nhưng đã giúp L. thấy được ý nghĩa cuộc sống và càng thôi thúc em quyết tâm làm lại cuộc đời.

 

L. bộc bạch: "Được sự giúp đỡ, yêu thương của mọi người, em thấy cuộc sống có ý nghĩa và mình phải cố gắng học để có nghề lo cho bản thân cũng như giúp đỡ các bạn đồng cảnh ngộ…". Du vậy, nhưng có lẽ với L., cần thiết nhiều hơn nữa lúc này là những tấm lòng sẻ chia, những người bạn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ để em vượt qua khó khăn, mặc cảm và cả sự bị quyến rũ, lôi kéo trở lại con đường tối. Nguyễn Minh Hoàng, bạn cùng nhóm với L. nói: "Bạn L. đã có nhiều thay đổi để hoàn thiện mình hơn, khó khăn trong quá khứ của bạn là thiếu sự dẫn dắt của gia đình, nhưng bây giờ bạn ấy đã có chúng em luôn ở bên cạnh…". Còn bà Hoàng Thị Bích Phượng - người giúp L. làm lại cuộc đời, cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng kéo các em như trường hợp của L. ra khỏi những cạm bẫy và giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Công việc này dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự cảm hóa của tình yêu thương và bao dung, chia sẻ, chúng tôi tin sẽ đánh thức được trong tiềm thức các em đang lầm đường lạc lối ý thức hướng thiện, quay về với cuộc sống tươi đẹp".

 

Theo báo cáo của Phòng Lao động, thương binh và xã hội TP.Biên Hòa, qua khảo sát, tại thành phố có 817 người chưa thành niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trong số đó, có 25 em thuộc hai phường Trảng Dài và Tân Hòa được tham gia tư vấn học nghề và việc làm của dự án Plan, gần 80 em đang được theo học tại trường giáo dưỡng và nhiều em khác có nhu cầu được học nghề.

Danh Trường

 

 

 

 

Tin xem nhiều