Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những cựu chiến binh vượt khó vươn lên
Kỳ 2: Người anh hùng cương trực

09:12, 04/12/2009

Tuy đã 79 tuổi nhưng dáng vẻ Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Duy Chín còn khá nhanh nhẹn và giọng nói vẫn sang sảng. Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng đại tá Chín vẫn được người dân tin cậy tìm đến chia sẻ nhiều vấn đề trăn trở...

Tuy đã 79 tuổi nhưng dáng vẻ Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Duy Chín còn khá nhanh nhẹn và giọng nói vẫn sang sảng. Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng đại tá Chín vẫn được người dân tin cậy tìm đến chia sẻ nhiều vấn đề trăn trở...

 

* Anh hùng trong chiến đấu

 

Ông Lê Duy Chín, quê ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, một trong những địa phương khởi phát phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Do sống trong khí thế cách mạng, nên mới 15 tuổi Chín đã hăng hái tham gia các cuộc nổi dậy cướp chính quyền. Sau Cách mạng tháng Tám, Chín trở thành đội trưởng Đội thanh niên Tiền phong rồi Thanh niên cứu quốc ở địa phương. Đến năm 1951 ông tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến ở biên giới Việt - Trung. Lúc đó, nhiều người không chịu được đói rét, bệnh tật đã bỏ về quê nhưng Lê Duy Chín thì vẫn bám trụ với quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đại tá - Anh hùng Lê Duy Chín.

Đại tá - anh hùng Lê Duy Chín bồi hồi nhớ lại, thời điểm làm dân công hỏa tuyến ông mong muốn tham gia quân đội, bởi hình ảnh các anh bộ đội chủ lực ở vùng biên giới đã gây ấn tượng sâu đậm trong ông. Nhằm điều trị những cơn sốt rét rừng và tăng cường sức khỏe để "vô bộ đội", anh Chín đã phải uống đủ loại lá cây, cỏ thuốc và nuốt cả giun đất. Cuối năm 1951, Lê Duy Chín nhận lệnh gọi nhập ngũ và được phân công vào chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên và các chiến trường khác. Trong 4 năm chiến đấu gian khổ, Lê Duy Chín đã tham gia 26 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống trên 20 tên lính lê dương. Do vậy, trong những năm đầu vào quân đội anh đã được tặng thưởng danh hiệu 2 năm liền là Chiến sĩ thi đua, 1 Huy chương kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương chiến công hạng ba.

Khi giặc Mỹ leo thang ở chiến trường miền Nam, Lê Duy Chín đã cùng đồng đội vượt Trường Sơn vào chiến đấu. Tại chiến trường miền Đông Nam bộ, anh bộ đội trẻ trung ngày nào nay đã trở thành cán bộ đại đội. Mùa xuân năm 1968, anh Chín có dịp tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Đồng Nai, đó là trận cùng đơn vị chiến đấu tiêu diệt địch ở chi khu Trảng Bom. Dù quân số và hỏa lực giữa bộ đội ta và quân lực địch chênh lệch quá lớn nhưng Đại đội phó Lê Duy Chín vẫn cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường, làm chủ hoàn toàn tại chi khu này trong ngày đầu của Tết Mậu Thân.

 

Tiếp sau đó, Lê Duy Chín đã dũng cảm, xông xáo chỉ huy và cùng đồng đội lập được nhiều chiến công lớn trên chiến trường Đồng Nai - vốn là cửa ngõ quan trọng hàng đầu của Mỹ-ngụy. Trong thời gian chiến đấu tại Đồng Nai và miền Đông Nam bộ, đơn vị của anh đã được Nhà nước tặng thưởng 6 Huân chương chiến công. Bản thân Đại đội trưởng Lê Duy Chín được tặng 5 Huân chương chiến công, 9 Huân chương các loại (quân công, kháng chiến, quân kỳ, chiến sĩ vẻ vang, giải phóng vẻ vang) và 5 lần đạt danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới...

 

Với những chiến công ấy, năm 1978 anh thanh niên bị sốt rét rừng Tây Bắc mơ "vô bộ đội" ngày nào đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (khi đó anh là đại úy, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 76 công binh, bộ đội địa phương tỉnh Đồng Nai).

 

* Cương trực trong cuộc sống

 

Năm 1986, khi rời quân ngũ, đại tá Lê Duy Chín chọn đất Đồng Nai làm quê hương thứ hai và ông cùng gia đình đã sinh sống ổn định từ nhiều năm qua tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nên dù trong môi trường công tác nào anh hùng Lê Duy Chín vẫn luôn dũng cảm đấu tranh với cái xấu, nhất là trong thời kỳ đất nước đổi mới.

 

Ngay sau khi rời quân đội, ông Chín được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc công trình thủy điện Trị An, phụ trách về an ninh. Trên cương vị công tác mới này, ông đã đề ra và thực hiện hiệu quả nhiều phương án bảo vệ an toàn vật tư, thiết bị của công trình trọng điểm quốc gia này... Đến năm 1989 được nghỉ hưu, anh hùng Lê Duy Chín lại nhận trọng trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Cửu. Trong thời gian ở cương vị này, một lần nữa ông lại cùng đồng đội lập nhiều thành tích cho đơn vị. Cụ thể, cho đến lúc thôi giữ chức Chủ tịch Hội, ông đã góp sức lớn lao tạo cho toàn thể Hội viên cựu chiến binh trong huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm 50% và hộ khá giàu ngày càng tăng so với trước đó.

Những chiến công làm nên anh hùng

Từ năm 1964  - 1975, khi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, ông Lê Duy Chín đã trải qua các chức vụ: đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng công binh. Năm 1968, Lê Duy Chín chỉ huy đại đội phục kích một đoàn xe địch, kết quả diệt 12 xe chở 60 lính Mỹ, phá sập một cầu, làm tắc giao thông của địch hai ngày liền. Và tiểu đoàn do ông chỉ huy đã diệt và làm bị thương hơn 2.000 tên địch, phá hủy, phá hỏng 720 xe quân sự, 18 đồn bốt, 36 cầu, 9.000 mét đường sắt, bắn rơi 2 máy bay... Năm 1972, trong một trận đánh ác liệt với hai tiểu đoàn bảo an địch, tiểu đoàn trưởng Lê Duy Chín đã bị thương. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị tiêu diệt 50 tên địch, bắt sống 7 tên, thu 15 khẩu súng...

 

Nhiều người vẫn còn nhớ, trong thời gian tại vị Chủ tịch Hội CCB Vĩnh Cửu (khoảng từ năm 2000-2005), đại tá Lê Duy Chín đã nhiều lần mạnh mẽ đấu tranh, góp ý với lãnh đạo chủ chốt của địa phương lúc đó về những sai trái, tiêu cực liên quan đến một số cá nhân, tập thể. Tiêu biểu nhất là ông đã góp công lớn trong việc đưa ra công luận và sau đó cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, phá vụ án tham nhũng đất đai có dính líu đến một số vị lãnh đạo chủ chốt ở thị trấn Vĩnh An và huyện Vĩnh Cửu. Điều đó, theo đại tá - anh hùng Lê Duy Chín, đã đem lại niềm tin cho người dân.

 

Thế nhưng, để chiến đấu với cái xấu, ông cũng đã phải... trả giá. Thời điểm ông ra hội nghị, "xuất hiện" trên báo công khai phê phán, tố cáo cán bộ tiêu cực thì cũng là lúc có tin đồn về việc ông từng tham ô, trục lợi trong thời gian chỉ huy xây dựng công trình thủy điện. Bên cạnh đó, ông cũng được "mua chuộc" bằng tiền để đổi lấy sự im lặng. Nhưng sự bêu xấu, mua chuộc ấy không thể làm lung lạc người anh hùng...

 

Bây giờ dù đã nghỉ hưu và không tham gia bất cứ công tác nào của chính quyền, đoàn thể nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người dân cũng như không ít cán bộ, đảng viên ở Vĩnh Cửu thường ghé thăm đại tá Lê Duy Chín để gửi gắm tâm tư, sẻ chia những trăn trở trong cuộc sống. Điều đó, với ông là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều